1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Closed

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhv_binhminhmua, 11/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    E***ed ....
  2. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã đỗ.
    Đỗ là mừng rồi.
    Còn việc bạn hỏi thì nếu bạn có "tay trong", ý tôi muốn noí là người đỡ đầu của bạn, thì nên tham vấn vị đó. Vị đó sẽ giúp được bạn.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Em không có ai đỡ đầu cả bác ạ.
  4. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    1. Nếu không dám hỏi người ta thì bạn phải chấp nhận đi làm chính thức ban ngày, cái này thì không được vì bạn phải đi làm ----> out
    2. Còn nếu hỏi người ta thì bạn có hai tình huống: hoặc được người ta chấp nhận cho làm cộng tác viên, viết bài ban đêm; hoặc bị người ta không chấp nhận thì lại quay về 1.

    Vậy thì tóm lại là nên hỏi người ta, bạn còn có cơ may được làm cộng tác viên. Chứ nếu không dám hỏi thì bạn mất tất cả.

    Mà bạn dự định làm cộng tác viên viết bài cho báo, sao lại diễn đạt lủng củng tối nghĩa thế, viết lách kém thế thì viết bài cho ai đọc. Topic này đáng lẽ phải có nội dung lẫn tiêu đề là: "Đã trúng tuyển làm phóng viên cho báo, nhưng chỉ muốn làm cộng tác viên ngoài giờ, làm sao để thuyết phục nhà tuyển dụng?".
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Sáng nay tôi cũng mang thử một bài viết tối hôm qua cho cô phỏng vấn tôi đọc, không thấy cô ấy chê là viết bài tối nghĩa gì cả.
  6. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng bạn này sau làm phóng viên (nếu được) hãy rèn luyện thêm để cho ra đời những bài viết có tí chất lượng, chứ giờ báo mạng như nồi cám lợn, bài viết giật tít câu view thô thiển, sai chính tả tùm lùm. Ví dụ tai tờ thì giật "Mai Phương Thúy đánh ghen trên phố", khi người ta click vào thì thành "Đó là 1 cảnh trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Lê Hoàng" =))
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đây là lý do tại sao vừa nãy cảm thấy không nên bê vấn đề này lên đây mà. Nhân tiện nói luôn, sáng nay tớ pv cho 1 tờ báo giấy bạn ạ.
  8. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Cứ đặt vấn đề thẳng với người ta, vì có thời gian thử việc 2 tháng, trong 2 tháng đó hàng tối viết bài gửi cho người ta. Sau 2 tháng oánh giá, nếu được thì tiếp tục, còn ko đạt thì out, có gì phải xoắn.
    Mọi việc rõ ràng ngay từ đầu thì được người ta đánh giá cao tính chuyên nghiệp. Chả lẽ không dám nói năng gì, đến lúc đi nhận việc thì lại thẽn thọt "em không làm ban ngày được, cho em làm ban đêm thôi", thì lúc đó người ta chẳng đuổi thẳng cổ í chứ.
  9. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Tự bác phải biết là mình có những lựa chọn gì chứ.
    Nếu không thể đi làm vào ban ngày được thì hỏi xem có làm CTV buổi tối cũng có gì là ghê gơm quá đâu, cùng lắm là bị từ chối thôi mà?
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    1.534
    Chuyện hết sức bình thường. Đi làm là bán sức lao động, bán chất xám cho người ta. Thế thì mọi thứ phải rõ ràng minh bạch. Ko minh bạch thì thiệt mình chứ thiệt ai. Bạn cứ hỏi thoải mái, ko có gì phải ngại cả.

Chia sẻ trang này