1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Closer - Hãy trở về !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi savagebabe, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Closer - Hãy trở về !



    Một bộ phim tập hợp các sao đỉnh cả cũ cả mới , làm sao có thể bỏ qua được. Ngay khi trông thấy cái DVD tôi đã vồ lấy vác về nhà và một tuần sau mới có thể yên tĩnh ngồi xem trong đêm tối. Ko có gì phải hối tiếc ...
    Một bộ phim kể câu chuyện tình yêu như bao bộ phim khác , một cuộc tình éo le xoay quanh 2 chàng trai và 2 cô gái. Yêu bỏ , bỏ yêu .
    Dan và Alice gặp nhau ( rất Hàn quốc ). Hai người đi trên đường ngược chiều nhau, tăm nhau từ rất xa và cứ thế cưa nhau bằng mắt. Uỳnh một fát cô Alice mải nhìn trai đâm luôn vào xe oto. Chàng lao đến bên nàng ,cuộc hội thoại đầu tiên giữa 2 ng` , Alice nói :" Hello , stranger !" Chàng đưa nàng vào bệnh viện , chàng và nàng đi bên nhau. Nàng hỏi. Chàng nói. Chàng đang sống với Ruth. Họ cười.



    Dan đang đứng trong studio chụp ảnh cho cuốn sách mới ra của anh. Cuốn sách kể về cuộc đời cô vũ nữ thoát y - Alice - người yêu hiện tại đang sống với anh. Anna - nhà nhiếp ảnh nổi tiếng là người bấm máy. Mắt nhìn mắt. Hôn nhau. Im lặng. Alice xuất hiện, tuy không chứng kiến, nhưng cô hiểu ánh mắt của Dan- ánh mắt mà thời gian trước chính cô cũng đón nhận.

    Dan chat với một người vu vơ trên mạng. (Ngôn ngữ chát *** của bọn Mỹ fát khiếp ).Larry rất hào hứng chat với Dan và hoàn toàn tin rằng Dan là 1 cô gái gợi tình tên Anna. Dan hẹn gặp Larry tại nơi mà Anna thường đến.Larry gặp Anna.

    Dan và Alice hục hặc.Alice đang lo sợ bị Dan bỏ rơi.Họ cùng nhau đến triển lãm ảnh của Anna.4 người chạm mặt. Lần lượt họ nói chuyện đôi một với nhau.



    Dan trở về nhà mệt mỏi thú nhận với Alice đã hẹn hò với Anna trong suốt 1 năm qua kể từ hôm ở triển lãm.Alice đau đớn ra đi.
    Larry trở về nhà. Anna thú nhận chuyện ngoại tình với chồng.Larry gần như nổi điên. Họ cãi nhau. Một cuộc cãi vã mà ngôn từ very xxx.

    Dan hẹn Anna ở 1 rạp hát. Nàng trễ hẹn.Lí do: thủ tục ly hôn với Larry.Dan nhận thấy Anna đã ngủ với Larry để có thể hoàn tất thủ tục li hôn.Dan phát khùng.Larry đến CLB thoát y có 1 cuộc nói chuyện ... với Alice và họ....



    Dan đến gặp Larry van xin hãy để cho Anna quay lại với anh. Larry khuyên Dan trở về với Alice.Họ trở về bên nhau.Dan ép Alice nói về quan hệ của cô và Larry. Cô nói thật. Dan khùng lên.Họ cãi nhau.Alice nhận ra cô không còn yêu Dan.

    Dan thẫn thờ đi trên phố. Alice trở về Mỹ. ( Câu chuyện diễn ra ở Anh ).Anna bình yên ngủ bên cạnh Larry.

    Bộ phim diễn biến tâm lý của cả bốn nhân vật vô cùng phức tạp. Nội dung thì quả thực khô không khốc, diễn biến thì tuyệt vời. Người xem như bị chóng mặt trước mỗi cảnh quay, đão diễn cho thời gian trôi nhanh vèo vèo. Mỗi lần chuyển cảnh là một khoảng thời gian dài trôi qua. Thời gian trôi nhanh , nhưng diễn biến tâm lý nhân vật lại chậm. Nhanh nhanh , chậm chậm, rối tung hết cả.
    Cả bốn người đều yêu mãnh liêt. Dan bỏ Alice sau khi nhìn thấy Anna. Alice van xin anh đừng bỏ đi, hãy trở về bên cô.Anna bỏ Larry theo Dan. Larry lại van xin nàng trở về.Anna nhận ra ở Dan một điều * nàng trở về với người chồng đang mở rộng lòng chào đón. Dan van xin nàng hãy trở về. Ko thành công, Dan quay lại với người tình cũ Alice.Họ cãi nhau.Alice nhận ra cái điều * mà Anna nhận thấy trc.ALice chia tay. Dan không còn cơ hội để nói hãy trở về.
    "Hãy trở về" Câu nói thường trực của Dan và Larry. Cùng nói ra một câu, nhưng thực sự chỉ có Larry là người chấp nhận cho người mình yêu trở về. Còn Dan thì không. Đấy chính là điểm khác biệt giữa hai người , là lí do tại sao cuối cùng Larry hạnh phúc và Dan thì trắng tay. Yêu là phải biết hi sinh và thứ tha , chứ không phải là sự ích kỉ, ghen tuông điên rồ.

    Dan (Jude Law) một nhà văn vô danh. Dan xuất hiện , gây được nhiều thiện cảm từ người xem. Đẹp trai, lịch lãm, đa tình. Càng xem ta lại càng thấy dường như con người này không chỉ có thế mà thêm vào đó là sự ích kỉ pha đôi chút bệnh hoạn trong tình yêu.Câu tagline của film dành cho Dan : "If you believe in love at first sight, you never stop looking".Dễ yêu và rồi anh cũng dễ mật. Jude diễn khá ổn, người đẹp. Tôi đặc biệt thích kiểu tóc của anh.

    Alice (Natalie Portman) một cô vũ nữ có gương mặt thiên thần bé bỏng. Nat từ trước tới h toàn đóng vai thánh thiện , thậm chí ở ngoài đời cũng là 1 cô gái rất ngoan học hành đàng hoàng. Với vai Alice , Nat lột xác gần như hoàn toàn để trở thành một cô bé giang hồ đấy , nhưng vẫn vô cùng trẻ con, yêu một cách mãnh liệt. Rồi thì cô bé ấy cũng nhận ra điều cần nhận ra. Nat phải diễn một số cảnh khá bạo với Clive.Có thể đây là phim đánh dấu sự trường thành cho công chúa Star War.Alice mang một tâm hồn nửa trẻ thơ , nửa gái làng chơi. Và thử thách dành cho Nat là nửa thứ 2.Cô đc khen khá tốt với vai Alice tội nghiệp.

    Anna( Julia Robert). Một lần nữa cô mang tên Anna, nhưng tôi thích Anna này hơn nhiều so với Anna đơn giản của Notting Hill. Có thể nói trong 4 người, Anna là nhân vật ít đau khổ nhất. Là người duy nhất được quyết định chuyện tình của riêng mình. Cũng là một nghệ sĩ, tinh tế và nhạy cảm, Anna nhanh chóng nhận ra ở Dan một cái gì đó bất ổn và nàng đã trở về. Ko có gì nhiều để nói về Anna trừ sắc đẹp. Điều tôi thích nhất ở JR là form người. Cảnh Dan và Anna đứng bên nhau trong phòng chụp ảnh đẹp kinh người.



    Larry-bác sĩ da liễu ( Clive Owen ) một con người phức tạp hơn tất cả. Ko biết có phải vì anh là người duy nhất ko fải là nghệ sĩ hay ko? Rất tỉnh táo trongmọi chuyện. Luôn biết mình muốn gì và là người kín đáo đứng sau điều khiển c uộc tình tay 4 này. Rất khó nói về Larry, một người chồng tốt yêu vợ hay một tay cáo già ko để cho kẻ khác cướp đc gì từ tay mình? Tôi ko biết. Và tôi cũng không cần biết, tôi chỉ thấy một kết quả là anh ta làm tất cả, hi sinh, nhẫn nhịn và chào đón người vợ trở về.Với Larry ko gì quan trọng = sự trở về của Anna . Anh khác Dan ở chỗ anh mong có đc Anna và sự hạnh phúc của cô ấy. Còn Dan mong có được Anna và sự chung thuỷ cô ấy dành cho anh. Tôi thích Clive, dù rằng anh ấy không thể so bì đc sự nổi tiếng với 3 người còn lại.

    Bộ phim bị xếp loại R không phải vì những cảnh quay xxx mà vì ngôn từ, đối thoại của nó rất kinh khủng. Thường thì các sao ít chịu đóng xxx lắm. Thế nhưng nói xxx chắc là dc Nó đc đánh giá 7.5/10. Tức là ở mức khá.
    Xem phim là để biết Natalie Portman công chúa thánh thiện đóng vai vũ nữ ra sao, để biết Jude Law có cái cằm xẻ dễ thương như thế nào, để thấy Julia Robert trên màn ảnh-bản thân cô đã là sự thuyết phục lớn nhất rồi và cuối cùng để biết Clive Owen là ai?
    Chúc mọi người xem vui.

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 04/03/2005
  2. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ko up đc ảnh xen kẽ bài viết mới tức chứ.
    Bốn người
    img]/uploaded/savagebabe/c3.gif
    Họ thật đẹp !
  3. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cậu mua được đĩa CLOSER ở đâu thế? Mình tìm mãi mà vẫn chưa có bản đẹp, chỉ có bản phụ đề Tiếng Việt mà thôi, chưa có phụ đề Tiếng Anh chuẩn. Mình thì PREFER cái thứ 2 hơn, tiếc là chưa có.
    Đúng là đọc qua cái tóm tắt của cậu, mình thấy khó hiểu thật. Sao thế nhỉ? He..he...
  4. Guest

    Guest Guest

    phim này chỉ alright thôi..với tớ hơi boring một chút... ko đủ sức lôi cuốn.
  5. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thì như tớ đã nói là nội dung khô khốc mà. Tớ chỉ thích diễn viên thôi , nhìn họ đi đi lại lại đã sướng mắt rồi. Jude Law và Julia Robert mà , làm sao bỏ lỡ đc. Đẹp đôi đấy chứ!
    DVD bán đầy , phụ đề cực chuẩn cả TA lẫn TV. Ra Bảo Khánh cũng có ( bản TA , ko chắc là fụ đề chính xác ), còn bản tớ xem có cả TV , mọi thứ đều chuẩn. Lời thoại full of ***. Xem bản ko chuẩn thì phí, xem TA hay hơn TV.
  6. Guest

    Guest Guest

    ùa tớ xem phim này chán ( ngáp )...ko đủ sức thuyết phục tớ lắm...kể cả kiểu lời thoại của nó, cũng ko hay bằng các fim RA khác mà tớ đã từng xem , fải nói là thua xa...
    ngoài fim này ra còn có một phim nữa cũng làm tớ thất vọng, HITCH... xem HITCH cười ruồi, boring can tội broadcast trailer quá nhiều lần trong theatre
  7. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Uh,tôi cũng chẳng hiểu ý thằng cha đạo diễn này thế nào nữa(hay tại mình không biết thưởng thức nghệ thuật nhỉ?)
    Có 4 người yêu nhau,lằng nhà lằng nhằng hết yêu người này rồi đến người kia.Nhưng cuối cùng mỗi người đã về đúng với vị trí của mình thì phải.Alice yêu Dan nhưng không thể chấp nhận con người '' chỉ xét sự việc ở mặt hình thức'' ( sao lại phải căn vặn người ta đã ngủ với ai,mình cũng đã lăng nhăng đấy thôi.Và dường như Anna cũng thấy điều đó ở Dan, cô đã quay về với Larry.
    Alice trở về Mỹ,trở lại là Jane Jones, tôi cảm giác như cô vừa qua 1 cuộc phiêu lưu,trở thành một con người khác,với một cái tên khác,sống một cuộc sống khác nhưng cuối cùng cô chợt nhận ra nó không còn thích hợp với mình,cũng như cô nhận ra cô không còn yêu Dan.
    Tôi đặc biệt thích hình ảnh cuối của phim,lại là Alice trên đường phố,dường như lại tìm kiếm một tình yêu mới,một cuộc phiêu lưu mới nhưng là một con người khác,Jane Jones.
    Còn một điều nữa, phim này là diễn viên quá đẹp và đóng cũng hay nữa.Jude Law thì khỏi nói,đến phim này còn quyến rũ hơn cả trong Cold Mountain.Tôi cũng rất thích cảnh trong phòng chụp ảnh của Anna và Dan,cảnh quay đẹp và lại lãng mạn nữa chứ.
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim này đúng là gây hấp dẫn bởi toàn sao đóng. tuy nhiên phim xem quá nặng nề (về diễn biến và tính cách các nhân vật), đồng thời dùng quá nhiều lời thoại về *** và các nhân vật luôn dằn vặt nhau quay đi quay lại cũng là "Cô đã ngủ với hắn phải không".
    Tagline: If you believe in love at first sight, you never stop looking (Nếu bạn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ thôi kiếm tìm). Bộ phim không đủ lãng mạn như tựa quảng cáo, khi các nhân vật cứ hết yêu lại bỏ, hết thoả mãn rồi lại tiếc nuối.
    Dan và Larry như bao gã đàn ông khác đều là kẻ ích kỉ, ít lòng bao dung. Dan thì là một tay thích bỡn cợt người khác, không ý thức được giá trị tình yêu ("Anh đã yêu cô ta mất rồi, bởi vì cô ta không cần anh!"). Larry lại là một ông chồng vũ phu, tủn mủn như đàn bà, đồng thời ko từ thủ đoạn hòng có lại được nguời yêu.
    Anna tuy được xây dựng dưói hình ảnh một phụ nữ hoạt động nghệ thuật, thành đạt, nhưng lại ít tính toán, thực tế, hết từ tay Dan, đến Larry, rồi lại Dan, cuối cùng lại Larry. Larry và Anna cuối cùng có về với nhau nhưng tôi không tin họ có được hạnh phúc đích thực, bởi vì tình yêu trong Closer là thứ tình yêu quá nhiều thủ đoạn, ít vị tha, ít sự lựa chọn, sớm nở tối tàn, và quan trọng là người ta lừa dối nhau và lừa dối chính mình quá nhiều (sự chân thành đâu đơn giản là nói thật "Phải, em đã ngủ với hắn")
    Alice có vẻ dễ thương, ngây thơ, ít toan tính nhất nhưng lại giống như bao nhiêu người trẻ tuổi, ưa sự thay đổi quá nhanh, bốc đồng, mù quáng. Nhân vật chân thành nhất của chúng ta cuối phim cũng lộ ra chút lừa dối, và cuối cùng chẳng ai biết tên thật của cô, ngoại trừ một cô gái NewYork đến Lodon, yêu anh chàng Dan từ lần gặp đầu tiên và làm đủ các thứ nghề !
    Nói chung Closer không có những hình tượng "đẹp", có chăng chỉ là những nhân vật đẹp và cảnh quay đẹp. XEm xong thấy mệt người và mất hết lãng mạn
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ tự cho mình là thông minh, vì có kẻ khác còn thông minh hơn ta nhiều.
    Tay bác sĩ đó bị chơi 1 vố qua net, nhưng điều đó mang lại may mắn cho hắn. Dan với nhân vật dường như chiến thắng suốt cuộc chơi thì cuối cuộc lại bị "chơi lại". Quả thật đầu óc của tay viết kịch bản cũng rất ghê gớm đấy.
    Bộ phim không hẳn là chán, chỉ chán ở cái góc độ *** chưa đạt theo quan điểm của những người như Fool A Kiss thôi.
    Bạn có thể download bằng Bitcomet, bản đẹp đã ra được hơn 2 tuần (Dvix)
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bitcomet thì cũng chỉ là Bittorrent Client thôi mà , chứ down bằng gì chả được.
    Đây là link Bittorrent "Closer" ngon nhất nè, ai thích có phụ đề tiếng Việt thì tớ gửi cho (tuy rằng những cái đoạn ví dụ như Larry và Dan chat với nhau thì không dịch mấy ):
    http://s3.isohunt.com/download.php?mode=bt&id=3286347

Chia sẻ trang này