1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cloverfield

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi moon_cat, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ** chả ai hiểu ý cả !
    Clovie theo kịch bản nội dung là 1 cuốn phim quay trong máy thu được sau thảm hoạ đúng ko ( cái này thằng nào chả bíêt )
    Vậy tại sao ko ***g hẳn nó vào 1 đoạn được coi là phóng sự của 1 ĐTH nào đó, vd : Đầu phim là 1 đoạn phóng sự giới thiệu cuốn băng nhặt được ---> chiếu phim ----> phóng sự quay cảnh kết của tp sau thảm hoạ ... như vậy về mặt nào đó tăng khả năng thuyết phục rằng đây là cuốn phim tài liệu ... hơn là chỉ giới thiệu vài dòng trước đoạn phim và cái kết cụt lủn.
    Được mirage2310 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 27/02/2008
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 28/02/2008
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là người ta làm phim không theo ý của đồng chí - thế thôi !
    Chính ra ý mà, 2 đứa đó không chỉ hun nhau đâu, trước khi chết á, còn phải make love nửa tiếng, khi cả 2 đứa đều lên đỉnh rồi, con quái vật cũng xem chán chê nước dãi lòng thòng rồi, thì mới hết phim -> đó, thế mới hay
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hết gì mà nhanh thế. Sau khi quái vật ngắm nghía dãi dớt lòng thòng rồi, khúm núm xin anh chi cho threesome nhưng bi tu choi.
    Quái vat tuc quá xơi cả đôi. thế mới hết phim
  4. chipanddale

    chipanddale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chuyện này thì tùy cảm nhận của từng THẰNG bác ạ!
    Thôi bác làm cái Clovie Việt Nam cho nó XÔM
  5. omega48

    omega48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu sai ý anh rồi, anh nói là đạo diễn muốn mỗi khán giả có một cảm nhận riêng, em thấy nó chẳng có gì thì cũng là cảm nhận của riêng em, như thế cho thoải mái là ông ta cũng thấy hể hả rồi, nếu đạo diễn mà gò ép theo kiểu ngậm ngùi có khi em lại chả tức lên mà nói "tao có thấy thương tiếc gì đâu mà cái thằng đạo diễn lại đi thương tiếc thế".
    Mà có nhà mirage khởi xướng thì anh em mới có dịp 8 tèo vui thế này chứ nhỉ, cứ chiến cho vui, tội gì. Hay anh em MFC làm quả thi sáng tác thêm đoạn kết cho Cloverfield nhở ? Mình thấy các bác 8 ngày càng xôm roài
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Merrimy
    Cloverfield và ý tưởng làm film với 1 máy quay mini
    Trước đây, cứ nghĩ đến làm film, clip, em lại tưởng tượng ra nào là máy quay, đạo diễn, với 1 động dụng cụ lỉnh kỉnh, rồi sau đó là mang về cắt dán, biên tập, ***g ghép...hết sức là công phu. Dân chuyên nghiệp thì không nói làm gì, nhưng với dân nghiệp dư, quay cho vui thì chính việc biên tập, cắt dán không chuẩn sẽ khiến bộ film có phần gượng gạo, không được smooth (ví dụ như ở 1 số đoạn film ở chongchongtv.com em vừa xem hehe..em chỉ lấy ví dụ để nói về ý tưởng của em thôi nhé chứ không có ý chê các bác đâu ạh ^^
    Sau khi xem film Cloverfield - một bộ film cũng tàm tạm nhưng em lại rất suy nghĩ về nó. Với con mắt của một người không biết gì về điện ảnh, không biết gì về kĩ thuật thì bộ film chính xác là tư liệu của 1 - chiếc ?" máy ?" quay ?" mini !! Và điều đó khiến cho em nhận thấy rằng, tự dàn dựng một đoạn video có nội dung ( em không dám nói to tát là phim) với chỉ duy nhất 1 chiếc mini camera là hoàn toàn có thể. Sau 1 buổi suy nghĩ, em cho rằng để làm được những việc đó chúng ta cần phải chú ý đến những điều sau:
    _ Nội dung : vì với 1 máy quay duy nhất, các góc quay sẽ ít đi, để giảm thiểu công việc biên tập sau này, nên chọn các nội dung 1 cách cô đọng nhất như 1 chuỗi các hành động nối tiếp nhau và làm sao trong chuỗi các hành động đó có sự mở đầu, nảy sinh mâu thuẫn và giải quyết được nó làm nổi bật lên ý nghĩa của đoạn film.
    _ Diễn viên: em nghĩ quay film thì quay thế nào chả được, nhưng đã diễn thì phải diễn cho thật nghiêm túc, đặc biệt làm film theo kiểu 1 mini cam như thế này càng đòi hỏi diễn viên phải chuyên nghiệp ở 1 mức độ nào đấy, cái kiểu camera quay ai cũng thấy là toàn thấy răng và răng là không được.
    _Thời gian ( timing ): em nghĩ thời gian là 1 trong những cái quan trọng nhất để làm film kiểu nonstop như thế này. Phải đạo diễn được cho các hành động diễn ra cho thật khớp với nhau, như kiểu bắt quả tang 1 đôi hôn nhau phải căn làm sao cho 2 người hôn nhau đúng lúc người thứ 3 đi vào chứ cứ cho hôn 1 lúc rồi mãi người kia mới đến thì...mệt lắm..
    _ Cuối cùng, cực kì đơn giản và cực kì quan trọng đó là dàn diễn viên và 1 cái máy quay hehe...em có mấy ý tưởng film trong đầu như thiếu mất nhân tố cuối cùng này nên đành chịu hehe...
    Em có đôi điều ý tưởng muốn chia sẻ với các bác, mong các bác cho ý kiến góp phần xây dựng MFC lớn mạnh.
    Em có nói gì đao to búa lớn mong các bác thông cảm.
  7. ladylove

    ladylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc hết 12 trang em cũng cảm thấy hơi buồn cười. Các bác tranh luận đã rồi còn dùng từ ngữ chợ búa miệt hạ nhau sao mà lạ đời quá. Như thế đã đủ thấy con người thế nào rồi nên xem phim thấy ko hiểu ko hay thì cũng ko sai. Miễn bình luận về vấn đề này.
    Phim này em thấy hay ở chỗ quay ở góc nhìn thứ 1 nhưng vẫn ko thiếu những cảnh quay hoành tráng. Nhất là đoạn cuối ngồi trên trực thăng, đạo diễn rất khéo léo khi cho ta thấy cái nhìn gần như toàn cảnh phía bên trên của thành phố, và hình ảnh con quái vật giãy dụa giữa làn bom đạn, cào phá các toà nhà. Em thấy đoạn này rất ấn tượng.
    Có ai để ý ko em thấy phim này giống như Godzilla mix với lại 28 weeks later vậy ah. Giống Godzilla chỗ con quái vật sinh sản được, rồi mấy cảnh rượt đuổi trong city, có cả quân đội. Còn giống 28 weeks ở chỗ đi trong hầm tối, rồi bị infected, rồi đón máy bay trực thăng, thả bom san bằng... nhất là cái đoạn máy bay bị rớt ở central park.
    Mà cũng có mấy điểm em cho là vô lý:
    -con quái vật ko sinh con mà con nó là từ những mảnh vụn trên cơ thể nó rớt ra?
    -máy bay trực thăng rớt từ trên cao vậy xuống mà ko ai hề hấn gì.
    -đúng ra thì nên cho Hud bị con quái vật nuốt luôn, cái máy quay rơi xuống. Chứ ko hiểu với cái miệng khổng lồ như vậy mà con quái vật cắn kiểu gì mà Hud chết còn nguyên vẹn thế.
    Bàn luận thêm, mấy bác nghĩ sao về số phận Lily? Còn Merlina ko hiểu lúc bị đem vào cách li xong bị bắn hay sao mà máu văng tung toé nhưng ko hề nghe tiếng súng? Còn trong bản tin có nói về chiếc tàu chở dầu của Nhật bị lật => giống Godzilla, co'' related chăng?
    Vậy tại sao ko ***g hẳn nó vào 1 đoạn được coi là phóng sự của 1 ĐTH nào đó, vd : Đầu phim là 1 đoạn phóng sự giới thiệu cuốn băng nhặt được ---> chiếu phim ----> phóng sự quay cảnh kết của tp sau thảm hoạ ... như vậy về mặt nào đó tăng khả năng thuyết phục rằng đây là cuốn phim tài liệu ... hơn là chỉ giới thiệu vài dòng trước đoạn phim và cái kết cụt lủn.[/size=1]
    Xem phim đâu fải cứ phải huỵch toẹt ra như thế. Vả lại ai xem cũng biết đây là 1 documentary thu đc mà, đâu cần phải giải thích dài dòng. Mà em thấy cái kết cục này ko hề cụt lủn chút nào,rất hợp lý. Cứ tưởng máy bay rơi là hết phim luôn rồi đấy chứ. Số fận của các diễn viên thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Vì Cloverfield sẽ có fần 2 nên kết thúc mở cũng là điều hiển nhiên chứ chưa nói mấy phim kiểu này thường phim nào cũng có kết thúc mở hết ( resident evil, godzilla ... )
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì ở trên chắc bỏ qua trang 4
    Nên xem thêm cloverfieldclues.blogspot.com
  9. ladylove

    ladylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói thế là sao? ko hiểu ý cho lắm :)
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Đùa, tớ thấy bài viết của bạn hơi bị... tréo ngoeo. Ở dưới là nói không cần huỵch toẹt, ở trên lại hỏi vài câu hơi thừa như về con quái vật chẳng hạn. Còn kết thúc thì cũng không hẳn là mở, và phần 2 thì vẫn là cùng timeline đó ở New York thôi.
    Còn bạn hỏi về số phận các nhân vật thì ở trang 4 tớ cũng trả lời là chết hết rồi. Mấy cái MySpace trong quá trình viral mktg của họ đều không update sau ngày 18/1 nữa. Còn chiều cao của Hud thì được update là chỉ còn chừng 80 phân -> bị quái vật ăn mất phần dưới rồi.
    Chuyện mấy cái tàu bị lật thì bạn vào cái blogspot kia có hết. Giờ còn có manga để giải thích nguồn gốc con quái vật cơ.
    Just my 2-cent!

Chia sẻ trang này