1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  2. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  3. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn!!! Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ai sinh ra chả muốn mình có một gia đình hạnh phúc, có ai lại muốn mình có một cuộc sống bất hạnh tan đàn sẻ nghé đâu. Các cụ đã có câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", mỗi người chúng ta được sinh ra đều có phận số khác nhau, người thế này, người thế khác, người thế kia, không ai giống ai cả. Chúng tôi những người gặp phải cuộc sống bất hạnh rất mong được mọi người chia sẻ và sẻ chia những nỗi buồn, nỗi đâu cho vơi bớt, dù không ai có thể gánh thay nỗi đau cho chúng tôi nhưng những lời an ủi, động viên của mọi người cũng phần nào giúp chúng tôi trụ vững trên con đường mà chúng tôi đang đi. Thật buồn khi ai đó lấy nỗi đau của chúng ta ra làm trò cười thì...!!!!!!!!!!!!!!!!
    [green------------------------/green]
  4. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em chưa cưới nhưng đã ly hôn rồi.
  5. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tôi mới có thời gian quay trở lại topic này,tôicũng đã trải qua sóng gió, và giờ đây tôi cảm thấy bình yên và đang tới gần 1 hạnh phúc mới. Tôi hy vọng bạn firstmet rồi cũng sẽ vượt quavà có 1 sự chia sẻ khác xứng đáng với bạn.
  6. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    uầy..bạn Nga này, truwóc đây mình rất thích cách bạn nói chuyện, rất cá tính và sắc sảo, nhưng mình thật bất ngờ khi thấy bạn lại đùa bạn firstmet như vậy,có lẽ hơi bị quá đà 1 chút
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép góp ý với bạn :
    Tớ nghĩ bạn không cần phải đòi lại số tiền đó, vì tôi thấy bản thân sự việc đã phức tạp, chồng của bạn lại là người chưa tốt và hay lèm nhèm về tiền bạc. Cho nên khả năng đòi được là khó xảy ra, nếu đòi thì bạn phải rất quyết tâm và như vậy cái mất của bạn sẽ nhiều hơn : tình cảm của gia đình bên chồng, xung đột với anh chồng, tình cảm con bạn bị tổn thương.
    Tốt nhất là bạn hãy quên mọi chuyện, coi như một lần vấp ngã trong đời, và đáng quý là vấp ngã mà bạn đứng dậy được.
    Việc ly hôn thì tôi nghĩ bạn nên tiến hành dứt khoát đi. Có như bạn mới có thể yên tâm và tập trung làm ăn, sinh sống và nuôi dạy con cái.
  8. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!Tui ko hiểu mọi người nghĩ thế nào mà cho rằng tôi đùa ác ý và ko biết thông cảm cho người khác.
    Tôi chỉ cho rằng số phận của mình là do mình quyết định.Đừng than vãn số phận,đừng trách móc người này, người kia.Làm như vậy bạn có thấy mình đỡ khổ hơn ko?có thấy cuộc sống tươi đẹp hơn ko?Có thể các bạn cho rằng tôi tàn nhẫn nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi ko ủng hộ Firstmet.Tôi nói : làm 2mét dây và 1cái móc,kết thúc là 1tấm bia ghi chữ: Firstmet chi mộ [hl]được không ah? là thực lòng.Bởi vì nếu khổ như vậy thì thà chết quách đi còn hơn,còn nếu ko chết được thì cứng cỏi ngẩng đầu lên mà sống.Hãy cho mọi người thấy rằng dù như vậy thì mình vẫn tồn tại.Chứ như bạn Firstmet thì đang cho chúng ta thấy bạn ấy tồn tại mà như chết rồi.
    Đây là ý kiến của riêng tôi và tôi sẵn sàng bảo vệ ý kiến đó đến cùng. Tuỳ các bạn nghĩ tôi xấu thế nào cũng được.Tôi ác miệng nhưng lòng tôi ko ác là được!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc con gái mà quá hiếu thắng và bảo thủ thế này thì...
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn ở trên lại liên tưởng đến những câu chuyện éo le hoặc tâm sự trên mấy báo lá cải. Thật sự nghe thấy thương tâm, thấy khổ sở, thấy dằn vặt. Nhưng nhiều khi những kiểu tâm sự kiểu này làm người đọc thấy bức bối hơn, bức bối ko phải vì người chồng tệ bạc kia, mà vì bạn. Tại sao ư? Nếu như bạn nhìn thấy tất cả những điểm xấu ở con ng` anh ta như vậy sao bạn còn chấp nhận? Đừng nói là tồn tại vì con cái nhé, lý do đó nghe ko thuyết phục nữa, ít nhất là ở thời buổi này và bạn lại là người có khả năng kiếm tiền. Đừng nêu câu hỏi rằng nên làm gì, vì tôi tin chắc bản thân bạn đã có quyết định rồi. Còn mọi người cũng ko nên trách nguyennga, nguyennga nói ko phải ko có lý, mỗi người 1 quan điểm sống khác nhau, có thể với Nga đã sống thì phải cho ra sống, cũng có thể hiểu đó là 1 lời động viên, nhưng mọi người lại hiểu thành ý khác. Đây là nơi public, ai cũng có thể vào, ai cũng có quyền có ý kiến của riêng mình, nhưng đừng để những tâm sự của mình thành 1 cuốn tiểu thuyết 3 xu làm gì. Chúc bạn kiếm được 1 hướng đi mới thành công hơn nhé. Thân

Chia sẻ trang này