1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Li hun thì các bác cũng coi nhè nhẹ thôi
    Tự tử làm gì , ai nuôi con cho . Mà vừa trông con vừa hi vọng vào tập hai là hay đấy
  2. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Sắp ly hôn vào đây nhập hội
  3. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Sắp ly hôn vào đây nhập hội
  4. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui vui, chắc cũng ly hôn, xin nhập hội trước...
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, cũng sắp ly hôn vào đây nhập hội trước.
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ,
    Khi đã ở tình trạng xúc phạm nhau và không kiềm chế được thì nên ra đi !
  7. anhnk74

    anhnk74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cho số điện thoại đê, tớ đảm bảo cậu sẽ không thất vọng, còn cu kia thì bye bye được roài
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Híc bài người ta viết cách đây cả năm rồi mà đồng chí, giờ chắc đang chuẩn bị ly hôn cu tiếp theo rồi cũng nên ấy chứ.
    Nói chung gì thì gì ly hôn là không nên, có vợ vẫn hơn, ai không tin lấy vợ mà xem.
  9. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những lối rẽ khác nhau, nó làm ta trăn trở với những nỗi buồn cô đơn không thể nói thành lời. Trên đường đời mỗi con người có một hướng đi khác nhau và bất chợt gặp được một nửa kia của mình để cùng song hành trên con đường mình đã chọn rồi từ đó 2 người làm lên một tổ ấm phải nói là tổ ấm thực sự vì họ có tình yêu, có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Những tưởng như vậy là họ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng trên con đường họ đã chọn đó lại có nhiều lối rẽ nên họ đã không tránh khỏi những cám dỗ đời thường. Với người phụ nữ khi có gia đình rồi thì họ coi gia đình hơn cả bản thân mình nên đôi khi họ đã lãng quên cái tôi của mình trong cái chúng ta của gia đình và vì vậy mà họ đã không thể níu kéo được cái mà họ cố gắng xây đắp và đành nhìn người đàn ông của mình đi theo bóng hồng khác. Trong đời thường đã không ít có người phụ nữ cố níu kéo để gìn giữ mái ấm của mình, nhưng rồi họ nhận được gì hay chỉ là cuộc sống bất hạnh trong suốt quãng đời còn lại, và cũng không ít phụ nữ đành buông trôi cho số phận nhận thiệt thòi về mình để cuộc sống được thanh thản hơn chăng. Dù người phụ nữ chọn con đường nào trong hai con đường đó để đi thì họ đều âm thầm hy sinh bản thân mình để những người mà mình yêu thương được hạnh phúc.
    _____________
    Được hoagaobensong sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 13/07/2007
  10. quavavan

    quavavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một thành viên mới của TTVNOL chưa đóng góp dược gì cho TTVNOL cả nhân đây cám ơn TTVNOL đã mang lại nhiều cơ hội cho những người trong cuộc sống không được như ý mình muốn chia sẻ những bất hạnh của mình. Cám ơn bạn achao đã lập diễn đàn này. Biết đâu chẳng giúp được cho những người có mảnh đời tan nát như bạn Fistmet tìm được một bờ vai "Đá tảng" để dựa vào khóc thật to, thật nhiều nhỉ? Tôi rất cảm thông với Fistmet nhưng tôi nghĩ sống ở đời nên cười hơn là khóc vì cười là thuộc tính của con người mài lị " Bạn thích làm người đúng không?". Mọi chuyện đau khổ hãy nghĩ như AQ của lỗ tấn hay ta tự ví mình như con cáo của La phông ten... Bạn sẽ thấy cuộc đời vui hơn nhiều, hãy nhớ Lý Thông thì ít Thạch Sanh thì nhiều

Chia sẻ trang này