1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thấy có hội 3C ở bên Box Làm quen, có ai định tham gia ở bển không kìa?
    nếu không thì tập trung nhau lại, trước là chia sẻ lúc đang đau buồn,rút kinh nghiệm (như ý định của achao ), sau là xem có giúp đỡ nhau được gì không ... còn phải bước đi, thì đi cho thẳng thớm, và lấy lại niềm tin .... dù sao, nói ra được cũng vợi bớt phần nào rồi. còn việc có off hay không, nên cân nhắc, vì .... mọi chuyện đều có thể xảy ra ... với các nhóm khác thì không sao, nhưng nhóm ly hôn thì khá nhạy cảm .... chia sẻ suy nghĩ này nhé
    sau này nếu mọi người sẵn sàng rồi thì sao lại không ngồi lại được nhỉ, ở Hà nội cả mà ...
  2. lehuyliem

    lehuyliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ngại làm quen---ko suy nghĩ gi ngoài công việc---ma cũng chả biết cái box đó nữa
  3. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì gượng buồn làm vui các bạn ah.
    Nếu off thì cho hoagaobensong đăng ký với nhé.
  4. xbetibeteox

    xbetibeteox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Điên! Vừa chui ra từ đó rùi lại muốn chui vào hử???
    Điên quá!
  5. rubysao

    rubysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã một lần gần ly hôn, đơn từ bay ra uỷ ban vì "điên" không chịu nổi . Hôm sau hội phụ nữ và một số cơ quan đoàn thể ghé qua nhà để hoà giải hay trao đổi gì đó mà mình không có ở nhà . Tối về nghe người nhà nói lại, hoảng quá bắt chồng chở đi đến nhà bà trưởng ban phụ nữ rút lại quả đơn đấy . Chồng thì cũng đang tái xám tái xanh.
    Cuộc sống gia đình phức tạp và quá nhiều xung đột nhiều khi không đáng có . Giá mà ai cũng bình tĩnh hơn,sáng suốt hơn, và sống tốt hơn nữa thì chắc cũng sẽ tránh được những "rủi ro" đáng tiếc : Ly hôn.
    Tuy nhiên còn có những trường hợp "bất khả kháng" và mình thành thật chia sẻ cùng các bạn. Có một câu danh ngôn như thế này " Cứ đi rồi bạn sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở". Và sau cánh cửa kia là một cuộc sống mới hy vọng đầy tốt đẹp chờ đón bạn . Thân mến .
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghe một câu tương tự " cứ đi đi rồi bạn sẽ không còn đường trở về, cứ gõ cửa đi bạn sẽ nhận được một bát nước vào mặt "
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã ly hôn cho em hỏi thủ tục để ly hôn với ạ.
    Cần những thứ gì. Đơn viết tay thì phải viết như thế nào ạ?
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    mời bạn đến văn phòng luật sư tại KM8 cao tốc thăng long nội bài. Ở đấy giải quyết tất cả mọi thủ tục liên quan.
  9. chatbox

    chatbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu nhẩy
  10. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Kg cần đến văn phòng luật sư làm gì. Bạn đến thẳng Toà án nơi bạn đang sống, mua tờ đơn bán sẵn 50K nộp luôn. Một tuần sau nó gọi.

Chia sẻ trang này