1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congoc

    congoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em thi? lại nghif khác bác ạ, Tất ca? không pha?i vi? cuộc đơ?i ma? la? vi? cính chúng ta chưa biết tạo nên hạnh phúc cho chính chúng ta.
  2. bigdeal

    bigdeal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi xin ngủ yên
    Nếu biết trước em không hề hối tiếc
    Anh nơi đây sẽ không mong chờ
    Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa
    Có những lúc anh nghe dòng nước mắt
    Đang trôi theo những bước chân người
    Con tim yêu đương ơi ra đi thật sao
    Em đâu hay tim anh chỉ có em
    Anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ
    Em ra đi mang theo bao khát khao
    Còn gì cho nhau
    Mai rời xa tình còn nghe xót xa
    Mai rời xa đường mình ta với ta
    Mai rời xa đời bình yên vắng em
    Anh sẽ hoài cô đơn hỡi em
    Khóc đi con tim dại khờ tình yêu sẽ qua
    Thôi tình ơi xin ngủ yên
    Giấc mơ êm đềm

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FF41/
  3. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Có anh nào mới li hôn chưa tái giá hôk ợ !
  4. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có đây, có vấn đề gì không Siêu Cún.
  5. bigdeal

    bigdeal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mãi còn yêu như em đã từng yêu
    Dẫu anh là mộng hay giấc mơ xa xăm cuối trời
    Mưa nắng vẫn về đây, đêm trắng vẫn còn đây
    Dẫu em ngồi lại hay bước đi về chốn xa
    Em cất bước về đâu khi đêm đã chìm sâu
    Tiếng mưa rạt rào như vá câu tình đớn đau
    Rồi một ngày nhớ nhớ lắm ánh mắt đam mê
    Dẫu cho thời gian qua không xóa nhòa
    Một chiều buồn tênh lang thang phố xưa
    Bỗng nghe đường về còn xa lắm
    Rồi một ngày nhớ nhớ lắm tiếng nói thân quen
    Ước mơ thời gian xin quay trở lại
    Người tình về đây mang theo nỗi vui
    Để tâm sự nghe trong phút giây bao điều chưa nói
    Một mình ngồi hát nhớ đến khoảnh khắc em đi
    Nhớ đêm mùa thu trăng nghiêng lối hẹn
    Ngập ngừng cầm tay nghe bao đắm say
    Bỗng nhiên chợt buồn em khẽ nói
    Giá như cuộc tình là giấc mơ, em sẽ mơ
    Hỡi anh đừng buồn, em rất yêu nhưng phải ra đi
    Nghe nhac clik here
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E645/
  6. chung_nc76

    chung_nc76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cha co bac nu nao vo day tam su nhi, noi ra di cho voi bot noi long, cho de troong lòong lam chi ...
  7. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Vầng, là e mở đấy ạ, bác có tâm sự gì thì cứ trút vào đây cho e đắt hàng
  8. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Sắp li hôn có đựoc ko ợ
  9. lehuyliem

    lehuyliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tái giálam gi nhi---ke chơi cho xả láng cái tự do đi đã---1 thời gian cho yên rồi tính
  10. haiminh0908

    haiminh0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết " Tam Ngu " ::(]:(]:(]
    * Chưa có vợ mà đi lấy vợ------> Tiểu Ngu
    * Có vợ rồi mà bỏ vợ ------------> Trung Ngu
    * Bỏ vợ rồi mà lấy vợ khác -----> Đại Ngu
    Ông anh cùng cơ quan bảo thế, chẳng biết đúng sai thế nào[....Chán thế....
    Mình thì đang " Trung ngu "...Chán như con gián...

Chia sẻ trang này