1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thanh Mai thân mến , "Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai".Mình cùng là người rơi xuống vực thẳm khi tưởng như sắp đến bến bờ hạnh phúc.Tình yêu ra đi khi mình không ngờ nhất.Trái tim mình tưởng chừng như tan vỡ.Xin chia sẻ cùng bạn
  2. songlinh79

    songlinh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ui da, hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày tôi li hôn thì vô tình lại mò vào đây. Hik đọc tâm sự của mọi người, nhớ lại chuyện xưa thấy lòng buồn quá.
    Tôi và em đã yêu nhau từ ngày học đại học, 2 đứa học cùng trường khác khoa. Ngày đó bạn bè ai cũng bảo hai đứa xứng đôi, yêu nhau tha thiết. Rồi kết hôn là chuyện tất nhiên thôi. Khi kết hôn chúng tôi mới ra trường, công ăn việc làm chưa đứa nào ổn định, kinh tế khó khăn vô cùng. Ai đời 1 bà cử nhân luật fải đi làm tiếp thị, một thằng kiếm chác xu, ấy lộn, kiếm trúc sư fải đi làm nhôm kính. Hai đứa vất vả nhưng vẫn rất yêu nhau, tự động viên nhau rằng thôi thì đi làm tạm lấy kinh nghiệm...hik.
    Một năm sau, tôi được vào 1 cty thiết kế, thu nhập chưa cao nhưng ổn định, vợ thì sinh con nên nghỉ ở nhà. Cuộc sống bớt khó khăn về kinh tế thì lại vất vả về thằng ku. Nhưng vẫn rất yêu nhau.
    Sau khi kết hôn 3 năm, 1 người bạn cũ của vợ giới thiệu vợ tpôi vào làm 1 cty may mặc, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
    Có lẽ khi yêu nhau vẫn còn là sinh viên nên cô ấy chưa va vấp nhiều, chưa gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nên coi tôi là nhất. Đến khi đi làm, cô ấy thay lòng đổi dạ. Nhưng thật đau đớn vì cô ấy theo 1 người không thể bằng tôi cả về học thức lẫn điều kiện kinh tế. Cô ấy theo thằng lái xe của giám đốc, 1 thằng hói, sau quả này tôi cứ nhìn thằng nào hói là ghét hịhịhị, 1 kẻ cũng đã có vợ có con. Gần 1 năm trời tôi ngây thơ tin tưởng vợ mình. Cho rằng vợ mình đi làm vất vả, fải làm thêm nhiều nên hay đi công tác, hay về muộn. Rồi tôi tự suy ngẫm và cũng nhận ra rằng cô ấy đã thay lòng đổi dạ.
    Tôi đã từng yêu vợ tôi lắm. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi chấp nhận bỏ qua nếu cô ấy từ bỏ "thằng hói" kia. Cô ấy nói rằng cần suy nghĩ???
    Chán nản, thất vọng, gần như không thiết sống, tôi bỏ việc, theo thằng bạn thân làm nhôm kính đi Bắc Ninh , gần như là 1 sự chạy trốn, trốn cái đất Hà Nội đầy kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, cái đất Hà Nội mà từng con đường, từng góc phố đều làm tôi nhớ đến kẻ fụ bạc.
    Có đáng trách ko? khi 1 thằng đàn ông như tôi luôn níu kéo, luôn mong cô ấy quay về??? Có nhu nhược quá ko???
    Rồi cô ấy lên Bắc Ninh gặp tôi. Một lần nữa tôi lại níu kéo.
    Hết công trình, ko còn chỗ trốn khỏi HN nữa, về nhà thì... đau đớn cô ấy đã dọn đi. Từ đó chúng tôi ly thân.
    Sau đó nửa năm chúng tôi ly hôn, cô ấy giành quyền nuôi con, niềm an ủi duy nhất của tôi lúc đó.
    Cuộc đời tôi lúc đó tưởng như đã mất hết tất cả, tưởng như tôi ko thể đứng dậy nữa. Nhưng may mắn thay Ông Trời đã cho tôi gặp 1 người.
    Bây giờ tôi đã nguôi vết thương lòng, đang sống trong hạnh phúc, yêu đương say đắm với người bạn mới. Nhưng hằng đêm tôi vẫn giật mình tỉnh giấc, nằm suy nghĩ lại chuyện cũ. Không fải là nhớ người xưa mà nghĩ xem ngày đó mình đã sai ở chỗ nào, mình đã làm jì khiến vợ mình chán mình đến nỗi li hôn.
    Các bạn àh! Ly hôn không fải chỉ có lỗi của 1 người, tuy rằng cô ấy fản bội tôi, nhưng nếu tôi không sai thì sao vợ tôi có thể chán tôi được. Tôi mong các bạn đã ly hôn hãy lấy sự vấp ngã của mình làm điều suy ngẫm đừng để fải vấp lại lần nữa.
    Còn những bạn sắp ly hôn, hãy thật bình tĩnh và suy nghĩ kỹ.
    Gửi tới nhưngx người đang yêu,đang hạnh phúc: Tôi chúc các bạn không bao giờ có kết cục buồn như tôi!!!
    Cám ơn người đã mở topic này để chúng ta giãi bày nỗi lòng.
  3. susuconuong

    susuconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, mình cũng đang có ý định ly hôn chồng đây. Muốn khóc, muốn la hét cho hết nỗi thống khổ trong lòng nhưng khổ nỗi Hà Nội chật hẹp quá, chẳng có chỗ nào dành riêng cho mình cả.
  4. vietmit

    vietmit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
  5. BG_man

    BG_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự 7x bùn quá, bác nào chưa lập gia đình trước khi cưới nghĩ 3 lần nhé. Còn bác nào trót dại thì cố đừng TRUNG NGU như bạn haiminh0908 nói nhé.
    Vì t ương lai con em chúng ta.
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin tham gia vào đây luôn
  7. hoa1508prepaid

    hoa1508prepaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho e ra nhập với ,bùn wá.
  8. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin được tham gia cùng các bạn, các anh chị....Biaxident77 mong rằng có thể tìm thấy được sự đồng cảm và chia sẻ thật gần gũi, thân thiện từ tất cả các bạn, các anh chị trong diễn đàn này....Xin được gửi lời chào và lời chúc thiện chí tới toàn thể diễn đàn....
  9. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    bạn firstmet thân mến !
    Tôi đọc câu chuyện của bạn, thật sự thông cảm với bạn.
    Nhưng với góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi nhận thấy rằng có lẽ cần phải phân tích sự việc để nhìn ra nguyên nhân chứ ko nên chỉ trách ông chồng tệ bạc (tệ thì đúng rồi).
    Tôi cho rằng là ko ai toàn vẹn cả, mỗi người đều có mặt tốt, mặt xấu riêng. Với mỗi một hoàn cảnh, môi trường cụ thể nào đó thì mặt tốt sẽ phát huy, còn với hoàn cảnh, môi trường khác thì mặt xấu có thể phát triển.
    Với ông chồng bạn, tôi có thể cho rằng là con người anh ta đã có tiêmẩn thói ích kỷ, không quan tâm đến người khác và cách bạn hy sinh hết mình vì chồng (tôi cho rằng là không đúng) đã nuôi dưỡng tính xấu của anh ta.
    Bạn thấy không? Bạn cho rằng bạn yêu chồng, bạn vì chồng hết mình, đến mức quên cả chăm lo cho mình (thậm chí cả về hình thức: trang điểm, ăn mặc.. mà người đàn bà nào cũng cần phải coi đó là 1 tài sản lớn ) là bạn đúng ư? tôi chỉ có thể nói là bạn tốt, tốt quá mức cần thiết chứ ko thể nói là đúng.
    Câu chuyện về người đàn bà biết chồng thích ăn thịt kho và ngày nào cũng làm thịt kho, đến khi chồng chán thì mới hét lên thứ2 anh khen ngon, thứ 3, 4,5,6 cũng khen ngon đến hôm nay sao lại dở chứng chê ko ăn ? nghe nó buồn cười, nhưng tôi thấy nó giống trường hợp của bạn 1 phần đó.
    Liệu bạn có bao giờ nghĩ xem ngoài việc đưa tiền cho anh ta, sắm sửa cho anh ta thì anh ta còn thích gì nữa ko? tôi ví dụ nhá: Người đàn ông nào cũng muốn vợ mình ăn mặc đẹp, gọn gàng, biết trang điểm, kể cả khi ở nhà hay là khi cùng mình ra đường, Khi bạn biết sắm sửa quần áo, trang điểm cho bạn đẹp lên là bạn cũng làm cho chồng bạn cảm thấy sung sướng đó.
    Hơn nữa, cuộc sống giữa vợ chồng không chỉ cần có sự dâng hiến hết mình hoặc chỉ đòi hỏi người kia đáp ứng, để sống đưọc với nhau thì mỗi người đều cần phải có sự vận động, điều chỉnh, nó là sự hòa quyện của đòi hỏi và dâng hiến, của tìm tòi khám phá và điều chỉnh để thích nghi. Bạn và chồng bạn đã ở 2 thaí cực khác xa nhau, một người hy sinh mù quáng và nuôi dưỡng cho tính ích kỷ đến cực độ của người kia thì chuyện chia tay là điều tất nhiên.
    Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng có lẽ nếu bạn cảm nhận được những điều tôi muốn chia sẻ thì sẽ tốt hơn, Chúc bạn mau chóng có được trạng thái cân bằng và bình tâm trở lại.
  10. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bản tính của tình yêu là mù quáng và phụ nữ nào khi say đắm trong tình yêu (đặc biệt là phụ nũ Việt Nam)đều muốn dâng hiến và hy sinh cho người mình yêu .Cho dù đó là người phụ nữ mạnh mẽ, khôn ngoan sáng suốt như thế nào đi chăng nữa thì trước vị thần tình yêu mọi người đều bình đẳng. Còn đủ bình tĩnh để tính toán thiệt hơn thì cũng có nghĩa là tình yêu trong trái tim người đó đã vơi đi hoặc chưa đủ .
    Thần tình yêu là cậu bé với đôi mắt băng kín và cung tên trong tay .
    Và ai trong số chúng ta trong cuộc đời ít nhất cũng một lần được nếm nỗi đau của mũi tên ái tình này .
    Tặng chị fistmet bong hoa nè
    Nếu như được làm lại cuộc đời tôi chỉ mong đừng trúng mũi tên nào của thần tình yêu.Cuộc đời sẽ tẻ nhạt hơn nhưng sẽ bình yên hơn

Chia sẻ trang này