1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HN chật nhưng cũng rộng lắm .Nếu bạn muốn tìm một chỗ cho riêng mình tại HN cũng dễ lém.
    Mình thường xuyên làm vậy để bớt căng thẳng để lấy tinh thần tiếp tục sống
  2. blackcat7585

    blackcat7585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không xứng đáng đàn ông, bác cứ giải tán là xong đỡ mệt người.
    thời buổi này thoáng mà he he he
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sao phải buồn hả các bạn , không hợp với nhau nữa thì ly hôn cho nó nhẹ nhàng .
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    "Ta bây giờ chia hai nửa quan san
    Đêm tối ôm con ấm lòng người mẹ trẻ
    Đành rong rêu mình...
    cho qua đi một thời dâu bể
    Còn hơn có chồng mà cũng như không..."
    (thơ Nguyennguyen)
    DAY DỨT
    Đêm trở giấc hay đâu giọt lệ nhớ âm thầm
    Mà nhớ ai đây? Có còn gì để nhớ
    Quỉ ma nào ám ảnh hoài giấc ngủ
    Ác mộng hay chính thực cuộc đời mình!
    Mỏi mệt tìm hoài một ánh bình minh
    Sao vẫn quay cuồng trong đêm không lối thoát
    Dứt lòng mình lại thương đời lưu lạc
    Con trẻ bơ vơ thiếu hơi ấm gia đình.
    Đành trói lòng mình ở lại chịu rẻ khinh
    Miệng tiếng thế gian
    Lời yêu giờ cay độc
    Tai quen nghe lời ác!
    Thân quen chịu đoạ đày!
    Thôi gắng sống cho qua một kiếp này!
    Mong phận mình hẩm hiu để đời con tươi sáng
    Tình yêu là gì? Đã qua thời lãng mạn
    Mười mấy năm trời vẫn không hiểu nổi tình yêu
    Là hi sinh là dâng hiến thật nhiều
    Là chỉ cho đi và không hề nhận lại
    Là nghiến răng mong người vượt qua mê dại
    Là vứt đi tương lai và hạnh phúc chính mình
    Tình yêu là gì? Nghiến răng chịu rẻ khinh
    Là nhục mạ, là đoạ đày thân xác
    Ta như con thiêu thân lao mình vào vùng sáng
    Mà không biết vùng sáng kia đang thiêu đốt chính mình
    Tình yêu là gì?
    Có cần phải biện minh...???
    30/11/2007
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 30/11/2007
  5. ruoiruoi

    ruoiruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá, phải là ng trong cảnh mới hiểu hết đc ý tứ của nó. Đúng là kô nên chịu thế đâu Dienkeem ạ, mình đã nghĩ mình có thể chịu đc, rồi thì cũng phải dứt ra rồi...
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy bế tắc và chán nản, nhưng viết ra được thì thấy nhẹ lòng hơn. Cầu mong cho mình còn viết ra được... Dứt ra thì dễ nhưng để làm lại sao thấy khó quá bạn ơi!!!
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    HÃY NHÌN LẠI ĐI ANH...!
    Đã khi nào anh nhìn lại sau lưng
    Để thấy ánh mắt em dõi theo lặng lẽ
    Đã khi nào anh nhớ ngày tuổi trẻ
    Mười tám đôi mươi như đôi sẻ chuyền cành
    Đã bao giờ anh thức trọn năm canh
    Để nghĩ về em, về những gì chúng mình đã sống
    Đã bao giờ giữa cuộc vui bất tận
    Anh giật mình nhớ đến bóng hình em
    Em chỉ lặng lẽ thôi không nói được lòng mình
    Nhưng không lẽ anh không hiểu em dù một phần nhỏ nhất
    Rạn vỡ rồi lỗi ai nhiều nhất
    Mà tính toán làm gì khi chẳng thể còn nhau
    Tội lỗi của ai, tìm mãi chỉ đớn đau
    Không thanh minh, không thở than, hờn oán
    Chỉ giận lòng chịu đựng không vô hạn
    Để đánh mất nụ cười, đánh mất cả niềm tin
    Đã bao giờ anh lặng lẽ đi tìm
    Một niềm vui tặng em dù nhỏ nhất
    Đã bao giờ em quên đi chua chát
    Để trong lòng chỉ còn tha thứ bao dung
    Đã bao giờ chúng mình cùng nhìn lại sau lưng
    Nhìn ánh mắt dại khờ long lanh con trẻ
    Để níu lại những gì còn đẹp đẽ
    Vứt bỏ đi những vui thú riêng mình
    Hãy ngoái nhìn một lần được không anh?
    29/10/2007
  8. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Trường nào lạ vậy ta ? dạy lẩu cả luật và kiến trúc á , em là 86 sinh sau đẻ muộn , đọc đến đây thắc mắc quá trời
    [red]Casablanca643[/red]
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 16/12 này anh em 7X ly hôn yêu võ thuật ở Hà Nội sẽ tổ chức offline tại công viên Bách Thảo . Thời gian : 15h30 . Địa điểm : Chân núi Nùng trong Bách Thảo . Hồng Viên Anh _ 01687865174
  10. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, cuối tuần này nhà Tháng 6 bọn em, hàng xóm các anh chị ấy, có tổ chức ăn chơi ạ. Mời các anh chị sang góp vui luôn, cùng nhau tổ chức hoành tráng nhé!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này