1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe ban noi ma thay the tham qua, may man la ban se vuot qua, chuc ban tim duoc nguoi xung dang hon trong tuong lai
  2. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn thật buồn! Và xã hội có nhiều người có hoàn cảnh giống bạn. Đứng ở vị trí là 1 man, tôi mạn phép có ý kiến giống như người thân của bạn: bạn đã vì quá yêu mà quá chiều chồng khiến anh ta ỷ lại và ích kỷ như vậy.
    Tôi k có ý cổ vũ bạn chuyện ly hôn, nhưng dù bạn quyết định thế nào thì trước hết hãy nghĩ đến chính bạn, nghĩ đến cuộc sống của con bạn...để rồi sau này mình k fải nói thêm 1 lần "nếu như..., giá mà..."
    (nếu bạn ly hôn thì lệ phí ly hôn chỉ duy nhất là 50.000đ thôi, bạn đừng để bọn luật sư lừa dụ dỗ bạn ly hôn nhanh - tuỳ tính chất vụ việc thì có khi mọi thủ tục chỉ trong vong 7 ngày la xong mất tiền triệu cho bọn nó đấy!)
    Bạn lạc quan lên, khi đã có giải pháp đúng thì mọi chuyện tồi tệ sẽ qua nhanh thôi! Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự!!!
  3. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Pác achao bị Luật sư nào lừa vậy? Sao Pác ác mồm vậy, tôi là Luật sư đây. Chúng tôi học hành ,rồi phấn đấu mới trở thành Luật sư được, vậy mà khi trả phí các pác lại bảo chúng tôi lừa. Vậy xin hỏi pác là không thu phí liệu chúng tôi sống bằng gì ?
  4. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  6. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
  7. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    thế này bác ạ, chuyện thu fí thì e k nói làm gì...e có con bạn có thể nói là thân hồi học cấp 2 đây này, hiện tại nó làm 1 chân ỏ văn fòng luật sư của văn fòng quócc hội( e k rõ gọi chính xác rên là j)...nguyên văn nó nói là mất cho văn fòng nó 6triệu để giải quyết thủ tục ly hôn nhanh chóng đây ạ....
    thế thì thôi cứ chịu khó từ từ theo trình tự của toà, trưóc sau j thì cũng li hôn được tuốt.
  8. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi...
    Tôi đã quyết định rồi, chuyện ly hôn có lẽ chẳng ai muốn, nhưng khi đã đến mức như thế này thì có lẽ mình cũng cần phải sống vì mình, và vì con mình nữa. Tôi xác định mình sẽ tay trắng, và tôi cũng chẳng cần vật chất đến mức phải tranh giành. Nhưng có những lúc tôi nghĩ đến công sức của mình ngần ấy năm trời, để rồi bây giờ anh ta phủ nhận và nói rằng do anh ta hết, còn thời gian tôi nuôi anh ta thì chẳng đáng là bao nhiêu... Hic! Những lúc như vậy tôi lại tức giận và muốn đưa ra toà chuyện phân chia tài sản, chỉ để cho anh ta biết rằng anh ta không phải lúc nào muốn là đuổi mẹ con tôi đi được....
    Tôi nghe nói nếu muốn toà xử nhanh chóng, không phân chia tài sản thì phải mất tiền, khoảng 6 triệu gì đó... Tôi không được chắc lắm. Nhờ các bạn nếu biết thì chỉ cho tôi với: trường hợp của tôi muốn thuê luật sư thì có tốn kém không? Cụ thể là bao nhiêu tiền? Nếu tôi ủy quyền cho luật sư thay mặt tôi để giải quyết mọi chuyện có được không? Mức phí? Tôi hiểu rằng tôi có thể thuê luật sư, chỉ khi tòa gọi thì tôi mới cần có mặt. Hic!
    Cho tôi được cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa!
  9. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    What will be will be... <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    có bác Timekiller77 là luật sư kìa....,trường hợp của bạn mà cần có luật sư uỷ quyền như thế thì bạn cứ đến các văn fòng luật thôi, chỗ đứa bạn tôi làm trọn gói như thế la 6triệu (đây là giá yôi hỏi nó cách đây 8 tháng -), nếu chuyện li hôn có có dính dáng đến chia tài sản hoặc lằng nhằng phức tạp gì đó thì mới cần luật sư như vậy, còn bình thưòng thì k cần thiết đâu.
  10. gingger2006

    gingger2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    mình cũng thuộc thế hệ 7x và cũng đã có gia đình. Sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cũng xin có vài dòng nhắn nhủ. Về chuyện lấy nhầm người thì chẳng ai có thể tránh được, vì khi yêu thì thường hay mất cả lý trí mà. Thêm vào đó, ông bà ta đã có câu: "dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người". Thế nên đời chẳng bao giờ có cái "giá như" nào để có thể quay lại và làm lại từ đầu cả. Trong trường hợp bạn bây giờ, nếu hai người không còn tình yêu nữa thì tôi khuyên bạn nên tiến hành thủ tục ly dị. Tuy nhiên việc phân chia tài sản là bắt buộc mình phải tham gia chứ không thể từ bỏ như bạn nói được. Các cụ đã nói : Của chồng công vợ. Đấy là trong trường hợp bạn không có việc làm và ở nhà nuôi con, còn đây bạn vẫn có công ăn việc làm ổn định thế cho nên sự đóng góp của bạn trong gia đình là không thể phủ nhận. Theo pháp luật hôn nhân và gia đình, bạn có quyền đòi chia một nửa số tài sản mà hai người đang có và đòi quyền cấp dưỡng nuôi con của người cha nếu con bạn sau ly hôn được xử theo mẹ. Trừ trường hợp anh ta có những tài sản lớn như: nhà cửa, đất đai, ô tô được mua trước thời kỳ hôn nhân và có đăng ký riêng thì có thể sẽ không được coi là tài sản chung của cả hai vợ chồng để phân chia khi ly hôn. Ngoài ra bạn phải xác đình được tất cả những tài sản mà anh ta có được trong thời kỳ hôn nhân, vì có thể anh ta có phòng bị và cất ở một nơi khac mà bạn không biết và không khai báo tại toà. Nhủ vậy bạn mới trành không bị thiệt thòi sau khi ly hôn. Tôi nói đây không phải là vấn đề tài sản vật chất đơn thuần, mà bạn cần nó để tiếp tục cuộc sống sau này của bạn và cả tương lai của con bạn nữa. Bạn còn trẻ và có rất nhiều cơ hội làm lại từ đầu. Xã hội hiện giờ đã bớt những quan niệm phong kiến là gái đã qua một lần đò. Thế nên bạn đừng bi quan mà hãy cố gắng lên nhé.

Chia sẻ trang này