1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Khổ cái là ngoài vợ ra lại có đứa con, người ngoài thì thấy nó nghịch như quỷ, láo như ranh, mũi hếch mắt to, nhưng mình lại thấy nó xinh hơn hoa hậu Trái đất, dễ thương hơn cả những bé dễ thương nhất. Nó cứ ôm cổ mình mà nài nỉ bố ở lại với con đi, với lại con muốn cả nhà mình đi chơi Tết. Chưa kể là bố nó cũng ... muốn thế. Ôi, đàn ông yếu mềm.
  2. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Không phải người đàn ông nào cũng yêu con được như bạn đâu. Nhiều người ích kỷ lắm, con còn bé xíu hay cả đàn rồi vẫn ly hôn vì cái tự ái đàn ông to tướng của riêng mình. Mà rồi lấy người khác có hạnh phúc hơn đâu, chỉ là refresh thôi, rồi sau vẫn thế cả.
  3. charmingshop

    charmingshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình, lòng buồn tê tê cũng vì chuyện gia đình, thấy topic này hợp tâm trạng quá. Ý kiến của wecandy quả là hiện đại, "li hôn là một sự văn minh để giải thoát cho cả hai". Tôi cũng hơn một lần tham khảo luật sư để làm cái thủ tục mà chẳng ai muốn ấy, thế nhưng đến giờ vẫn chưa quyết định đây. Và nỗi dằn vặt duy nhất chính là đứa con còn bé tí ti, lúc nào thấy bố cũng ríu rít "bố ơi bố ơi" của mình. Đôi khi chợt nghĩ, con mình lớn lên, tiếp thu những quan điểm và nếp sống hiện đại, nó chưa chắc đồng ý với cái sự hy sinh của mình, và có khi lại cho rằng sự hi sinh ấy sẽ tạo áp lực lớn cho cuộc sống của nó. Mọi người có nghĩ thế không nhỉ? Liệu có thể duy trì hôn nhân chỉ vì con không nhỉ?
  4. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Mình nghĩ là quá khó khi chặng đường còn quá dài
    Liệu sự hy sinh của cả 2 bên có đủ lớn
    Nếu cả 2 chỉ sống giả tạo trước mặt con và đều đi tìm niềm vui riêng của mình, thì thực ra còn gây tổn thương cho đứa bé nhiều hơn
    Ly hôn là điều không ai muốn, gìn giữ một gd luôn là điều tốt nhất, nhưng chỉ cứu vớt đến khi còn có thể thôi

  5. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Theo một công trình nghiên cứu xã hội học của tiến sỹ Nguyễn Minh Hòa (ĐHKHXH-NV TP.HCM), tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam hiện nay là 31-40%, tức là cứ 3 cặp kết hôn thì có 1 cặp ly hôn. Điều đáng buồn là 60% trong số đó là các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 23-30, trong đó 70% ly hôn khi chỉ mới kết hôn được 1-7 năm và hầu hết đều đã có con. Nếu sự nhàm chán là bóng ma của các cuộc hôn nhân "có tuổi" thì sự hiếu thắng, sỹ diện, thiếu thực tế, "cái tôi" quá lớn là kẻ thù số một của các gia đình trẻ.
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 12/06/2008
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn à , người vợ đầu tiên của mình bao giờ cũng tuyệt vời nhất . Vợ mình vẫn là xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất đó bạn . Cả con mình nữa ...
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng như bác nhưng thực sự là cảm thây ko thể chịu nổi về nhau nữa,thôi thì li hôn bác ạ,dù sao làm như vậy con cái cũng khổ nhưng còn hơn là nó phải chứng kiến cảnh bmẹ lúc nào cũng nhìn nhau với ánh mắt khó chịu,thôi thì li hôn rồi sau này con cái cũng hiểu hết mà
  8. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    chú sinh sau đẻ muộn mà chả hỉu kí rì cả, mấy cái trường đh dân lập đoá, mấy cái trường đoá thì ngành nghề jì chả dậy. Cụ tỉ cái trường trong câu truyện của ông này là trường DHDL Đông Đô, vì ông này là thằng bạn tui, vào đây đọc mới bít, tui chính là cái thằng rủ nó đi Bắc Ninh đoá.
  9. hanoimate

    hanoimate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  10. hanoimate

    hanoimate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất buồn khi đọc hoàn cảnh của Firstmet. Một gã tồi như vậy còn gì để níu kéo nữa. Vấn đề là lúc này tìm cách chia tay như thế nào để chị và con không thiệt nhất.
    Tôi nghĩ trong trường hợp này, rất nên tư vấn luật sư. Nhanh hay chậm không phải vấn đề, vì dù sao thì chị cũng đã chịu đựng gã chồng bần tiện đó vài năm rồi. Mà làm sao để lấy lại phần tài sản xứng đáng với công sức của chị. Quan trọng nhất là hắn có vẻ không thiết tha chuyện nuôi con, vậy là chị đã may mắn rồi. Tôi tin rằng khi xử ly hôn, Toà sẽ chú ý tới điều đó và sẽ đảm bảo quyền lợi cho chị khi phải đảm nhận việc nuôi dạy con.
    Chúc chị bình thản và xác định được bước đi tiếp theo đúng đắn.

Chia sẻ trang này