1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqtien

    dqtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không biết 2 mẹ con firstmet bi giờ thế nào rùi nhỉ. Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe nhé.
  2. thaomit

    thaomit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều điều người ta muốn nhưng không thể nào thực hiện được điều mong muốn đó. Muốn giải thoát cho mình mà không thể nào giải thoát được. Tự mình thấy bất lực với chính mình. Bây giờ tôi chỉ ao ước được làm một công việc có hiệu quả, ko lãng phí thời gian, làm điều gì mình thích, đi đâu mình muốn.... Mong cuộc đời êm ả.
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chúc em đạt được ước nguyện
  4. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Hay Sờ này nói có vẻ hợp lý Nhưng mà nếu đi uống cafe vườn với người lạ là sẽ có cảm giác lạ hơn đấy ạh
    Dưng mà sao chuồng gà nhà không về? Lại chạy lung tung ra tận đây thế!!!?
    Sorry các bác khác, em tóm cổ thằng cha này về đúng vị trí của box em ạh
  5. thaomit

    thaomit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Hồi xưa 2 bác đến với nhau, iu nhau thế nào! Thử tìm lại cảm giác lãng mạn ngày xưa đi! Đừng nghĩ những điều chán về nhau, mà hãy nghĩ lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa xem nào!
    Nhiều khi 2 vợ chồng nhờ trông con! Đi uống cà phê vườn! Hay là tìm nhà nghỉ nào mà tâm sự! (giống hồi ăn vụng ngày xưa ấy) Hị hị! Em thấy có khi tình cảm của 2 bác lại chả dạt dào hơn ấy chứ!
    Chúc bác hạnh phúc nhá!
    Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên rất tích cực. Thời gian qua tôi đã thử rồi nhưng không được. Lỗi là tại tôi vì tôi đã không thể cố gắng được. Chồng tôi đã rất cố gắng, tôi cũng thế. Vấn đề là tôi đã không thể cố gắng hết mình được. Tôi đang rất buồn. Nếu tôi làm một cái gì đó chia rẽ thì anh ấy sẽ hủy hoại mọi thứ. Có nên ly thân một thời gian.
    [/quote]
  6. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào sau ly hôn mà thấy thoải mái hơn và không hối tiếc không nhỉ? E là e vẫn sợ ly hôn lắm. Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo cho một chút đi.
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác, em mời các bác qua nhà em chơi. Nhà em nó ở đây ạ:
    http://www10.ttvnol.com/forum/lamquen/1052214/trang-33.ttvn
  8. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lam rất thông cảm về mặt tình cảm của các bạn ở nơi này, mong cho các bạn hạnh phúc nhiều nhiều là Lam thấy vui rồi đó nghen
  9. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  10. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ carmen78: hì hì, Carmen đi chơi xa ghê, nhớ về nhà nhé
    @ thaomit: mình rất hiểu cảm nghĩ của bạn lúc này. Cố gắng lên bạn nhé! Chúc bạn sớm có được sự bình yên!

Chia sẻ trang này