1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nam_thang

    nam_thang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    1
    Gửi Firstmet:
    Đọc tâm sự của bạn tôi thực sự cảm thấy xúc động, rất muốn chia sẻ với hoàn cảnh của bạn, bạn quả là bất hạnh...
    Tôi chỉ có 1 lời khuyên với bạn, bạn nên làm lại từ đầu, kế cả làm lại từ hai bàn tay trắng, bạn còn cha mẹ, gia đình, họ hàng, bạn bè tôi tin là sẽ không có ai không giang tay ra cứu giúp bạn trong lúc bạn đang gặp cảnh bất hạnh này, đãu sao cũng là máu mủ ruột rà ai có thể nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ.
    Bạn nên giải thoát cho chính mình, điều đó mới là quan trọng đừng bận tâm đến phân chia tài sản, điều quan trọng là khi ra tòa bạn chắc chắn có quyền nuôi dạy con, đó mới là niềm an ủi, động viên bạn, đứa con chính là tương lai của bạn.
    Thân mến.
  2. anhtuan_hnmt

    anhtuan_hnmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    0
    Trc tiên tôi muốn chia sẻ sự bất hạnh của bạn và tiện đây tôi cũng muốn dc cùng mọi người chia sẻ cùng tôi .cách đay 12năm tôi và cô ấy lấy nhau chỉ vì 1 "chót dại ngây ngô của tuổi trẻ " tôi cũng nghĩ ràng sự thiệt thòi đó người fải gánh chiu nhiều hất là co6 ấy nên sau đám cưới tat6/ tần tật tôi đều chịu đụng và fải bo đi những mơ ước và tham vọng của mình và tôi nghĩ co6 ay6/ cũng nhưu tôi .Hai đứa lấy nhau trong khi cả 2 đều ko có công ăn việc làm fải nhờ vả bố mẹ tôi là chính vì bên nhà vợ cũng rất kho khăn voi8/ cảnh mẹ goá con côi từ khi cô ấy mới đc10t .Năm đầu tiên thì nói chung là chẳng có vấn đề gì nhiều vì chỉ sau mấy thang co6 ay sinh đứa con gái đầu long , sinh dc gần 4 tháng co6 ấy đổ bệnh viêm màng fổi đứa con thơ dại của chúng tôi lúc đó 1 tay ông ba cham lo nuôi dưỡng còn tôi thì fải vừa lo cho vợ thuốc thang vua fỉa lo kiếm sống cùng với bố mẹ .Sau 1năm cô ấy khỏi bệnh thì cô ấy dc gia dình giúp đỡ xin vào học trường dậy nghề Hoa sữa .@năm vừa học vừa làm cô ấy đã kiếm đc những đồng tiền bằng sức lao động và rôi cố ay ra đi làm với muc8/ lương tương đối ổn định còn tôi vẫn cùng vối mẹ đẻ kinh doanh nhỏ .Bất đầu từ năm thứ 4 khi cô ấy kiếm đc nhiều tiền hơn và muốn đc sinh hoat riêng vi luc đỏ tôi ko còn làm với bố mẹ nừa vì dã có 1 CV khác ổn định hơn .Mọi chuyện bắt đầu từ đó , toi6 thì vì CV bận ron6. fải đi lam suốt có khi vài 3 nagỳ mới về nhà mà hễ về đến nhà là lăn ra ngu bù cho những! ngày mất ngu trc đó rồi lai đi .Trong thơi gian đó tôi cũng chẳng rõ chuyen xảy ra o nhà ntn nhưng có 1 lần tình cơ toi6 biết đc răng cố ây luôn di sớm về muộn có hừng tôi ôm con lên bà ngoại gửi rồi đi đau ko rõ nhưng vì tin tương nên toi cung chẳng nghĩ ngợi gì vì minh biết rằng dù sao ai cũng có bạn bè nên cchuyen di choi * với bạn la BT nhất la lúc đó cô ây mới có hon20t nên có lẽ vẫn còn ham chơi .Đến 1 lân thì chính mât tôi bắt đc wả tang cô ây đi ngoại tình thi tôi ko thể chịu nôi và đã làm đơn li hôn .Sau 4 năm chung sống voi8/ nhau tôi cũng chẳng biết cô ấy có yêu thương tôi ko vì chău khi nào đc đc sống trong cái gọi là T/Y cả ... những năm sau đó tôi vừa nuôi con vừa kiếm sông và ông trời thường rất công bằng đã cho tôi 1 cháu gái rất cham ngoan thông mình va ham học .2 năm sau ngày chia tay tôi đã đánh mất chính bản thân mình ko còn là mình nưa và đã lại 1 lần nữa vap6/ ngã khi đã bỏ lại đứa con thơ dại bo đi gần 2 năm trời đến khi đứa con gái của tôi sắp đến tuổi buốc vào tiểu học thì tôi trở về để bắt đầu chăm sóc cho no .Đc 3 năm thi theo lời khuyên của gia đình 2 bên chung tôi trở lại với nhau với hi vọng cùng nhau cham soc đứa con gái vì nêu tôi lấy 1 người vợ khác cho du cô ấy có tốt đến mấy thì cái cảnh "dì ghẻ con chông" cũng sẽ khó tránh khỏi .Tôi đã tha thứ hết những gì cô ấy đã làm và dương như hanh fuc lại trở về khi 3 năm trc chúng tôi có thêm 1 cậu con trai khau/ khinh va dễ thương .Nhưng cuộc đời đâu fải cứ mình muốn gì cũng đc đâu khi hiện giờ thì mọi chuyện lại dương như ko đc như mình muốn .Có lẽ mọi chuyện cũng chỉ nói đc đến đây mà thôi các cụ vẫn dậy "vach ao cho ngươi xem lung" nhất là ở đây tôi đã có rất nhiều người biết tôi là ai rồi nên tôi cũng chỉ nên nói đến đó mà thôi .
    Tôi rất hiểu và thông cảm với bạn vì hoàn cảnh và câu chuyện của tôi kể cũng gần tương tự như bạn .
  3. arrowhanoi

    arrowhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn đứa con là tốt rồi. Nên đưa nó đi xa khỏi một người cha như vậy. Nó sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Hạnh phúc của bạn đang ở phía trước mà
  4. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi. Sau lần gần đây nhất chồng tôi gây sự và lại đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đã không cam chịu như xưa nữa mà sang nói với gia đình anh ta, tình hình đang tạm lắng xuống. Với sự giúp đỡ của cha mẹ, tôi sắp có một căn nhà rất nhỏ, nhỏ thôi nhưng xinh xắn và chắc chắn sẽ rất đẹp sau khi cải tạo lại, 2 mẹ con ở tạm cũng là quá tốt, đi thuê nhà thì thật là khổ. Tất cả sẽ lại bắt đầu từ đầu, nhưng dù sao đó là nhà của mình và sẽ chẳng ai có thể đuổi mình ra khỏi nhà, mình sẽ không còn phải chịu cảnh sống nơm nớp lo sợ nữa... Híc! Và điều quan trọng nhất, đó là những tấm lòng thông cảm và chia sẻ của bạn bè và người thân, của cả những ngưòi bạn chưa hề quen biết, chưa một lần gặp mặt. Đó chính là nguồn động viên an ủi lớn nhất đối với mình...
  5. _BAOTO_

    _BAOTO_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thật giận những người chồng như thế, tui ko biết bày tỏ tế nào cả, nhưng tôi hiểu những điều bạn đã nói. Bản thân tôi, để có ngày hôm nay tôi cũng phải trả những giá rất đắt, khi uộc sống gia đình bị đồng tiền chi phối......
    Tôi mong sao 1 ngày gần đây nhận đc tin bạn chúc mẹ con ban luôn có đc sức khoẻ tốt.
    Thân ái ( nếu cần điều gì xin hãy liên hệ: 04.5589637; dapxexichlo_tb@yahoo.com) Nếu bạn có thể giải quyết tai toà án Hoàn Kiếm, Thanh Xuân thì tôi giúp đc.
  6. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chị firstmet thân mến!!!
    Dù là phụ nữ nhưng em lại ủng hộ chị cả 2 tay trong vụ ly hôn này. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu mình cứ đắm mình vào tình trạng hôn nhân với một người chồng (xin lỗi tất cả mọi người ở đây dek phải thằng đàn ông), con mình cũng chẳng có tội lỗi gì mà phải có người cha (lại phải xin lỗi mọi người tiếp dek xứng đáng làm cha 1 xu). Ly hôn trong trường hợp này là giải pháp duy nhất và tốt nhất cho cả hai mẹ con chị. Xã hội giờ đã có cái nhìn khoan dung hơn, chấp nhận cả trường hợp single mother khi bà mẹ đơn thân chưa lấy chồng mà có con thì những người mẹ đơn thân đã ly hôn như chị chẳng phải là điều gì bad cả. Em chưa dám nói đến tương lai chị sẽ gặp được người nào tốt thương yêu cả hai mẹ con chị để mà "góp gạo thổi cơm chung" nhưng em chỉ dám đề cập đến việc hai mẹ con chị sẽ không phải chịu đựng thêm con người không đáng làm người kia.
    Còn chuyện tài sản thì chị phải suy nghĩ kỹ vì có thể lúc mất bình tĩnh chị không muốn đôi co thiệt hơn với "thằng kia" (lại phải xin lỗi tiếp, suốt ngày xin lỗi thế này mỏi... tay quá đi mất) thì con chị lại thiệt thôi. Nghĩ về con mà đòi phân chia tài sản đi chị, "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giâý", chẳng việc gì mà mình phải nhân nhượng cho đối phương hưởng hết cả thành quả bao nhiêu năm lao động cực nhọc của mình đâu. Em cũng chỉ có mấy nhời thế thôi chứ chẳng biết an ủi chị thế nào. Chúc chị luôn bình tĩnh, tự tin và nhất là giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc con và chăm sóc cả bản thân mình nữa.
    Qua chuyện của chị, em lại thấm thía một điều rằng chẳng ai yêu mình bằng mình cả, mình phải chăm lo cho mình trước chứ cứ hy sinh rồi chịu đựng này nọ, đến một ngày hối cũng chẳng kịp. Mình yêu thương, chăm sóc người khác nhưng không phải là cứ chăm lo, yêu chiều mù quáng, cái gì cũng phải có qua có lại mới bền được. Ước gì chồng mình đọc được những dòng này nhỉ???
  7. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Khi lập ra topic này, tôi đã định mở hàng bằng chuyện của tôi nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy chống chếnh.
    nhân vật "hắn" này chính là tôi.
    http://www.4shared.com/account/file.jsp?id=2478787&sId=krY7B5oiQid6C9Rd
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Có thấy cái gì đâu bác....hay là fải login thì mới xem được
  9. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    sory các bác, e nhầm link 1 tí, để e up lại!
  10. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    tôi viết cái này cách đây cũng 4 tháng, ngay sau cuộc gặp gỡ gần đây nhất với cô ấy. cho đến giờ có lẽ tôi cũng chưa lấy lại được thăng bằng, có thể nói là tôi tiếc nuối vì đã để mất đi cuộc sống gia đình mà lẽ ra chúng tôi có thể hạnh phúc chỉ vì sự nông nổi, ngu ngốc và tính ích kỉ của mình.
    (tôi không tách được riêng file ra, vì thế các bác download file thuy.doc thôi nhé, đừng download file mp3 - sẽ rất đâu tai đấy )
    http://esnips.com/web/wildmindman29-share

Chia sẻ trang này