1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn! Đã lâu rùi chẳng có time để vào đây, thấy thật vui vì có thêm nhiều sự chia sẻ...
    Mình mới cho con đi nghỉ mát về, khí hậu và thời tiết thay đổi nên cả hai mẹ con đều ốm, con ốm trước, mẹ ốm sau
    Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc phân chia tài sản. Thực ra, mình rất ngại chuyện đôi co tranh giành, nhiều lúc mình muốn mặc kệ. Người làm ra của chứ của chẳng làm ra người. Mình tự an ủi mình rằng: đó là món nợ mà mình phải trả, trả sớm ngày nào mình sẽ hết nợ ngày ấy, và rồi mình sẽ được thanh thản. Con lớn lên sẽ hiểu, và bây giờ con cũng đã hiểu được phần nào, những lúc thấy con đăm chiêu mà thấy lòng thắt lại...
    Nhiều lúc tôi vẫn không hiểu, không hiểu mình đúng hay sai, nếu mình sai thì sai ở đâu? Bản tính khó thay đổi! Khi đã yêu thì tôi yêu hết lòng, tôi chẳng chừa phần nào lại cho bản thân mình, nhưng khi đã ghét thì tôi có thể "đào đất đổ đi"... Chính vì thế tôi mới như vậy... Ko có lẽ lại chẳng thể đặt niềm tin vào bất kể một ai? Ko lẽ lại ko thể tin tuyệt đối vào một ai? Hic!
    Có đúng ko khi mình phải tự lo nghĩ cho bản thân mình trước? Và có đúng ko khi mà chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình??? Nhiều lúc tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống... nhiều lúc tôi muốn buông xuôi! Và nếu ko fải chính anh ta làm ầm ĩ lên thì chắc tôi vẫn tiếp tục chịu đựng... Và sẽ đến khi nào nhỉ??? Chắc cũng chẳng lâu được...
    Can your soul control your mind
    Can your mind control your heart
    Can your heart control your steps
    Can your steps follow the path
    Do you really get the direction
    Do you really get the destination
    Who leads you on your blind way
    Who drives you so far away???

  2. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy đặt niềm tin vào chính bạn!
  3. Chuoi_Vnn

    Chuoi_Vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin được chia sẻ nỗi bức xúc này cùng với bạn !
    Theo ý kiến của riêng mình thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng một mái ấm riêng . Và điều tất yếu là mỗi chúng ta fải quan tâm đến nó trứơc . Đồng thời cũng fair giải quyết mọi mâu thuẫn của nó mang dến trước tiên. Trong vấn dề của gia dình bạn thì mình nghĩ không ai dám tham gia quá sâu sác vào , mà trên diễn dàn này chỉ là một nơi dể bạn xả ra những búc xúc và để mọi người thêm thắt y kiến thôi.
    Với riêng bản thân mình suy nghĩ về chuyện của bạn và gia dình bạn thì mình lai. có cách nghĩ hơi khac .Dẫu biết rằng người đàn ông bạn đang chung sống không đc tốt đẹp không dược tuyêt mỹ . Nhưng dù sao dó cũng là người mà bạn đã chọn lụa và lấy làm chồng . Cho dù gia dình có fản đối đi chăng nữa thì vẫn fải chấp nhận sự thật dó đúng không nào . Đằng này 2 bạn đã có một mối liên kết khá chặt chẽ dó là baby . Có thể đây là lý do mà bạn có thế chịu đựng đến gìo này . Vậy bạn có nghĩ bạn đã làm hết sức mình để cảm hóa người chồng dó chưa ? Bạn đã thực sự làm hết mình chưa ??? Tất nhiên sự không tốt đẹp đó mình nghĩ cúng có một fần lỗi thuộc về bạn . KHông ở mặt này thì cũng mặt khác., khi có một vấn dề sảy ra mình nghĩ bạn nên nhìn lại mình trước tiên . Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao anh ta lai. làm như vây không , tại sao anh ta lại cư xử như vậy không ??? Bạn thử suy nghĩ chut nhé , theo mình thì không có ai là xấu cả chỉ có điều ngưòi dó chưa được chỉ ra diều người đó làm là xấu thôi . Bạn nói là ty giũa ban và anh ta gio là cong so 0 tròn trĩnh á ! chắc không . Bạn thử nghĩ xem nếu như anh ta sủa đổi được và cầu mong bạn tha thứ liêu bạn sẽ nghĩ sao ???? Hãy nghiêm túc suy nghĩ nhé bạn ( nếu như bạn và anh ta ly di sau này khi đi hoc baby của bạn sẽ trả lòi sao với bạn bè và nó sẽ suy nghĩ gì khi bạn bè nó xì xào vè chuyện gia dình cua nó )
    Chúc bạn có một mái ấm gia dình hanh. fúc .Hãy tự tin vào khả năng và quyết định của mình bạn nhé !!
    Thân ái .. Chuoi_VNN
  4. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To chuoi_vnn :
    Đúng là chuối. Người ta nói : " giang sơn khó dời, bản tính khó đổi."
  5. Chuoi_Vnn

    Chuoi_Vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ bác nói thế là em đã cảm thấy không ưng trong cái bụng tí nào rui :(
    Bác chỉ nói một câu cụt lủn " giang sơn khó dời . bản tính khó đổi " dấy là ngưòi ta nói cũng như bác nói . Theo em xét về fương diện con người mà nói trong cuộc sống đâu thể nghe nguời ta nói đã là đúng hết đau bác . Em xin fép tỉ dụ thế này nhé : nếu như bác có một đứa em ham chơi đua đòi nghiện ngập gia dình khuyên can mãi vẫn chua được cai đi cai lại dến vài lần chưa xong " là cương vị một ngươi anh bác sẽ làm sao đây .... bỏ rơi nó chăng ( em nghĩ là không ) . Nếu bac chỉ nói mỗi câu đó thôi thì em chưa nhân thấy khía cạnh tình ngưòi trong đó bác ạ . ( Trên đây chỉ là ý kiến chủ quan cua em mong bác và mọi ngươi thông cảm và góp ý thêm )
    Cảm ơn mọi ngưòi trước
  6. gvcvn

    gvcvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Pác nói cũng có lý!
  7. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thế chuối chưa nghe câu này sao : " Anh em như tay chân,vợ chồng như áo quần."
  8. Chuoi_Vnn

    Chuoi_Vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    híc kiểu này có lẽ do trình độ hiểu biết của em .... Siêu nông cạn , mong bác chỉ giáo . Thật lòng mà nói em mới nghe câu này lần đầu từ khi thầy bu em sinh em ra
    Thế theo bác nói thì bạn đó chỉ cần giải tán con gián là ok fải không ạ ! .....................
  9. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi ở địa vị của bác đó, tôi đã tự giải thoát cho mình và con từ lâu rồi.
  10. Chuoi_Vnn

    Chuoi_Vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thì thế em có nói gì đâu đây chỉ là ý kiến riêng của em thôi mà ! Vì em nghĩ mỗi vấn đề đều có nhiều cách giải quyết mà . Còn nếu như đến lúc không còn cách nào có thể giải khác fục được vấn dề thì đành ...... như bác nói thôi .

Chia sẻ trang này