1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú Chuối_Vnn, anh tỉ dụ luôn cho chú, anh là thằng anh cũng chơi bời trác táng, ko nghiện thôi, của thằng nghiện kia, chú khuyên anh làm j` đây . Anh thì anh dek tin là với thằng anh như anh mà lại có thể cứu đc thằng em nghiện đâu .
    Các cụ bảo, tiên trách kỷ hậu trách nhân, ở đời phải biết mình là ai chứ lị.
    Trong câu chuyện của firstmet, chỉ có một giải pháp đó là ly hôn. Bởi vì, như bạn ấy kể thì thằng chồng kia cũng chẳng có chút tình cảm nào với đứa con cả. Nếu cứ tiếp tục, không những người mẹ mà đến cả đứa con cũng phải chịu sự đối xử (***) của thằng chồng này.
    Dẫn đến kết cục này, lỗi không hoàn toàn do thằng chồng, mà chính firstmet đã góp một tay. Âu cũng là bài học lớn. Sống phải biết yêu thương chính mình để chọn lựa những người phù hợp với mình.
    OK, đấy là câu chuyện của firstmet.
    Còn anh cảnh cáo chú achao, nếu chú đã từng tan vỡ thì anh chia buồn với chú nhưng anh không thể bỏ qua đc chuyện chú mở cái topic này trong 7XHN.
    Bởi vì làm sao ??? bởi vì, trong 7XHN này, đôi nào lâu lắm thì cũng chỉ mới 3 năm sống trong cuộc sống vợ chồng, chú tương cái topic này lên khác nào xúi (hoặc mong muốn) họ nhảy ra khỏi chỗ đó.
    Anh cũng vừa cưới vợ được 2 tuần đó, chú cứ là liệu cái thần hồn .

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 05/08/2006
  2. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu đi
  3. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    @ truongdu: bác chả đọc kĩ j cả, 7X này có bác cưới vợ đựoc 12 năm và cũng li hôn rùi đó.
  4. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhà iem đã đọc những dòng tâm sự của bác. Thật chẳng bít nói gì ngoài câu chia sẻ với những gì bác đã trải qua. Nhà iem cũng đã từng thấy rơi vào trường hợp người mình rất yêu cũng là người làm mình rất đau. Nhưng iem xét cho cùng, hận cũng chẳng để làm gì và thế là iem để cho cái sự hận ấy dần dần lắng xuống. Làm được điều đó, iem thấy nhẹ lòng hơn...
    Mạo muộn bác.
  5. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi vẫn để mọi chuyện trôi qua đấy chứ mặc dù thời gian đâu cũng không fải dễ dàng gì, tôi lao vào công việc và tự tạo cho mình 1 sự say mê mới - nhiếp ảnh - và quả thật cho đến giờ thì tôi cảm thấy yên ổn (trừ những lúc "chẳng may" nghĩ lại chuyện cũ )
    Cảm ơn bạn!!!
  6. anly4all

    anly4all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên chia tay ngay lập tức. muốn chịu khổ để làm cái gai trong mắt?vô ích mà chẳng giải quyết được gì.bạn hãy ly dị và về ở với bố mẹ cho khoẻ va dành thời gian chăm soc con cái.khổ nhw thế mà vẫn chịu được.bạn quá giỏi.nếu là tôi thì không phải nghĩ.quên con nguời này đi bạn ạ.Biết đâu trên đường đời bạn gặp một người đàn ông chân thành và tốt bụng sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.Chúc bạn có một cuộc sống mới thật hạnh phúc!
  7. galandman2004

    galandman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chị Lan thân mến!
    Tôi là một người đàn ông đã có gia đình nên phần nào thấu hiểu được nỗi vất vả của những người Vợ chính vì lí do đó nên Tôi lại càng không thể hiểu nổi trên đời này lại có những người đàn ông như chồng của chị.
    Mọi người chia tay nhau có nhiều lí do Tôi đều không có ý kiến!
    Nhưng sống với một người đàn ông như chồng của chị mà chị vẫn muốn sống để trọc tức Anh ta thì thực sự Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của Chị nữa. Hạnh phúc đúng như chị nghĩ là phải do con người tạo ra, chị càng cố gắng tạo dựng HP cho gia đình chị nhưng bên cạnh chị lại có người chồng luôn luôn phá vỡ nó.
    Tôi không có ý định oán trách gì chị, nhưng theo tôi ngay tư khi yêu chị đã quá mù quáng nên không nhận ra cái mục đích yêu chị của chồng chị, Tôi đoán chắc Anh chồng chị là người quá thiếu bản lĩnh yêu chị chẳng qua là trông vào cái lợi từ phía gia đình chị, nên khi không đạt được mục đích anh ta mới trở nên như vậy, chắc chắn rằng các cụ phụ huynh nhà chị đã nhận ra điều đó nên mới ra sức ngăn cản. Âu đây cũng là bài học để đời cho những người quá quyết đoán khi chưa nắm chắc được vấn đề như chị cũng như những Anh chàng ích kỷ lợi dụng như chồng chị, vì dù sao Anh ta cũng chưa đạt được mục đích từ phía gia đình chị.
    Cuối cùng chúc cho chị sớm rời khỏi được cõi u mê đó để hướng tới một chân trời mới!
  8. consongbien

    consongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hay de trai tim minh mach bao. Nhung cai cung phai rach roi.
  9. consongbien

    consongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một nguoi nhu the can chi dem xia. Cat bo khoi u do bay gio con hon la chị phai dau mai mai.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đọc bài của firstmet thấy thằng cha đấy chuối ko thể tả, vợ không đếm xỉa đã đành, con ruột mừ còn ko coi là con thì đúng là chịu, cái loại đấy hậu vận sẽ ko ra gì đâu, đ/c firstmet cứ yên tâm đi. Hôm trước vừa tình cờ xem cái bằng thuyết giáo về Luận Nhân Quả do một ông sư miền Nam giảng, những loại người đấy sớm muộn gì cũng bị quả báo, bạn cứ tin tôi đi
    Nhưng cũng hỏi bạn thêm : Bạn chỉ nói là luôn luôn đưa hết tiền cho chồng giữ, còn về đời sống tinh thần của anh ta bạn có quan tâm ko? Nói chung bạn là một người rất tuyệt nếu đúng như những gì bạn viết, hết lòng vì chồng con, ko vụ lợi, chồng bạn ko nhìn ra điểm tốt đó là anh ta vô phúc.
    Thôi, cứ tiếp tục cố gắng đi, chắc chắn bạn sẽ được sung sướng sau này( Theo Luật Nhân quả)
    Chúc may mắn

Chia sẻ trang này