1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonbo

    sonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  2. sonbo

    sonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! bạn đang sống ở thế kỷ nào mà suy nghĩ kỳ vậy ta, ai cũng phải kiếm tiền, vợ hay chồng như nhau. Tiền ai kiếm người đó giữ, chi tiêu hàng ngày thì không nói, chi tiêu cái gì lớn thì cùng bàn bạc, tính toán sao cho có lợi nhất cho gia đình. Tôi nghĩ cái anh XH phương Tây nó nghĩ ra cái gì cái đó nó là ưu việt nhất trong hiện tại rồi(sau chưa dám nói) nên chúng ta cứ thế mà học tập thôi, chuyện bạn kể trên một phần lỗi do bạn nên không trách ai được, kể cả chồng bạn.
    chúc bạn hãy nhanh quên chuyện này đi, cuộc đời vẫn còn ở phía trước!
    bibi!
  3. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ trước tiên bạn nghĩ lại xem bản thân mình có làm gì để là nguyên nhân gây cho chồng có những tật xấu đó không, nếu lý do hoàn toàn không phải do bạn mà do bản chất cố hữu trong con người anh ta có sẵn, thì còn chần chừ gì nữa mà bạn không quyết định dứt khoát.
    Chúc bạn luôn vui vẻ .
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh ra trên đời cũng mong mình có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Gia đình là nền tảng của xã hội nhưng cuộc sống lại muôn màu muôn vẻ. Khi ta sống hạnh phúc thì cuộc đời này là màu hồng, khi ta sống thanh bình thì cuộc đời là màu xanh, khi ta sống trong chiến tranh thì cuộc đời là màu đỏ, còn khi ta bất hạnh thì cuộc sống là một màu đen.v.v... và.v.v... Tôi cũng là một con người, tôi cũng muốn mình có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn cũng chỉ là muốn mà thôi vì cuộc đời lại không mỉm cười với tôi, tôi cố gắng gồng mình để gia đình luôn có tiếng cười hạnh phúc sau một ngày làm việc vất vả. Một người thì cứ ra công xây còn một người thì ra công phá bỏ thành quả của người kia. Và rồi tức nước vỡ bờ chuyện gi xảy ra ắt phải xảy ra thôi. Từ tình yêu đến hôn nhân thật gần nhưng cũng thật xa vời các bạn ạ. Khi ta có một tình yêu và ta quyết định đi đến hôn nhân thì trước khi đặt bút ký vào cái tờ giấy liên kết kia ta phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ vì cuộc sống hôn nhân nảy sinh nhiều thứ lắm bởi vì khi ta yêu thì rất lãng mạng còn khi kết hôn rồi cuộc sống nó thực tế và trần trụi hơn khi ta còn đang yêu. Nếu bạn nào đang yêu và sắp đi đến kết hôn thì nên chuẩn bị thật kỹ tinh thần cho cuộc sống chung sau này.
  5. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hừm! trong này tòan người lớn, mình trẻ con ko nên bon chen! Nhưng mà đọc thì cũng thấy........ngẫm...........nghĩ..........tình hình này ko bít có nên lấy chồng ko?
  6. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, trời lạnh, đường phố vắng hơn, qua hồ lạnh hơn, thấy các cụ, chắc khoảng 70t, chuyển về phố nhỏ để tránh gió lạnh từ hồ thổi lên, đang tập Thái Cực quyền, chợt mỉm cười và thấy lòng vui vui. Không biết bao giờ mình được thảnh thơi như thế nhỉ? Lại nhớ có lần, cũng trên đường đi làm, khi đó con đường quanh hồ vẫn chưa phải là đường một chiều, trời cuối thu hơi se lạnh, theo thói quen mình nhìn về phía cây lộc vừng 9 gốc, bất chợt như muốn reo lên khi thấy một mảng cánh hoa đỏ li ti trên mặt nước đang trôi dần về phía bờ bên kia theo những cơn gió se lạnh. Kể từ đó vẫn để ý nhìn nhưng chẳng được gặp. Cũng như mùi hoa sấu thoảng qua một lần rồi mãi chẳng gặp lại...
    Cuộc sống thay đổi từng ngày, con người có thay đổi theo thời gian?
    Có phải trong cuộc sống có những người chỉ biết nhận mà không muốn cho?
    Hôm qua mình đi họp lớp, đã lâu rồi mới gặp lại bạn cũ, mỗi người một hoàn cảnh, không hiểu sao mọi người biết và hỏi thăm, lại tủi thân, lại chạnh lòng và suýt nữa thì khóc, may mà "bụi bay vào nên mắt hơi đỏ"... Về nhà rồi cảm thấy stress nặng, mẹ biết mình buồn hay sao mà không hỏi han gì, ăn tối xong trèo lên giường, chẳng có tâm trí đâu để đan áo cho con nữa, đọc cũng chẳng vào đầu... Kiểm tra bài của con rồi nằm nói chuyện với con.
    Nhiều lúc mình tự hỏi, mình có hay "cả nghĩ" ko nhỉ? Và luôn là một pessimist? Đúng vậy ko nhỉ?
  7. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn bao gồm 2 vế cho và nhận , nếu chỉ có một vế thì nó không thể bền vững và sẽ sụp đổ sau một thời gian .Máy móc chạy mãi không tra dầu mỡ còn die nữa là..........[​IMG]
  8. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh vì người mình thương yêu là lẽ thường tình để có được một tình yêu đẹp, một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vấn đề là hy sinh như thế nào, bởi có khi sự hy sinh không đúng lại chính là nhân tố làm tan vỡ hạnh phúc. Và đây chính là sai lầm mà không ít phụ nữ vấp phải(trích tạp chí Ngôi Sao)
  9. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dường như cuối năm mọi người đều hạnh phúc ????Chạy ra chạy vào thấy có mỗi mình ngó nghiêng cái topic này.Híc, híc
    Không biết có người nào ở thế kỷ 21 này còn rơi vào tình trạng như tôi không.Đặt tình yêu và niềm tin vào một con người để rồi cuối cùng hiểu ra là "Com cóp cho cọp nó xơi".Trốn biệt xứ ra nước ngoài gần chục năm để cố gắng tỏ ra mình là người cứng cỏi , để cho trái tim đỡ đau vậy mà vẫn chứng nào tật đấy.Có bác nào có phương thuốc nào hiệu nghiệm không giúp em với
  10. _BAOTO_

    _BAOTO_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có nằm trong chăn mới biết chăn có dận, có xa người mình yêu mới thấy nỗi khổ của yêu thương, có lấy vợ lấy chồng mới thấy nó khác xa với điều mình tính toán... cứ thử đi đã ròi hãy đưa ra lời phán quyết vẫn chưa muộn....
    Bạn cố giữ liên lạc nhé fitmest

Chia sẻ trang này