1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

club cho những người xa người iu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buomhanoi, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Vậy thì mọi người ,,, hp hơn tớ rùi
  2. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
  3. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với, một năm gặp 2,3 lần thôi nhưng ngày nào cũng diện thoại, email, tuần nào cũng chat chit. Sống tốt!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    tớ kg gặp nhiều nhg chat chít, nhắn tin đt suốt. Nên cũng đỡ tủi thân. Chỉ buồn là mỗi lần đi đâu chỉ toàn đi 1m, buồn lắm í . Tung tăng chơi bời, cafê, film ảnh thì đi với bạn cũng oki đi nhưng đám tiệc này nọ mà đi 1m thí buồn lắm riết rồi chả muốn đi trừ khi bạn of 2 đứa or thật thân thiết
  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ ngày nào cũng chat, cũng nhìn thấy nhau qua wc, cũng voice với nhau, thi thoảng gọi điện. Chính vì thế mà mỗi khi tự dưng giơ tay lên muốn chạm vào người đó, cảm nhận khoảng cách hơn bao giờ hết. Những lúc ý, chỉ có khóc oà lên thôi chứ chẳng biết làm zì cả
    Hìhì, bạn tớ về cũng khoảng gần 1 tháng nên chắc có nhiều dịp cãi nhau đây. 2 con người cá tính mạnh yêu nhau mà
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà làm áp lực với anh tớ thì anh tớ khổ mà tớ cũng chả sướng gì đâu. Vậy nên cứ để cho anh ý tự quyết định, tự phấn đấu. Tớ chỉ cổ vũ thôi ah . Tớ chỉ nghĩ nếu anh í iu tớ thật lòng thì anh í cũng sẽ cố để rút ngắn khoảng cách. Kg cần fải làm áp lực làm j để anh í phải suy nghĩ nhiều. Chỉ nói 1 lần cho anh í hiểu là đủ.
    Mà tớ cũng lo nhỡ ......
    Thôi, cứ để chuyện đoàn viên lại đó đã. Thời gian sẽ trả lời mà . Bây h lo làm giàu cho mí ông bà bưu điện vì suốt ngày msg
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 10/05/2007
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em thì cả 2 đứa cùng bướng ...hiz .....cứ gặp nhau là mỗi đứa 1 câu ...là lại cãi nhau ...nhưng mà chỉ có em giận thoai ...chẳng được bao lâu lại kiến ngô luộc cho em ăn ....món khoái khẩu của em mà ....bảo em mà ko ăn là hắn ăn hết ... bình thường em ăn hết của em roài lại còn tranh cả của hắn nữa mà .....thành ra vừa tức vừa buồn cười lại vừa ăn
    bạn em và về Hn vì em nên k đc giận nhiều nhỉ
  8. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
  9. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    úi trời! xa thì thế thôi, chứ gần nhau thì như chó với mèo ý mà.
    hay ho gì đâu, tui thì ngày nào cũng gặp, cũng đưa đón. chăm như con nit, muốn chốn đi chơi mà cũng không được...
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này