1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

club cho những người xa người iu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buomhanoi, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Xa ng iu cũng có cái vui là thi thoảng đang chán chán anh iu gửi 1 msg tình cảm thấy vui lắm. Tự nhiên ngồi cười 1m. May mà xung quanh kg có ai chứ kg ngta tưởng khìn thì chết .
    Thi thoảng nhận quà của anh cũng vui lắm í. Giận anh thì trút lên quà :"> ( may tớ chưa cãi nhau với anh lần nào :D, thỉ thoảng rủ anh cãi nhau cho vúi chứ cứ bình bình cũng chán anh toàn nhường )
    Chỉ buồn nhg ngày t7, ngày nghỉ đi ngoài đường toàn đôi với cặp . Đi đám cưới, tiệc tùng cũng thế
    Hy vọng......mà kg biết bao h cho tới ngày đoàn tụ....haizzz.....kiên nhẫn đợi
  2. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Chỉ buồn nhg ngày t7, ngày nghỉ đi ngoài đường toàn đôi với cặp . Đi đám cưới, tiệc tùng cũng thế
    Uh. nhìn người ta có đôi có cặp, tủi thân k chịu được. Nhìu khi tớ chỉ muốn bỏ quách cho xong . Chẳng thà k có, chứ "kiểu có như k" thế ức chế k chịu đc. Càng ngày tớ càng mất niềm tin vào ngày mai. Buồn lắm!
  3. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy
    Công việc của tớ thì cũng tương đối ổn định rồi . Nhưng nếu phải thay đổi chắc là tớ chấp nhận thay đổi thôi. Tớ chỉ băn khoăn sợ sự lệch trong suy nghĩ.
    Quan niệm sống của hai nơi không biết có khác nhau nhiều lắm không nhỉ
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kế cho ấy nghe chuyện vui vui thế này,
    Tớ gốc Bắc nhg sinh ra và lớn lên ở mNam, chính xác là SG. Thế nên tớ ảnh hưởng mNam nhiều hơn. Khi tớ ra chơi nhà anh iu (anh í ở mTrung) tớ hơi choáng choáng vì mọi người nói chuyện nhanh và dùng tiếng địa phương tớ không hiểu hết . Lúc đi chợ, tớ có đứa bạn từng ở SG fiên dịch cho cả 2 chiều vì người ta cũng kg hiểu tớ nói j .
    Về nhà anh chơi thì cũng thế nhg đỡ hơn vì tớ không biết từ nào tớ hỏi nhỏ mama anh í or anh í . Mà nhiều khi anh í nói tớ ứ hiểu thì tớ tròn mắt nhìn anh í roài tcười trừ . Trong nhà anh í chỉ có mama anh nói chuyện chậm rãi thôi còn mọi người nói chuyện như chim hót í
    Cứ như đang iu 1 anh nước ngoài í
    Còn nhg vấn đề khác thì không ngại đâu, nếu cái gì bạn không biết về phong tục tập quán thì hỏi anh í.......anh í giải thích cho là biết ngay mà như thế có khi tình củ hơn í chứ . Với lại bạn với anh í cũng trẻ mà, dễ thích nghi lắm nên chuyện phong tục không đến mức là vấn đề lớn đâu bạn
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 11/05/2007
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cồn cào!
  6. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ cũng sợ cái cảnh như yêu một anh nước ngoài lắm. Đang ở ngoài Bắc quen rồi, công việc ổn định giờ thay đổi thú thực cũng ngại và vào đấy chẳng biết mình phải bắt đầu thế nào
    Partner của ấy đang làm việc ở miền Trung à
  7. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải không nhưng hình như ai có người yêu ở xa cũng lãng mạn, chắc tại cứ phải nhớ nhung quá nhiều
  8. blue_sky85

    blue_sky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ở gần còn chẳng ăn ai nói gì ở xa. Chỉ có niềm tin thì không đủ đâu
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Câu này là chính xác.
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc gì thế em ?? Đừng nói la................

Chia sẻ trang này