1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

club cho những người xa người iu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buomhanoi, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1125

    1125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    8 tháng nữa là được gặp em yêu rồi, sau 2 năm xa cách
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Xa người yêu lâu thế những lúc gặp nhau chắc bùng cháy kinh lắm nhỉ
    Có thể kể 1 lần gặp NY khi đi xa về không mọi người
  3. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới xa người iu hôm kia nè. Hai năm nữa mới được gặp lại. Lúc ở nhà không tưởng tượng được xa người yêu thì như thế nào. Bây giờ thì bắt đầu thấm thía rùi. Từ nay trở đi, mọi việc đều phải lọ mọ một mình, chẳng có ai bên cạnh. Mỏi tay mỏi chân cũng chả có ai để than thở cả. Huhuuu.... Thời tiết ở đây rét quá, nhiều khi chỉ cần có hơi ấm của người thân ở bên cạnh thôi cũng không được, oaoaaaa........
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ngồi bó gói nhớ ng iu
  5. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy các sis nhớ các anh, chắc mình là mì chính cánh ở đây . Cơ mà cũng nhớ thật, nhớ khủng khiếp
    Tự dưng thấy mình bi giờ là tỷ phú thời gian, toàn ngồi đếm đồng hồ, ngày ngày bóc lịch (nghe giống ở tù quá )
    Ko bít mọi người thế nào chứ lịch của tớ suốt gần 1 thập kỷ vừa qua (tính cho đến cách đây 3 tháng 25 ngày 01 giờ và 54 phút) không có gì thay đổi: Sáng đưa my sweetie đi học/ đi làm, trưa đón về, đầu giờ chiều lại đưa đi, chiều đón về. Hôm nào mệt hoặc thời tiết xấu thì về nhà còn ko thì đi bát phố theo một hành trình quen thuộc từ trường/nơi làm việc ==> Hồ Gươm ==> phố cổ ==> Quan Thánh ==> Hồ Tây ==> về nhà. Chuyện trò líu lo và chẳng bao giờ hết chuyện để kể với nhau .
    Hai đứa tớ có cùng sở thích về truyện tranh, phim và ăn uống. Chưa bao giờ cãi nhau, giận dỗi thì cũng chỉ trong ngày (cái này đã nằm trong thoả thuận từ ngày đầu )
    Thôi ko kể nữa
    Tối nay chắc lại mất ngủ rồi.....
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    T/y cũng cần fải có thử thách chớ, thay đổi 1 tý cho biết mùi đau thương chớ. Mà bác tài thật ngày nào cũng gặp GF mà không chán à Em với GF xa nhau nhớ thì nhớ thật nhưng phải tụ tập chớ, phải đàn đúm chớ
  7. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    [quote-cowboy_hanoi viết lúc 08:47 ngày 26/05/2007-]
    T/y cũng cần fải có thử thách chớ, thay đổi 1 tý cho biết mùi đau thương chớ. Mà bác tài thật ngày nào cũng gặp GF mà không chán à Em với GF xa nhau nhớ thì nhớ thật nhưng phải tụ tập chớ, phải đàn đúm chớ

    He he, câu này cũng có nhiều người hỏi bon tớ rồi nhưng mà thực sự là chưa bao giờ chán . Còn nói về thử thách thì bọn tớ đã cùng trải qua nhiều sự kiện, biến cố trong cuộc sống để có thể thấy được rằng người kia là một nửa thật sự của mình.
    Chuyện tụ tập đàn đúm thì ông nào mà chả thích , tớ có phải là ngoại lệ đâu . Lúc t/y ở nhà thì mình còn hay đi với bạn bè, còn bây giờ thì cũng có đi nhưng mà thực sự là ko có hứng thú, ko hỉu sao lại vậy...hix
  8. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này