1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

club dành cho những trái tim lãng mạn!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi victorfrankenstein, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .. nói đến lãng mạng thì tina cũng có 1 chút xíu xiu nào đó gọi là .... ( tự hiểu )
    vì vậy tina cũng hoang nghên thành lập cái câu lạc bộ Lãng Mạng ..
    mọi người cũng tham gia vào nhé ... muốn thành lập CLB thì phải có nhiều người tham gia ... dĩ nhiên là trên 15----20 người đó
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  2. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nào nào...bà con nhanh chân,. nhanh tay tham gia ủng hộ cho club những người lãng mạn nào...! roài những romatic member sẽ có chỗ để giao lưu zui zẻ...
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  3. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.Nói đến lãng mạn à?sao lại ko có mình cơ chứ?Ghét thật!
    chocolate ngon ngon,ngòn ngọt,đăng đắng
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mình lãng mạn kinh khủng luôn ai yêu mình sau này nhớ mình phải biết he he
    Hôm nào club nè giao lưu phải thật lãng mạn nhé okie ???
    Mọi người cùng ăn kem vào mùa đông dưới ánh nến hi hi
    Tề gia , trị quốc , bình thiên hạ
  5. Mai_mai_mot_tinh_yeu

    Mai_mai_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này luôn tồn tại hai loại lãng mạn ! một loại yêu thực sự còn một loại chỉ yêu vì sự phiêu lưu của tình yêu . Tôi biết rất rõ điều đó và tôi cũng tin rằng sự lãng mạn của tôi xuất phát từ một trái tim rất chân thành . Tôi rất muốn được tham gia CLB này . Hy vọng sẽ có thêm nhiều người bạn mới hiểu mình hơn .
    Biết bao lần anh đã nói yêu em
    Nhưng điều đó không bao giờ là thật
    Bởi tình anh nhiều hơn cả lời anh
  6. thaihht

    thaihht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tui già rùi nhưng vẫn còn lãng mạn lắm
    hic hic.........
    liệu clb có cấm người già không vậy ........
    tui buồn...........
    người già cô đơn
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đang online hả
    Tôi cũng rất lãng mạn đó
    ".....tưởng chừng như vô tình, nhưng trái tim tôi là "cả một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim"..."
  8. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hì...đúng là frankenstein đang online đó, nhưng tiếc là không online cùng lúc với toannt thui à...
    mong bà con già trẻ, nhớn bé, nam nữ ...ủng hộ cái clb lãng mạn nè để nó sớm được khai sinh...thank !
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
    [​IMG]
  9. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết co lm không , chỉ biết tôi đã chọn ngày mưa gío bão bùng, đạp xe cuốc , mua một bó sen, gói vaog giấy báo, sen xanh, mơn mởn, phi xe đến nhà nàng, và tặng nàng,
    hê hê, nàng lại không giống các chi em ở đây,:
    Anh về đi, em không thich anh tặng quà cái kiêu này đâu, em cám ơn.
    giải tán rồi, thế đấy, gõ nhầm cửa trái tim lãng mạn thế đấy.
    giời ơi, đang chờ một quả tim khác , lãng mạn ngang ngửa quả tim của mình đây, hehe chẳng lẽ hết con gái lãng mạn sao, toàn con gai @, spacy sao. Con gái ghita,con gai tiểu thuyết đâu rồi, con gái juliet đâu rồi, a, tất nhiên, những người lãng mạn là những người hơi cường điệu thực tế lên một tẹo , hihi, ai cũng nghĩ là một cô gái đẹp dường ấy chắc phải yêu văn học, thich nhẹ nhàng và tinh tế lắm, hehe, thế mà nhầm to, nhầm to,
    giữa hình thức và nội dung thật khó, những người lãng mạn luôn lầm đường lác lối trong phán xét tính cách, đối với họ, tướng cướp đâu có xấu xa, rồi chàng sẽ chia hết của cải của chàng cho dân nghèo cho mà xem hehe, rồi chàng sẽ cứu được công chúa cho mà xem, còn cô gái mù ư, chác hẳn nàng se có trái tim nhân hậu, nàng luôn cầu mọi điều tốt lành cho mọi người va chỉ nhận cho mình rất ít, trong mắt những ngưòi lãng mạn, họ đều đẩy nhũng nhân vật lên thành điển hình,
    Rồi trở thành thành viên của clb rồi, họ lại phải chứng tỏ rằng minh là lãng mạn,thôi thì đủ trò, không thich cũng phải cố mà làm, hehe cho nó giống. thỉnh thoảng rét chết cò , lại rủ nhau đi dạo, đẻ tận hưởng cái rét hà nội, thấy một cái lá rụng thì phải thật nhanh mồm mà nói trời ,thật xúc động, không thi người ta lại bao không có xúc cảm với thiên nhiên. Nhưng đôi lúc, họ cũng cần xa lánh mọi người một tẹo như kiếu có tâm sự nhớn.
    Cái tích cực của lãng mạn thì cũng nhiều, nhưng cái lãng mạn thật sự thi cũng hiếm,
    thực tế càng phũ phàng thi những trái tim lãng mạn lại càng rung động, trong đắng cay, ngưòi ta mới nhận ra chút thiện quý giá như vàng. đó là cái giá trị của lãng mạn,
  10. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    những kẻ lãng mạng đôi khi bị người ngoài cho là giả tạo, khi lại bị những kẻ sống thực dụng cười nhạo bởi lối suy nghĩ có phần viển vông, mênh mông và thiếu thực tế...yêu thì yêu đến điên mà lúc nào cũng mong muốn cho tình iu của mình có chút gì lãng mạng...thế nhưng tiếc là người iu thường ít khi hiểu được, và cảm nhận nổi....bỏ hàng giờ đồng hồ viết cho người ta, có khi là hàng đêm nhưng người ta lại chỉ cho rằng mình thừa hơi , rỗi việc. Lang thang trên những con đường trong cái trời đông lạnh giá mong cảm nhận được chút thanh thản, mong làm dịu đi cái đầu nóng của mình, thì người ta lại cho là điên. đọc tiểu thuyết thì người ta chê dài và chán...người ta lại thích truyện tranh hơn...ha...ha...thế là cái lãng mạn bị vứt xó...!
    cuộc sống bây giờ thì ngày càng hiện đại hơn và cái gì cũng phải thực tế , tuy nhiên có nhìu người vẫn mong muốn khoác cho mình cái danh lãng mạn nghe cho khác đời...
    theo tôi lãng mạn là từ trong tâm hồn...chứ không đơn giản là ở việc bạn có hay đọc tiểu thuyết hay không, có hay đi lang thang hay ko, có biết chơi gitar hay không...riêng tôi thích đọc tiểu thuýêt nhưng cũng khoái cả món truyện kinh dị, lang thang là một sở thích ăn vào máu nhưng thỉnh thoảng cũng khoái việc phóng nhanh vựơt ẩu....nhiều khi cũng muốn sống xa lánh mọi người ra chút xíu" để có chút tâm sự lớn, muốn giữ cho riêng trái tim mình " (như hau_k5 nói) tuy nhiên cũng đôi lúc thích tụ tập bạn bè.,thích hội hè...và trong nhiều trường hợp tôi nghĩ cũng vẫn cần sống thực tế....!_lãng mạn không có nghĩa chỉ đơn thuần là một trái tim ẻo lả với những suy nghĩ viển vông, mà lãng mạn là xuất phát từ chính nơi trái tim của bạn_là cái ấp ủ tâm hồn bạn trong nhưng nỗi buồn, niềm vui, cảm xúc khác lạ mà nhưng người khác không dễ dàng tìm thấy , cảm thấy giữa thời đại này...!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này