1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club of Urban Planning - Thiết Kế Đô Thị

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi HTYCG, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    @không aihet
    dod đã đưa ra những những suy nghĩ về một concept giả định, điều đó được chấp nhận cho dù nó phi lý, sự phi lý của nó sẽ đươc chấp nhận, hay bác bỏ trên cơ sở khi concept đó được bàn bạc với những người có kinh nghiệm hay là sụ tự thức tỉnh của cá nhân, nếu bạn là một "project management" thì điều đó cần được khuyến khích, ý tưởng hay đề xuất táo bạo là một điểm mạnh của kts trẻ........ tuy nhiên để phát triển được 1 concept cần đòi hởi sự tham gia của kinh nghiệm
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thế thì mời anh cứ tiếp tục "mơ về nơi xa lắm" , tôi rút lui.
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    to kiepcodai !
    Ok! nếu bạn gì đó còn trẻ.
    nhưng củng ko được vin vào đó mà xa thực tế quá.
    bạn hẳn nghe câu kiểu như : "các anh, Kts chỉ giỏi trên mây" với kiểu đó nhiều Kts ra trường ko làm việc được lại quay trở lại trường học tiếp, hoặc đi du học. tôi có nhiều bạn như vậy, và tôi dần ít liên lạc với họ đi, tôi thích tiếp đất hơn.
    họ thích concept; Nhưng bạn thấy là rất ít Kts VN làm được concept, thật đấy
    khi concept của bạn cứ xa vời, bạn làm sao tiếp cận kinh nghiệm được?
    bạn nghĩ: concept---> thực tiễn
    tôi cho rằng: thực tiễn--> concept--> thực tiễn
    đặc biệt với VN khi mà Công nghệ XD còn lạc hậu, Vật liệu - kết cấu nghèo nàn. Cứ ở trên mây.
    Những công trình nước ngoài họ làm được là Công nghệ họ cao, thực tiễn họ đi trước một bước, họ chăm chỉ tính toán và thí nghiệm. Họ ko vẽ chơi đâu, phác ra một nét là họ biết có làm được hay ko, làm nó thế nào. Kts mình mù tịt không biết ốp cái mảng kính này thế nào? chết ngay từ bước đầu.
  4. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    @khongaihet:
    Bạn đừng hoảng vội chứ!
    Đầu tiên tôi bắt đầu bằng: "Hà Nội chen chúc mang những ý tưởng phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn nạn của thành phố cực lớn", là có hướng đi tìm những cái phát triển không bền vững của thành phố quá lớn để phòng tránh trong khi phát triển thành phố theo hướng hiện tại. Chứ không hô hào mọi người giữ nguyên cơ sở hạ tầng hiện tại, không phát triển, để chen chúc tiếp. Hai cái đó khác nhau. Chẳng ai đi làm theo cách thứ 2 đó cả.
    Cái thứ hai: Trong khi trả lời các câu hỏi của bạn, tôi hướng về mục tiêu cải tạo thành phố (ba cái vụ sắp xếp không gian này nọ), giữ nguyên mật độ, tăng các tiện nghi, tận dụng lại không gian, ... thay vì đập đi xây mới. Lý do thì tôi đã nói ở trên: Mật độ cao có một số cái "dùng được". Ý tưởng này thật ra cũng chẳng lạ gì đâu.
    Còn kịch bản thì phải lập ra nhiều cái theo từng địa điểm, nhưng nguyên tắc thì vẫn thế: Duy trì mật độ hiện tại, giảm tải giao thông, tăng giao thông công cộng bằng nhiều cách ... v.v.
    @anh Dzi:
    Ngày xưa đi giao hàng chợ, em bực nhất là chỗ nào không có vỉa hè để chống xe, dỡ hàng rất mệt. Tuy vậy thằng em lại tin rằng vấn đề không phải ở cái vỉa hè.
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    @dod! anh có biết ở phố cổ người ta sẵn sàng đi vệ sinh vào bô để dành đất cho buôn bán không?, cải tạo cái gì? xây mới cái gì, anh đang thiếu thực tế đấy.
    @không gi het
    Thực tế là cái người ta sẽ có và có một cách không khó khăn lắm( theo ý kiến của tôi) chỉ cần chịu khó làm việc và thời gian là mọi việc sẽ đến
    ví dụ như tôi: khi rời trường học tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp đặt 3 thứ thôi, một cái chậu rửa, một cái xí một cái tắm đứng, tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa ra được giải pháp, còn bây giờ với tôi, nó chả là cái gì cả không phải vì tôi tốt lên , có thể chỉ là 1 phần nhỏ thôi, cái chính là tôi đã làm làm rất nhiều......... vậy nên với các bạn trẻ tôi cũng nhgĩ rằng họ chẳng phải việc gì lo lắng trong những chuyện như thế, đến thời kỳ trái nó phải chín thì nó phải chín thôi miễn là chịu khó lao động.
    Cái tôi muốn đi sâu vào là cái năng khiếu hay là cái bản năng.
    một số ngưòi bảo tôi là người vẽ quá thiên về bản năng, và đến giờ tôi vẫn như thế trong mắt của một số kts khác, không phải là tôi không biết, không phải là tôi không có cách để thoát khỏi nó mà là vấn đề tôi không muốn.
    Tại sao lại như thế, theo quan niện của tôi, khi bạn đang được bay trên 1 bầu trời cao thì hãy cố gẵng để giang rộng cánh mà bay làm sao cho cái biên độ giãn nỏ là lớn nhất để bạn có thể có được một ngày nhận ra được cái giới hạn của chính mình trước khi bạn bị trói chặt nó bằng công thức, bằng lý thuyết, bằng thực tiễn, tôi đã từng làm việc với 1 số người như thế , họ rất giỏi về lý thuyết, và cái thực tiễn níu chặt họ họ chẳng làm được cái gì cả ngoài việc bổ cấu tạo và trở thành mọt đại lý thông tin công cộng, bởi vì họ không có khả năng biểu đạt, vì vậy việc một sv hay một kts trẻ đang ở trong quá trình giãn biên là một hiện tượng bình thường miễn sao quá trình đó được rút ngắn càng nhanh càng tốt.
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 19/04/2007
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 19/04/2007
  6. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thôi tạm dừng, hẹn cậu dịp khác vậy. Đừng nghĩ là tôi dỗi nhé. Miếng vải ấy ngay từ đầu tôi đã định dùng một cho nàng khác.
  7. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Không có gì là "mơ về nơi xa lắm" - Tôi đang đươc hỏi là có nhận một số dạng công trình như vậy o? tôi chưa có nhận lời bởi vì chẳng biết vn làm ra sao cả. Hỏi trên đây, dăng co mãi chẳng thấy ai trả lời. Hay bàn luận để tìm hướng mở, hoặc người cộng tác.
    Cách đây khoảng 10 năm có một lần, hình như là cuộc thi của Unicef thì phải để cải tạo khu phố cổ HN, tôi cũng có tham gia, nhưng ý tưởng của nhóm - thật là nhìn lại mà thấy quá non. Nhưng những suy nghĩ trên của tôi đưa ra phía trên có phần nào, cũng là gợi ý từ người khách hàng - chứng tỏ họ có con mắt khá sành về kt độ thị.
    Ant
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    - Nếu là làm ăn thì câu chuyện nó khác rồi, đúng ra bạn nên nói ngay từ đầu thì sẽ "mơ về nơi gần hơn"
    - Ở Việt nam làm không theo nguyên tắc nào cả (có lẽ vì nhiều nguyên tắc quá) hơn nữa đề bài và bài giải cho ngay 1 vị trí cụ thể cũng đã có thể khác nhau nhiều (đâu chả thế)
    - Một đoạn nhời của "Mơ về nơi xa lắm" này: "...Một Hà nội ngây ngất nắng, một Hà nội run run heo may"...Thế thôi, đơn giản mà
  9. thanhkts

    thanhkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ý hả?
    Tớ dị ứng với những bài lắm chữ nhiều nghĩa,
    mà đọc xong cứ thấy "...đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt".
  10. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo ý kiến một số người không làm quy hoạch:
    Trích dẫn từ http://www2.vietnamnet.vn/bandocviet/2007/02/661085/
    "Một vị Tiến sĩ hoạt động trong ngành lập pháp cho rằng: không cần đập mà nên ?otịch thu sản phẩm bất hợp pháp". Thành phố có thể tịch thu 8 tầng của ngôi nhà 4 Đặng Dung đưa vào sử dụng, phục vụ cho quốc kế dân sinh."
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này