1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club X

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vietnam_passport, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,mùng 2-9 này nhà mình nhất định sẽ có rất nhiều người về nghỉ.Tổ chức một cuộc ẹp là một ý kiến thiên thời địa lợi nhân hoà thực sự.
    Lại trùng với thời điểm khánh thành cầu Bãi Cháy ( đấy là giấy tờ bảo thế,em thì em chả tin vì hôm nọ đi qua Loong Toòng thấy cái chân cầu thành chỗ tập kết của mấy bà bán gà hết rồi.) nên em có ý kiến nhà mình tổ chức ọp bằng cách vác chiếu lên cầu,nướng mực uống bia và chơi tá lả..
    Nhà mình chuẩn bị lập top OFF 2-9,em cũng có ý kiến là buổi tối vào X uống nước thôi thì đơn điệu lắm.Em đề nghị buổi chiều sang bãi biển Bãi Cháy chơi này,xong rồi đi ăn này,xong rồi đi hát hò này.(Hôm ấy đông có lẽ nên book trước, em mới khám phá ra Cái Dăm có một quán rộng rãi mà nước nôi rẻ kinh hồn).
    @ nostalWinter:Ối giời ông anh ơi, cầu gặp cung rồi.Để em giới thiệu cho ông anh vài địa chỉ ở Hạ Long,đảm bảo đến một lần là nhớ ngay.
    Hạ Long nhà em tuy ko dám so sánh với các nơi khác nhưng về cái khoản ấy thì không thua ai đâu.
    Ông anh ghi địa chỉ nhé: Nhà trẻ Hoa Hồng-Cột Tám;Trường Mầm Non HOa sữa-Cột Năm;
    Có đủ các trò chơi từ đu quay đến đạp xích lô,thậm chí nếu ông anh thích chơi cầu trượt cũng có đủ loại chất liệu luôn .Chú ý:chống chỉ định cầu trượt gạch với quần bằng vải.Ở Hạ Long nhà em nếu ông anh mặc quần thủng....qua Ngã tư Cột Đồng hồ là bị các chú GT nhốt vào đồn đến tối mới về cơ.
    Vài gợi ý vớ vỉn,không cần cảm ơn em và chúc ông anh chơi vui vẻ,KHi về thành phố còn có điều để kể với đồng nghiệp.Và cũng mong rằng trong thời gian ở HL ông anh tham gia cùng HLC cho vui.Mọi sự tốt lành!
  2. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Rồng rắn từ HN về, chơi, chụp ảnh dọc đường nữa, lại còn tạt ngang tạt dọc đón vài mem dọc đường nữa, chắc phải đến tối mới về đến Hạ Long đấy. Lịch đó có lẽ để sang ngày 3/9 nhỉ.
    Ở trên trường Kim Đồng, có cầu trượt hay lắm, lại rộng rãi, cao nữa chứ. Đó là đường thoát nước mưa ngay gần phòng hiệu trưởng xuống. Nếu thích ngồi trượt luôn cũng được, hoặc là để cặp sách xuống rồi ngồi lên trượt cũng OK. Đảm bảo phê luôn. Ngày xưa học trên đó, tụi này toàn chơi trò đấy thôi. Trốn học để chơi trò đấy đấy, đi học về, không về ngay mà lán lại chơi đó. Chỉ sợ @ nostalWinter phê quá không muốn về HN thì ... Lâu lắm không chơi trò đấy rồi.

Chia sẻ trang này