1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CMSN

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hik ! lâu wá roài mới được gặp anh ấy nhỉ.
    Tuy hơi muộn nhưng vẫn chúc anh...hạnh phúc. Có người bảo em là " có hạnh phúc là có tất cả" Zưng mờ em cũng chả biết có đúng hay không nữa
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @bác john, tuổi đời trôi nhanh lắm bác ạh, em cũng xuống sức rồi. Cho em lập fương lời chúc của bác và gửi lại bác nhân dịp năm mới.
    @bé: cảm ơn mình rất nhiều, anh k miêu tả được cảm giác. Giờ hn đang lạnh, thỉnh thoảng anh sẽ mở bài hát của bé để nghe. Chúc bé tất cả nhân dịp năm mới!
    ==============================
    Đấy, không giải thích lí do rõ ràng thì pà kon lại thắc mắc không biết vợ chồng bác WHY dạo này có trục trặc gì về tình cảm hay không mà ít lên box "giao duyên" hơn xưa. Nhưng giờ thì yên văn tâm rồi. Hoá ra vẫn mặn nồng như xưa, chỉ tội chàng bận lo xây tổ ấm đợi nàng về nên không có thời gian lên box. Pà kon trong xóm hết sức thông cảm, mong bác WHY giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục sự nghiệp.
    Tớ thì vẫn chộm vía, chỉ tội nhan sắc có hạn, người ta cứ khen đểu mình là "đẹp rạng ngời mà không chói loá" nhưng mà người ta oánh xe bò lên đến nơi nhìn thấy nhan sắc của mình một phát là phải vứt cả xe bò để nhảy lên xe ngựa chạy lấy người. Vì thế có khoẻ cũng chả để phục vụ ai.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to all ​
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đấy, không giải thích lí do rõ ràng thì pà kon lại thắc mắc không biết vợ chồng bác WHY dạo này có trục trặc gì về tình cảm hay không mà ít lên box "giao duyên" hơn xưa. Nhưng giờ thì yên văn tâm rồi. Hoá ra vẫn mặn nồng như xưa, chỉ tội chàng bận lo xây tổ ấm đợi nàng về nên không có thời gian lên box. Pà kon trong xóm hết sức thông cảm, mong bác WHY giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục sự nghiệp.
    Tớ thì vẫn chộm vía, chỉ tội nhan sắc có hạn, người ta cứ khen đểu mình là "đẹp rạng ngời mà không chói loá" nhưng mà người ta oánh xe bò lên đến nơi nhìn thấy nhan sắc của mình một phát là phải vứt cả xe bò để nhảy lên xe ngựa chạy lấy người. Vì thế có khoẻ cũng chả để phục vụ ai.
    [/QUOTE]
    [​IMG]
    Về người đàn ông thời đại :
    Trước đây người ta biết đến Mr như một biểu tượng của Colagte chống sâu răng với nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói loá thì bây giờ người ta biêt đến Mr như một đỉnh cao của sự duyên dáng , bí ẩn . Nụ cười mím chi khiến người ta băn khoăn thấy Mr quen quen . Liệu Mr có phải là người đàn ông thời đại , với nụ cười Monalisa mà hàng triệu năm nay phụ nữ trên toàn thế giới vẫn say mê kiếm tìm ?
    Vừa cổ điển vừa hiện đại , trên đầu Mr có quả khăn mà mới nhìn qua người ta phải trầm trồ thốt lên : Niềm tự hào của nền mĩ học . Từ khi Mr quấn nó lên đầu thì mọi thứ khác đội trên đầu từ trước đến nay đều bị người ta coi là chổng mông vào nghệ thuật .
    Chưa hết , hãy nhìn gò má ửng hồng , hãy ngắm đôi mắt mơ mộng đắm say của Mr để thấy thế nào là cái đẹp mà tạo hoá và con người thường mơ ước .....
    Mr ngồi đó ...Mr vẫn đang ngồi đó . Hãy tưởng tượng khi Mr đứng bật dậy , bạn sẽ được chiêm ngưỡng một đôi chân thẳng tưng dài 1 phát tới nách ....
    Bạn sẽ thấy Mr xoay vài vòng , nhạc nổi lên và điệu Flamenco sẽ cho bạn thấy toàn bộ dung nhan mĩ miều của người đàn ông thời đại .
    Sau toàn bộ những gì tai nghe mắt thấy và toàn thân vận nội công suy nghĩ bây giờ tôi không ngừng dẵn vặt bởi vô số những câu hỏi . Cái người tội nghiệp đáng thương và dại dột kia liệu lo lắng / hoảng sợ điều gì để tuột mất người đàn ông là biểu tượng của các biểu tượng , đẳng cấp của những đẳng cấp , vượt lên mọi phong cách cổ kim chưa từng thấy ....????
    Liệu có thể tin ?
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 14/02/2006
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    [*]JohnSteve (YM: tca5000 ) sinh nhật 28/03/1975
    [*]Phuthuyali (PhuthuyAlichanga@yahoo.com) 07/03/1985
    [*]a_muggle (dau_trau_rung) 10-3
    [*]airvnc (YM: cuongvn331) 31/3/1981
    [*]hanhung313 (Hà Nhung - hanhung313 - Việt Trì) 31/03/1985

    Hé hé, tháng này sinh nhật lão làng đấy nhỉ? Sao chẳng thấy "ai đó" lên tiếng nhỉ? Ơ, buồn cười thế Chúc lão làng "gừng càng già càng cay" Chúc chị Ali luôn vui vẻ và hạnh phúc nhá
    Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ và tràn ngập may mắn
    Cụ ný nhá.....cứ mải mà đi đong đưa

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị Ali !!!! Một năm trước , cũng ngày này chị em mình gặp nhau chị nhể ?
    Chúc chị luôn vui vẻ , gặp nhiều may mắn , và hạnh phúc . Tặng chị yêu nài
    Và đây nữa
    21 bông hồng cho sinh nhật lần này của chị nhé !!!!!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Con cắt rơm cắn cỏ con lạy các cụ! Các cụ cho con lên thớt sớm quá! Bây giờ nghĩ đến ngày sinh nhật mà rùng cả mình. Con cắn thêm cọng rơm nữa vài cọng cỏ nữa mong các cụ để cho con mồ yên mả đẹp được ngày nào giờ nào hay ngày ấy giờ ấy!
     
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cắn vừa thôi, tranh hết rơm cỏ của trâu bò nhà cụ là sao nhể. Vớ va vớ vẩn!!![​IMG]
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
             Chúc tất cả những thành viên sinh vào tháng 3 thêm một tuổi mới , nhiều niềm vui , hạnh phúc , may mắn và toại nguyện mọi ước mơ !
    To Phuthuyali Không phải em quên mà là em chậm ...Hôm nay vừa lên pháp trường xong linh hồn siêu thoát mới có thể chúc mừng sinh nhật chị được .
    [​IMG]
    Em bảo cái này hay cực , chị nhìn vào gương đi ( nhớ là phải lấy 1 cái gương đặt trước mặt rồi từ từ làm theo chỉ dẫn nhé , từng bước , từng bước một , không được manh động/ đốt cháy giai đoạn đâu đấy ) Rồi ! * Bước 1 : nhìn vào cái gương vừa đặt trước mặt ** Bước hai : Đưa mép bên trái tiến lại gần phía tai trái - rồi - tốt lém - cứ giữ nguyên như thế . *** Bước ba : Đưa mép bên phải tiến lại gần tai phải -- ukei rồi - được lém - cứ giữ nguyên như thế .( Trông vẫn chưa khả thi lắm , nhưng cứ bình tĩnh chị ạ ) **** Bước 4 : hãy để môi trên thật tự nhiên sao cho bạn có thể nhìn thấy hàm răng trên đáng yêu của mình . ****** Bước 5 : Hãy di chuyển môi dưới thật khéo léo sao cho cho bạn có thể nhìn thấy hàm răng dưới xinh xắn của mình .
    Rồi , okei rồi , bây giờ mọi thứ thật là tuyệt ! [​IMG]
    Mong chị luôn thật vui vẻ , thật hạnh phúc .
    [​IMG]
    Cảm ơn chị vì ...nhiều thứ ![​IMG]
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em SS và TERE, cảm ơn mọi người. Năm nay thấy sinh nhật mình có đuôi rùi, hic sợ quá, lại già thêm một tuổi.
    ToTERE: Này trêu chị cái gì thế hả, ngày nào tớ chả cười như thế chứ

Chia sẻ trang này