1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CN ngày 26/10 đi picnic Sóc Sơn. 6h30 tập trung ở phía sau Khách Sạn Daewoo (phía đường Liễu Giai),

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 20/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quyết định cuối cùng là đi Sóc Sơn và không đi bằng xe đạp.
    Phương tiện đi lại: Mọi người cùng đi xe máy nếu không thì đi ô tô cho nó máu.
    Hậu cần: Mong các bạn gái giúp đỡ làm cái này, mua cái gì thì có lẽ các bạn biết hơn (Chị 1209 ơi, nhanh ra HN giúp em vụ này với)
    Từ nay đến đó cũng không còn xa, mong mọi người chuẩn bị, đặc biệt là vấn đề tài chính.
    Chương trình hiện nay đã có, nhưng tôi muốn bàn bạc thêm với Snow để có một chương trình ngon lành cho mọi người.
    Các vấn đề cho cuộc đi chơi dường như đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi lòng nhiệt tình tham gia của các bạn thôi.
    Mong rằng chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ......Trời phong cảnh được đấy !...
    Chúng ta sẽ xúc tiến này sớm nghe , náo nức ghê ......
    nhất là có cả mấy cô bạn mình cung đi ..........
    Đi chơi đê.......................
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em là em có đề nghị thêm về chương trình đi thế này nhé.Chúng ta sẽ mua 1 số thứ để lên đó ăn nhưng sẽ dành ra 1 số tiền để mua gà của nhà Snow@ để tổ chức Cuộc thi..........bắt gà có thưởng(phần thưởng sẽ là phần thịt ngon nhất của con gà đó).Việc này sẽ tạo ra không khí vui vẻ và những tiếng cười sảng khoái cho cuộc picsnic của chúng ta.Các bác cứ thử tưởng tượng đến cảnh bắt gà rồi tẩm mật ong nướng trên bếp than nóng......tiếng mỡ chảy ra nghe cứ gọi là chẹp.....chẹp......lại còn mùi thơm nữa chứ eo ơi iem thèm quá rùi...............và các bác lãnh đạo sẽ tổ chức các trò chơi khác nữa nha.Phần iem do........tham ăn nên chỉ (tạm thời) nghĩ ra trò này mà thôi(mong các bác cho ý kiến để iem biết)................
    ĐI SÓC SƠN ĐEEEEEÊ MỌI NGƯỜI ƠI.........
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em sáng lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã,đôi mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.........
  5. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù... tình hình là mọi người nên chuẩn bị từ b h cho chắc
    với cả đi lần này sẽ k đc ngồi một chỗ mà đánh bài như lần trc nữa đâu... như vậy chán òm.... mà lại tốn xiền ( mình toàn thua )
    hé hé....

    Your smile is the most important thing you wear........
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hì... như vậy thì mọi ng chỉ ngồi một chỗ và k đi loanh quanh thì làm sao biết đc chỗ đấy nó đẹp và nó vui như thế nào...
    nhưng mà có lẽ thiếu đi cái bộ môn " thể thao " đó thì sẽ mất đi " truyền thống " của 80 do vậy em nghĩ mọi người có thể chơi vào lúc chờ đợi chị em nấu ăn....
    nghe cũng oki đó nhỉ
    Your smile is the most important thing you wear........
  8. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác ơi, kinh phí đóng góp thế nào ấy nhỉ?
    Nothing s gonne change my love for you
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy bác nào ủng hộ cái vụ bắt gà với iem nhể ..???Em đã từng tổ chức 1 vụ như vậy rồi nên khoái lém.....cứ gọi là vui đáo để.Mọi người cố gắng đi đông đông cho nó xôm nha..........
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em sáng lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã,đôi mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.........
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền, không có xe, không đóng góp được gì thì có được đi không các bác tổ chức. Nếu có cái trường hợp ngoại lệ thế thì cho Linus đăng ký xuất đó nhé. Cảm ơn!... Nhưng nếu không có xuất đó thì có vụ thuê vác đồ hoặc rửa bát thì cũng được.... hahhahha, mình nghèo quá...
    Do it yourshelf

Chia sẻ trang này