1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CN ngày 26/10 đi picnic Sóc Sơn. 6h30 tập trung ở phía sau Khách Sạn Daewoo (phía đường Liễu Giai),

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  2. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy ai ý kiến gì vậy?
    Còn đợi gì nữa?
    LG tình nguyện đi chuyến này, mong các bằng hữu chiếu cố kẻ hèn nhút nhát này!
    Thế tửu luận tháng 9 ghộp luôn vào đây à?
    NHV, 9, captain đâu rồi???
    Chúa ơi, con không thể bỏ lỡ thêm lần nữa được!
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông ì ào chảy cuốn theo những hờn giận, màu nước đục ngầu như muốn rằng xé những nỗi phẫn uất chất chứa. Gã tiểu tử thẫn thờ nhìn dòng nước trôi chợt nhớ tới những chuyện đã qua.
    Tôi hôm ấy, giữa khung cảnh mịt mù, trời không trăng mờ mờ, ảo ảo, mấy gã trẻ tuổi cao hứng đang nâng chén mừng ngày hội ngộ. Trong nhóm này, chắc chắn những lữ khách qua đường sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi có những nữ hiệp cũng nâng ly khác hẳn với vẻ nhu mì, duyên dáng hàng ngày. Tiệc rượu đang rôm rả, bỗng từ xa xuất hiện một bóng người đang tiến lại gần, nhìn qua biết ngay gã này thuộc hàng trưởng lão cái bang, hắn là trưởng lão 8 túi nhưng kỳ lạ ở chỗ, túi của hắn không phải khâu trên lưng mà lại ở quần. Có vẻ gì đó bí mật toát lên từ những nhận xét dầu tiên. Võ công của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa, hắn khinh công như là nhảy vậy, lúc này khi đến gần trông hắn như que củi vậy, chạnh lòng liên tưởng đến 1 trận cuồng phong. Hắn có ngoại hiệu là Bất Kỳ Lân Trịnh Y Kiệt- Nghe giang hồ đồn đại đã lâu về tửu lượng của cô nương, tại hạ xin được lĩnh giáo.
    Vọt từ trong ra là 1 hán tử vóc dáng tầm trung nhưng vẻ mặt hung hăng thách thức, giang hồ chẳng còn xa lạ gì với người này, đó chính là Loăng quăng kiếm But chi, nổi danh một thời.
    - Ngươi có tư cách gì mà dám thách đấu với cô nương đây.
    - Xin chào Loăng quăng đại hiệp, tại hạ đâu vọng động nhưng nghe giang hồ đồn đại đã lâu, nhưng hôm nay mới được gặp mặt nữ hiệp đây, vô cùng hân hạnh.
    - Loăng quăng đại hiệp hãy khoan. Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, cả tửu lâu như im lặng khi nghe giọng nói của nàng. Thì ra con ngưòi mà bấy lâu các hiêp khách vẫn thường nhỏ to với nhau khi có dịp lại là một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn. Nàng có ngoại hiệu là Kim tửu Tibeo.
    Cả gian phòng ồ lên khi nàng tự tay rót một chén rượu đầy mời gã Bất Kỳ Lân, chén thứ 2, chén thứ 3, mặt gã Bất Kỳ Lân bắt đầu tái đi vì sợ, hắn chưa từng gặp một trang nữ lưu nào tửu lượng cao như thế.
    Trong tửu quán từ lúc nãy tới giờ vẫn còn một kẻ ngồi im, nhấp rượu một mình, thi thoảng người ta chỉ nhìn thấy hắn cười khẩy mà thôi.
    - Xin kính đại hiệp một ly. Kim tửu Tibeo vận công đẩy chén rượu từ từ sang phía đại hiệp ngồi bên kia bàn.
    Tửu khách ngạc nhiên về công phu của nàng, kẻ võ công thấp thì trầm trồ tán thưởng, kẻ võ công cao thì âm trầm không nói. Nhưng ai cũng biết rằng, chuyển nội lực qua chén rượu là công phu ít người có thể làm được
    Bất chợt ngưòi ta thấy đại hiệp cong tay, mu tay hướng về phía chén rượu, ái chà, người này sử dụng Nhị trảo đoạt hồn, một công phu xuất xứ ngoại biên. Rồi bàn tay từ từ hạ xuống, chén rượu đã nằm trên bàn không còn một giọt. Không ai nói gì, bởi ngưòi ta biết rằng cao thủ đã xuất hiện. Tửu lâu nhỏ bé ngày càng trở thành một nơi hấp dẫn khách quan. Xen lẫn tiếng xì xào của tửu khách là tiếng ngáy pho pho của gã Bất Kỳ Lân, hắn đã bị hạ thủ.
    - Thưa quần hùng, tại hạ hôm nay đến đây không ngoài mục đích thâu tóm chức vị "Thần tửu minh chủ". Ai có khả năng và công phu ta xin đuợc tiếp kiến.
    - Công tử, tiện thiếp vẫn chưa biết quý danh của công tử.
    - Giang hồ vẫn gọi ta là Độc tửu đại hiệp Night_stars.
    - Ta sẽ cùng công tử uống bao giờ ngưòi này phục ngưòi kia thì thôi, và khi đó sẽ quyết định ngưòi nào là minh chủ.
    Quần hùng vỗ tay vang dội, rượu lại được rót ra..........
    Đúng là:
    Giai nhân uống rượu nữ nhi hồng
    Đẹp tựa hạc trắng giữa thinh không
    Trận tửu tiếp tục ra sao, mời quý vị xem hồi sau sẽ rõ.

    Được captain sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 06/09/2003
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...........vote cho người đẹp roài đấy ......26 up 27 .Bài viết khá lắm .
    To live is to die
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    he he he he .......... cho tớ tham gia vào cái bộ chuyện của người đẹp với .
    Tên nhân vật : Thành Công Hiệp Khách Hà Kiến Vi ( nhà tớ ở Thành Công , quê ngoại tớ ở Kiến An , quê nội ở Hà Tây , chữ Vi trong tên họ lấy từ tên huyện Ba Vì thuộc Hà Tây ......dân ở đấy toàn đọc thế thôi )
    Tính cách : Hào hoa fong nhã , văn võ song toàn .
    Số fận : Lúc đầu yêu 1 cô nương sinh đẹp tuyệt luân sau đó thì bị đá đâm ra thất tình nửa tỉnh nửa mê cứ chạy theo 1 người đẹp xấu sí vô cùng vì cứ tưởng là hình bóng cũ .
    ...........hế hế hế đấy tuỳ người đẹp điều động , thế nào cũng được nhưng nhớ cho cái kết thúc nó có hậu 1 tí . Cho thằng Cafê vào với thằng đấy có ngoại hiệu là Nát Rượu Đại hiệp mà .
    To live is to die
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, nếu cần thông tin thêm thi nói nhé, hình như thời kỳ đầu thì phải........
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy ! ý tưởng này ......xúc tiến thôi...(Đại hội quần hùng cơ mà ....
    ..........>>>........>>.
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Lên xem mới thấy mình lạc hậu wa. Ko biết bây giờ tình hình giới võ lâm ra sao rồi, ai lên chức Hội trưởng. Có gì bầu bán lại xin các bác cho em tham gia 1 chân với. Em tình nguyện làm Tổng Hội trưởng hội độc thân. Mà Tạm thương ở đâu ý nhỉ
  10. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết 40 Tạm Thương ở đâu cả , ai chỉ cho tớ với . Mà chính xác la ngày nào thế ? họp thật ko đó ?

Chia sẻ trang này