1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CN ngày 26/10 đi picnic Sóc Sơn. 6h30 tập trung ở phía sau Khách Sạn Daewoo (phía đường Liễu Giai),

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 20/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Lần này có Đại hội thì tranh chức hội trưởng luôn nhỉ, lần trước thi vẫn không phân thắng bại mà

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  2. heoconxinhdep

    heoconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thôi tranh chức HP thôi, chứ HT thì cứ từ từ đã. Phải đi từ thấp lên cao chứ
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Rượu lại được rót ra, không biết là bao nhiêu nữa, chỉ thấy rượu và rượu, không khí tửu lâu tưng bừng, ồn ào náo nhiệt. Bất chợt, một tiếng động rất mạnh phát ra từ tầng dưới của tửu lâu, quần hùng nhìn nhau sợ hãi, tiếng động cứ lớn dần, rồi từ từ thấy bóng dáng một nam nhân, trông hắn cao , gầy nhưng trong ánh mắt có gì đó coi thường thiên hạ. Phải chăng rượu đối với hắn không là chi. Chỉ còn tiếng bước chân của gã trong căn phòng.
    - Xin quý khách cho biết quý danh, tên tiểu nhị lăng xăng chạy ra.
    - Ngươi đã bao giờ nghe đến ngoại hiệu Bất Khả Tuý chưa?
    Kim tửu e thẹn bước đến bên
    - Xin chào công tử Bất Khả Tuý Coo_ddown, đã nghe danh công tử đã lâu, nay mới gặp mặt, thật vinh hạnh, vinh hạnh.
    Ngưòi ta nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có gì đó như coi thường, như ghen tị. Nàng coi thường bởi nàng cho rằng hắn không thể có tửu lượng cao như mình, nàng ghen tị bởi như nàng cũng mới chỉ là Kim tửu chứ chưa ai gọi nàng là Bất Khả Tuý.
    - Giang hồ có nói, nàng là Kim Tửu Tibeo?
    - Mời công tử chén đầu tiền vì cũng biết đến bổn cô nương.
    Ngồi bên kia, Độc tửu đại hiệp giận tím mặt mày, gã đã bị bỏ rơi.
    - Ta muốn uống ly rượu đó
    Bất Khả Tuý nhếch mép
    - Các hạ là ai mà dám qua mặt ta.
    Không nói nhiều, quần hùng cũng không nhìn thấy Bất Khả Tuý ra chiêu như thế nào chỉ thấy Độc tửu đại hiệp gập mình cầm bình rượu, uống một hơi, rồi từ từ đi xuống lầu. Quả thật, chiêu thức ra nhanh không kể xiết. Chàng chỉ còn biết than trời "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị".
    Kim tửu Tibeo ngạc nhiên nhìn Bất Khả Tuý rồi lại nhìn Độc tửu đại hiệp. Thì ra Bất Khả Tuý dùng chiêu Xích long bài châu tấn công vào đan điền của Độc tửu đại hiệp bắt buộc con ngưòi này phải gập mình rồi uống rượu để phục hồi nguyên khí và tự động rời đi.
    Cục diện trận so tửu đã đến hồi gay cấn, thoáng thấy Kim tửu có phần lo lắng. Nhưng quả thật không hổ danh là một minh chủ võ lâm, nàng nhẹ cười, ánh mắt long lanh, nâng ly. Bất Khả Tuý uống chén đầu, chén thứ 2, rồi chén thứ 3. rượu rót không ngơi nghỉ. Người ta bắt gặp một Bất Khả Tuý hoàn toàn khác với phong cách uống rượu trầm tư hàng ngày của chàng. Lần này chàng uống rượu, mắt long lanh nhìn Kim tửu. Giang hồ chợt nhận ra rằng chàng đang uống rượu trong si mê. Kết cục đã được đoán trước, 2 tên tiểu nhị đã sẵn sàng đưa chàng đi nghỉ. Tiếc thay cho một nhân tài, chưa vượt qua được chữ sắc.
    Ngày thứ nhất khép lại, ai nấy đều về phòng nghỉ chuẩn bị cho một ngày mai vui hơn, náo nhiệt hơn.
    Cách đó không xa, trên con đường nhỏ, có một chàng trai tuân tú lắm, đang rảo bước. Mình chàng giữa không gian bao la như thế ai bảo là chàng không buồn cơ chứ. Nhưng trái lại, trong mắt chàng hiện lên nét hân hoan. Cơ hội đang đợi chàng trưóc mắt. Bao nhiêu năm tru rèn công lực chỉ chờ đến hôm nay xuống núi. Chức minh chủ đang đợi chàng trưóc mắt. Thành công đại hiệp Hà Kiến Vi, danh tiếng của hắn trên giang hồ ít người biết bởi hắn mới xuất sơn và cũng chỉ nổi tiếng vùng Thành công mà thôi.
    Đâu chỉ có một mình Thành công đại hiệp, trên khắp các nẻo đường, lũ lượt giang hồ kéo về Tửu hội lâu trên núi Tạm Thương nơi có nàng Kim tửu Tibeo đang đợi chờ họ so tài tìm chức minh chủ đại hội võ lâm. Những gã lãng tử, những nàng tiểu thư, môt vài bô lão cũng lục tục kéo về.
    Cả đỉnh núi Tạm thương hôm nay như bừng sáng chào đón quần hùng. Nhưng quần hùng đâu biết rằng đã có vô số cao thủ đến đây từ trưóc và ra về tay trắng. Đáng thương thay, có những kẻ chẳng tự lượng được sức mình.
    Kim tửu Tibeo vòng tay
    - Quý vị không thể xa luân chiến với mình tại hạ, thôi thì ta tổ chức vòng loại cho tất cả được công bằng.
    Tiếng xì xào nhỏ, rồi to nhưng chẳng ai dám phản đối nàng. Trận chiến lại tiếp tục, những gã trẻ tuổi hăng máu thách thức các bô lão nghiêm trang, rồi tất cả vào trận, trận tửu chiến.
    Lần lượt các cao thủ đã ra đi, trong quán bây giờ chỉ còn lại vài người, ánh mắt họ tràn niềm kiêu hãnh. Họ đang đợi chờ cơ hội bước lên tột bậc vinh quang
    Đúng là:
    Uống rượu, hào hùng choáng không gian
    Đại hán buông đao, rót ly tràn.
    Cô nương thong thả đưa ánh mắt
    Gã trẻ cau mày, nghĩ lan man.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Oạch đọc mãi vẫn không bít là ngày nào nhỉ????
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mày lại cổ vũ cả nhà lao vào nhậu nhẹt, cái thằng không bao giờ làm người lớn được.
    To love you more ...
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..........híc híc cái ngoại hiệu của tớ nghe chuối quá ...........đổi cho tớ thành cái khác đi ...........xem nào Thanh Diện Tửu Hà Kiến Vi ..........há há há ưng lắm roài vì tớ khi uống rượu vào thì mặt nó xanh như tàu lá chuối .
    To live is to die
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hì hì... lâu lắm rùi... fải gần nữa năm k đi uống với mọi ngưòi....
    hix, thế k biết Trung Thu này mọi người có định đi đâu k vậy?? Cho em theo với.... nhớ mọi người quá... nhưng muh cv bận rộn nên k có nhìu time
    mong mọi người thông cảm

    Your smile is the most important thing you wear........
  8. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Túm lại ngày nào đấy nhỉ,trung thu này các bác có chương trình gì không cho em đi với,lâu lắm rùi em không được đi nhậu với mọi người,mà các bác cứ kể chuyện thế này làm cho em thèm quá mà chẳng hiểu các bác định bao giờ
    Xinh nhất ttvn[violet]
  9. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Trung Thu​
    Trung thu năm nay, chúng ta sẽ tổ chức luận tửu trên đỉnh Tung Sơn, một phần là để các hảo tửu tứ phương tụ họp bàn luận bên bầu rượu túi thơ, một phần để tiễn Kim tửu tibeou lên chùa Pháp Văn qui ẩn.
    Địa điểm: quán Ngọc Vượng, 360 phố Tây Sơn (phố Nguyễn Lương Bằng).
    Thời gian: 20h30 tối thứ 5 ngày 11 tháng 9 (tức ngày 15 tháng 8 âm lịch).
    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 10/09/2003
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Loa loa lao, đồng bào chú ý, có thằng giặc mĩ nó bay trên đầu...
    Trung nguyên và những đêm trăng rằm thường rất đông, cư sỹ từ bốn phương tám hướng đổ về, kẻ tìm người thân tụ họp, kẻ lang thang ngao du thiên hạ.
    80 hội tổ chức đại hội quần hùng thường niên kêu gọi hào sĩ bốn phương về quy tụ. Mỗi năm một lần đại hội năm nay sẽ có nhiều thay đổi, tuy nhiên vẫn sẽ được diễn ra đúng như nó dự tính.
    Chủ trì đại hội lần này sẽ do Nino sư cô đứng đầu, kế đến là Nam châm tửu captain phó hội xử lý trọng sự.
    Bất khả tuý coo_ddown và độc tửu đại hiệp night_stars sẽ tiếp đón hào kiệt 4 phương.
    Đại hội năm nay được đánh dấu bởi một số sự kiện trọng đại của 80 Hội bằng việc thành lập và trưởng thành của Túc cầu môn và tiễn kim tửu nữ hiệp tibeo lên pháp vân tự quy ẩn.
    Đại hội được tổ chức tại Ngọc vượng tửu các do đại sư huynh của kim tửu nữ hiệp là ngọc vượng đại sư trụ trì, Vào hồi 8h30 sẽ bắt đầu mở tiệc kính mời hào kiệt bốn phương đơn đao phó hội. (nếu yếu quá thì song đao phó hội cũng được.) Vì đây là Đại hội quần hùng quy tụ anh tài và cao nhân từ khắp mọi nơi nên sẽ có một số thử thách nho nhỏ, đó là
    nhất tửu quá cửu môn quan
    Nếu ai không vượt qua được ngưỡng cửa này sẽ không được tham gia đại hội quần hùng. vậy kính báo để kẻ sỹ bốn phương được biết.
    Kính thư.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.

    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 10/09/2003

Chia sẻ trang này