1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CN tới(31/3/2002) hội 82 sẽ đi chơi chùa Trầm.TGian:8h sáng,tập trung tại Trung tâm chiếu film Quốc

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 21/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em vừa rủ được thêm 1 girl nữa.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  2. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Thế liệu có đủ kinh phí ko hả chiqui , để còn đóng thêm ? Tôi thấy hầy như hơi ít !
    Quitaro
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HIc, ko biết hôm đấy có về kịp xem Thể Công - CSG ko các bác nhỉ.. Bỏ tiếc lắm...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ơi, các anh ấy bắt nạt em này! Mấy bác nhớ nhá, chủ nhật này bít tay em!
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    đông vui rồi
    thế là cũng đủ rồi đấy, mà lắm con gái phết
    cứ phân công 1 em xinh tươi dễ thương sang đây cho anh, đảm bảo uy tín chất lượng

    Have you ever really loved a woman?
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc là mọi người đi vui lắm hả ... khổ , cứ thấy bác Đông gioăng đờ ma cô ca tụng mãi ... Hi vọng có dịp nào đó chúng ta có thể cùng chung nhau tham gia một chiến dịch lịch sử ...
    Chúc hội cún càng ngày càng...điên nhưng không dại

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này