1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CNSH là gì??

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ConCay, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    a
    Thân gửi bạn daicaruoi, nếu tôi không lầm thì tên của bạn là T. (không có chữ H) và đương nhiên tôi cũng biết rõ giới tính của bạn; nếu đúng là ok, không đúng thì coi như tôi lầm người, cho xin 1 tiếng xin lỗi trước.
    Tôi hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của bạn, khi đang sống trong 1 căn nhà, dù thế nào đi nữa thì bạn không muốn bất kỳ ai chê bai căn nhà đó là xấu xí mục nát. Cũng như tôi, cho dù nước VN có như thế nào đi nữa, tôi vẫn tự hào tôi là Vnese và tôi cũng sẵn sàng "hăng tiết vịt" lên sống chết 1 phen nếu kẻ nào dám động chạm đến nước Vn mến yêu của tôi.
    Về chuyện bàn cãi VNSH, tôi chẳng muốn nói nữa làm gì vì 2 lý do:
    - có nói cũng vậy, nghe 1 lần thấy sướng lỗ tai; đến lần 2 thấy mệt và đến lần 3 là thấy bực.
    - sự quan tâm tập trung của tôi hiện nay ở box không phải bàn cãi CNSH là gì, vì đúng hay sai thì mọi người ít nhiều cũng đã biết.
    Nhưng tôi luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu những gì bạn bày tỏ, tuyệt đối tôi không dùng quyền mox mà cản trở bạn tranh luận.
    Một người bạn trai rất thân của bạn đang học ở Đức, tôi tin rằng 1 ngày đẹp trời không xa, anh bạn ấy sẽ viết mail hay là về Vn nghỉ hè sẽ kể bạn nghe giữa cái ao hồ và cái đại dương nó giống nhau và khác nhau chổ nào. Còn nếu anh ấy cũng như bạn không thể phân biệt nổi thì đành vậy, may ra 1 lúc sáng trăng nào đó, bất chợt Newton lại chợt về với bạn, khi đó bạn sẽ như ông Ac-si-met sẽ vui mừng gào to lên "Eureka!Eureka" (dịch ra từ tiếng Hy Lap cổ nghĩa là: tìm thấy cục xà phòng rồi! tìm thấy cục xà phòng rồi!.)
    A, hồi chiều tôi đi ăn bánh xèo có ghé quan nhà thăm GS Lê Xuân Cương (nhà thầy Cương ở đường Đinh Công Tráng, bạn đi qua khỏi quán bánh xèo A Phủ chừng 50 mét, có 1 hẻm khá rộng bên tay phải, hẻm xâu chừng 50 mét, nhà thầy là cái villa cuối hẻm; không biết cứ hỏi dân cư quanh đó người ta chỉ cho) về chuyện thầy đã nhân bản vô tính con bò. Thầy Cương tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hỏi ngược tôi cái tin này lấy ở đâu ra. Tôi bảo, dạ thưa 1 cử nhân Công nghệ sinh học trường Khoa học Tư nhiên thành phố hồ chí minh vừa cập nhật thông tin cho em đấy ạ. Thầy Cương cười ngất ngư và nói: Tưởng ai nói, té ra các tân cử nhân CNSH à, thế thì đúng rồi. Hoặc là mấy em đó lấy thông tin của en-nờ năm sắp tới hoặc có thể là mấy anh chị cử nhân CNSH đó không phân biệt nổi sinh sản vô tính động vật với thụ tinh trong ống nghiệm rồi nhân dòng phôi 4-8 tế bào thành 4-8 hợp tử riêng lẻ.
    Sẵn tiện tôi gọi điện hỏi thăm Thạc sỹ Trần Phan và Nguyễn chí Vinh báo cho hai anh ấy biết là mấy công trình làm về tôm sú của mấy anh hồi đó cũng được các cử nhân CNSH biết tới. Hai anh mừng vui đến rơi nước mắt. Chắc rồi tôi cũng sẽ kể cho thạc sỹ Nguyễn Hoàng Chương về chuyện này trong độ nhậu sắp tới.
    Nhân tiện đang đọc tài liệu về ART (thôi để viết ra luôn cho rồi, kẻo bạn dịch đó là ART- Nghệ thuật thì chết tôi- Assited Reproduction Technology- kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đó là dịch cho xuôi tay, còn dịch đúng ngữ pháp chuyên ngành anh văn do cô Linh dạy chắc chắn phải dịch là kỹ thuật sinh sản được hỗ trợ) do mấy anh chị bên Từ Dũ gửi sang; tôi gọi ngay cho họ. Tiếc là BS trưởng khoa hiếm muộn Hồ Mạnh Tường và BS Phó khoa Vương Thị Ngọc Lan đi vắng, chỉ gặp hai chị Lan và Khả là người của Khoa sinh đang làm việc bên đó. Hai chị cho biết hồi đó giờ có nghe nói bác sỹ Phượng trực tiếp làm ART đâu, chỉ có nghe nói bác sỹ Phượng là người có công đầu xây dựng đặc nền móng, vạch đường đi nước bước cho khoa hiếm muộn của Từ Dũ. Tôi cãi quá chừng, tôi nói là 1 cử nhân CNSH đã update thông tin cho tôi vậy mà. Tức quá mấy chị này bảo: thôi thì thầy coi cái trang web này đi để học khôn với người ta http://www.ivftudu.com.vn/, bọn em không cãi với thầy nữa". Hai chị còn cho biết, sắp tới sẽ về trường giảng dạy về ART, họ cảm thấy tiếc nuối vì không về sớm hơn để truyền đạt kiến thức, kỹ thuật hiện đại cho lứa cử nhân CNSH hạt giống đầu tiên của trường. Đành an ủi họ rằng các anh chị cử nhân CNSH này hiện đại lắm, họ hoàn toàn có khả năng tự học bằng internet mà. Chắc là họ sẽ học ART trong chốc lát thôi, chứ đâu có như tôi phải học mất cả tuần. Nghe thấy thế, hai chị cũng lấy đó làm vui.
    Quả thật, thế mới biết là mình nông cạn thật, phải cập nhật thông tin nhiều hơn nữa cho bằng mấy anh mấy chị cử nhân CNSH trường KHTN.
    À, sẵn tiện hỏi thăm ý kiến mấy anh chị thành viên, tôi định ký tên của nói thế này:
    Con BÒ là Con BÒ; mà con Cầy là con Cầy.
    Thế có được không ạ! Nếu mọi người ok, mai tôi sẽ làm liền
    Concay
    Được concay sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 11/03/2004
  2. dominhha

    dominhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Các bác dạo này cũng rỗi việc thật đấy! Giống hệt em mấy hôm nọ! Hichic, mà các cụ nhà mình có nói ''nhàn cư vi bất thiện'' đấy! Mong các bác nhớ cho nhá!
    Nói thế thôi chứ, em rất phục bác ConCay và các bác khác, nói thật chứ em cũng là dân nhà nước cử đi học, cái chuyện sinh viên du học thì chắc các bác cũng biết rồi đấy, lắm chuyện để giãi bày, để nói lắm, nhưng điều quan trọng là sợ không có đủ thời gian thôi! Chứ nói gì đến chuyện viết bài, thảo luận nữa, chỉ nhưng người có tâm có nhiệt huyết lắm mới làm thôi! Em đây xin chụi, chỉ thỉnh thoảng hăng tiết vịt và nhàn rỗi thì mới viết bài thôi! Mà cái chuyện rỗi rãi của sinh viên cũng được 1 bạn viết là:
    ''Hay quá nhất định em sẽ tới nhưng phòng tài liệu làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ, những ngày nào trong tuần ?? Đừng nghỉ chủ nhật và buổi tối vì chỉ giờ đó sinh viên tụi em mới được nghỉ hicichic''. Vì vậy mà các bác đừng có quá khắt khe với dân du học bọn em nhé!
    Còn chuyện nữa em muốn thưa với các bác Mod và Adm là việc cấu trúc lại box mình! Em có ý kiến thế này, đối với nhưng người lâu lâu mới vào box một lần, mà thời gian họ không có nhiều thì việc tìm chủ đề quan tâm trong box mình cũng mất không phải là ít thời gian, cả ngay cả phạm vi của ngành sinh học và công nghệ sinh học cũng quá rộng, vì thế mà để tiện việc tra cứu cũng như đọc bài viết, cũng như tránh hiện tượng viết về một vấn đề mà có quá nhiều chuyên gia các ngành đóng góp ý kiến( hiện tượng ''lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng'' ý mà) thì hay là mình lập các chủ đề theo từng đơn vị chuyên nghành một, và mỗi đơn vị con này do một chuyên gia trong lãnh vực đảm nhiệm, điều tiết số lượng cũng như chất lượng bài viết, việc cập nhật thông tin cho chủ đề của mình! Các bác có ý kiến nào thì cũng đưa ra luôn nhé!
    Còn theo em thì nên phân chia ra các chủ đề như sau!
    1./ Giữ nguyên mục nhưng chủ đề cần chu ý!
    2./ Ở mục các chủ đề trên diễn đàn thì nên chia ra như sau:
    2.1./Hoá Sinh( gồm có Sinh học phân tử, hoá sinh ứng dụng, hoá học các hợp chất thiên nhiên, Virology)
    2.2/Tế bào- Mô- Phôi thai học=Sinh học phát triển!
    2.3/Sinh lý người và động vật, giải phẫu học
    2.4/Sinh lý thực vật
    2.5/Lý Sinh học và Sinh Y học
    2.6/Tiến hoá và phân loại học, sinh thái học
    2.7/Di truyền và toán sinh học.
    ...
    Còn thêm cái gì nữa và tên thú vị cho mỗi diễn đàn thì để các bác nghiên cứu nhé!
    Mà nếu ý kiến của em có vẻ không hợp lý và ở chỗ nào thì mong các bác mod, àdm chỉ cho em với nhé!
    Thân!
    ....То в инее я?ком блесне,,
    Yо?fди,ся в д?еме левкоя....
    Но ве?но и ,айно веде,
    z, ?адос,и и о, покоя....
  3. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To concay: sao cái anh Con Cầy này khoái Shock người ta thế ? Không tốt nhịn chút nào cả!
    To dominhha: tui công nhận đó là một đề xuất hay, vì như thế thật là chi tiết và dễ dàng tìm kiếm vấn đề mà mình quan tâm. Nhưng bạn có để ý là mình hơi mâu thuẫn với chính mình không ? Ở đoạn trên bạn mới vừa nói là mình không có thời gian viết bài, chỉ lâu lâu mới rảnh rỗi được một chút, nên mọi người cũng nên thông cảm với du học sinh như bạn. Hic, đáng tiếc là "du học sinh" toàn là mấy bậc anh chị học từ master dến PhD hoặc cao hơn, thế thì ai sẽ là người "chuyên gia" phụ trách từng chuyên mục theo chuyên ngành đây ? BẠn cũng thấy các "bác" trên box rất nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kiến thức với chúng ta chỉ loanh quanh vài người thôi, làm sao mà đủ sức đảm đương một việc như vậy ? Mà dù có bác có giỏi và nhiệt tình đi nữa, thì cũng nhiều khi "có tài mà không có đức" ăn nói shock óc quá, không đủ "thu phục nhân tâm" làm sao mà lãnh đạo quần hùng ? Cho nên nếu muốn thực hiện ý tưởng trên (tui khẳng định lần nữa là theo tui cũng hay lắm đó) thì ta nên tổ chức tự ứng cử và đề cử người phụ trách chuyên trang, và nên gom gọn làm chừng 3 chủ đề thôi. Không biết ý kiến các bác khác thế nào ?
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    tôi là dân khoa học, nhưng không vì thế mà không hay qua box Thảo Luận và mấy box khác để mở mang trí tuệ và biết người này người nọ. ông bạn ires tưởng qua đây dân khoa học không biết gì về ông bạn à. ông bạn có cái chiêu là chuyên môn đi các nơi khiêu khích chuyện Chính trị để nói với phong cách là chửi mắng Tư Bản, quán triệt đường lối của Đảng và Nhà nước. các thành viên khác ngứa miệng mà chửi, cuối cùng họ rơi vào bẫy của ires và hậu quả là họ bị treo níck
    ông bạn đi đâu phá phách được, chứ qua box này thì đừng hòng nhé.
    Vì vậy bài của ông bạn bị xoá và ông bạn bị treo níck 72 tiếng
    Concay
    Được concay sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 13/03/2004

Chia sẻ trang này