1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CNXH hay là không tưởng

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi bonghoaxau, 23/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói thêbán ạ, CNXH hay chủ nghĩa Cộng Sản không có gì xâunêus không muón nói là vô cùng tốt đẹp, chỉ có điều nó có khả năng thực hiện được hay là không tưởng thì lại là một vấn đề mà ít người dám trả lời, lại càng ít người dám trả lời xem giữa cái tên CNXH và cái mà chúng ta đã thấy có gì đồng nhất hay không.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi nói điều này là cho những người luôn miệng ca ngợi không tiếc lời "chế độ dân chủ phương Tây". Tôi đã chán ngấy khi nghe những điều đó rồi. Ta thán là một biểu hiện chết tiệt của sự mềm yếu, đầu hàng. Không ta thán, chỉ phê phán có chọn lọc những điều nên phê phán. Và không phải là phê phán suông cho sướng miệng.
    Tôi không nói là ở Việt Nam cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn mỹ. Tôi đâu phải là kẻ ngốc hay là không tưởng. Nhưng tôi không thích rên rỉ và "vọng ngoại". Và xin thưa, Cuba không phải hoàn toàn đóng cửa như bạn nghĩ đâu. Ví dụ: hàng năm có biết bao lượt khách du lịch từ phương Tây sang Mỹ, trong đó số lượng doanh nhân cũng không ít đâu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Câu văn của bác chưa được hoàn chỉnh, quay về phục vụ ai ? Và phục vụ như thế nào ? Chẳng lẽ ở VN chẳng có ai phục vụ ai sao !?[/QUOTE]
    Chẳng lẽ lại phục vụ.... tôi hay là bạn? Tất nhiên là cho đất nước "đáng thương" này rồi.Phục vụ như thế nào là tuỳ khả năng của bạn chứ, sao lại hỏi tôi?
    Câu hỏi cuối cùng của bạn là sao? Có biết bao con người đang thầm lặng phục vụ đất nước. Bạn có xem chương trình Đại hội thi đua yêu nước vừa rồi không? Có những người phụ nữ đang lặng lẽ nuôi nấng những đứa trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi và kết cục là cũng bị phơi nhiễm theo; có người chiến sĩ đơn độc gỡ mìn tại sân bay Pleiku, suýt chết mấy lần... Đó là kiểu phục vụ mà tôi muốn nói đến.
    [/QUOTE]
    Khi xưa Ng Trường Tộ cũng đã ngợi khen phương Tây có chiếc đèn treo ngược. Chỉ tiếc là cụ Nguyễn chưa làm đến nơi đến chốn, nghĩa là chứng minh cho mọi người biết. Nhật Bản khi xưa cũng bài xích phương Tây, những đồng thời họ lại biết tiếp thu tri thức, cách tư duy và làm việc của họ.
    Còn về Cu-Ba, tôi nghĩ xã hội này tuân thủ theo ý chí và lý luận của Phi-del. Các bác có công nhận xã hội Cu-ba trong sạch hơn xã hội chúng ta không ? Và đó cũng là 1 điểm hấp dẫn du khách, vốn thích cái mới lạ. BTT cũng thế thôi.
    Nếu nói là phục vụ đất nước thì bác cứ hỏi bất ký 1 công dân VN nào xem. Rằng bạn muốn phục vụ đất nước hay muốn làm việc cho 1 công ty nước ngoài. Và không phải người Việt nào cũng là những Ng cao Kỳ hay Phạm Duy. Và những người Việt Kiều, họ muốn về phục vụ đất nước hay muốn về đầu tư sinh lợi ? Cũng chẳng nên sáo rỗng xa vời làm chi, chỉ cần 1 chuyến du dịch về nước thì cũng là phục vụ ...ngành du lịch rồi. Rồi ngành DL lại lấy tiền ấy phục vụ cho những khoản khác nữa. Phải vậy không ? Nhắc bác là nếu muốn cho 1 chiếc máy bay hạ cánh thì trước hết phải có 1 sân bay đã.
    Và còn bạn nữa, bạn muốn kêu gọi mọi người phục vụ đất nước thì bạn cũng phải có tư cách gì chứ ? Bạn đâu phải Kenedy hay ứng cử viên tổng thống !? Và liệu bạn có để tiền để thuê 1 người chuyên sửa bài viết của bạn không, cho nó khỏi sai văn phạm ấy mà !?
    Theo bác thì chẳng lẽ ở những nước khác họ không có những người làm những công việc phục vụ như bác ví dụ à ?
    Ôi cái đất nước này có đáng thương và có cần tình thương khôn nhỉ !?
  3. vivacommunism

    vivacommunism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.... Tại sao bạn nghĩ tôi là con trai? Kỳ lạ thật! Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chỉ có bạn là người duy nhất phê phán tôi là kẻ "giả làm con gái" đấy! Hahahahahhahahaahahahahahaha....
    Bạn thật lạ, tôi lo gì cho ai chứ? Tôi có bảo là người ta tham nhũng mình cứ việc tham nhũng đâu! Tôi nói những điều này là có vị bảo rằng cảm thấy nhục cho Việt Nam vì đi đâu cũng thấy người ta bảo Việt Nam là tham nhũng, rằng tham nhũng là quốc tế nạn. Tôi nghĩ chẳng có việc gì phải nhục cho mình mà vinh quang cho người ta cả. Ở đâu cũng có vấn đề của nó, tự ti dân tộc là điều hay ho sao? Các bạn ấy nói như thể mình là địa ngục còn người ta là thiên đường vậy.
    Tôi nghĩ trong suốt bài viết của bạn, bạn luôn cố tình lái ý của tôi đi tận đâu đâu ấy, có lẽ chỉ chút xíu nữa là tới... địa ngục rồi! Một lần nữa tôi nhắc lại, tôi không đưa tỉ lệ giảm nghèo ở Việt Nam ra để bảo rằng như vậy là đã đủ. Tôi đưa ra những điều như thế là để đáp lại những người chỉ thấy những khía cạnh xấu ở Việt Nam.
    Và tôi không bảo thủ đến nỗi phớt lờ mọi lời đóng góp của người khác. Một lần nữa, mong bạn đừng lái ý của tôi đi xa quá, kẻo tôi không biết đường mà về. Cám ơn!
    Hahaha, bạn ngây thơ làm tôi phát đau lòng vậy. Bạn đang chất vấn tôi mà bạn chẳng biết tôi đang nói những gì.
    Thế này nhé, trường hợp thứ nhất: khi nước bạn bị bọn đế quốc, thực dân đô hộ, bạn sẽ chọn cách nào để tìm lại tự do? Kêu gọi nhân dân xin xỏ để lấy vài ghế trong nghị viện do bọn bù nhìn, tai sai ngoại bang lập nên, với ý định thông qua "hoạt động lập pháp" để đòi quyền độc lập hay là tiến hành cách mạng bạo lực lật đổ chúng? Vâng, tham gia nghị viện là hoàn toàn tiết kiệm xương máu đấy bạn, nhưng liệu nó mang lại được gì hay chỉ biến bạn, "người yêu nước", thành kẻ phản bội?
    Trường hợp thứ hai, một người tự xưng là theo CN Marx (có thể hiểu là CNXH hay CNCS) như Kausky mà lại có ý kiến lạ đời rằng tiến hành cách mạng, lật đổ CNTB bằng phương pháp nghị trường, không vũ trang nhân dân, không cách mạng bạo lực. Chỉ cần hoạt động lập pháp ở Nghị Viện do giai cấp Tư sản lập ra là đủ mang CNXH đến cho nhân loại. CN Marx gì mà kỳ lạ thế? vâng, tiết kiệm xương máu vô cùng, giống như kiểu "chúng ta nên chấp nhận số phận nô lệ đi vì như thế chúng ta sẽ tiết kiệm xương máu"!!!!
    Cuối cùng, xin nói với bạn rằng tôi không chỉ đã "đứt tay" mà còn bao người thân đã từng hy sinh trong kháng chiến nữa: hai chú của tôi, một bị tàn tật, một hy sinh; bà nội và một chú khác của tôi đã bị chết trong một trận oanh kích của Mỹ. Nhưng cả gia đình tôi không ai nghĩ là "thà tiết kiệm xương máu" để họ sống còn hơn. Như vậy có phải là tôi chỉ bị "đứt tay" không bạn
    Còn tư duy của bác thì theo kiểu ngược lại, cái dây điện rẻ tiền thì quan trọng số 1 còn cái màn hình với cái bàn phím thì vứt vào sọt rác. Và chỉ cần cái dây điện là bác có thể lang thang trên mạng với tôi phải không? Hahaha, công nghệ mới vượt bậc nhỉ!
    Theo những gì tranh luận nãy giờ, thì ai mới là không biện chứng nhỉ???
    Xin thưa, chế độ XH nó khác với XH mà bạn nói. Tôi muốn nói đến hình thái kinh tế XH đấy bạn: Chế độ CHNL, CĐPK, CĐTBCN, CĐCSCN. Không phải là kiểu nền văn minh Maya đâu bạn ơi.
    [/QUOTE]
    Bác nói chuyện hay nhỉ, biện pháp của bác cũng không tưởng y như kẻ thù của bác Chỉ sợ đến lúc bác bước chân đi không quay lại thôi. Mình chưa làm được thì cười ai bi chừ?
    /quote]
    Bạn nào có điều kiện thì về, đó là điều đáng làm.
    Rất tiếc là tôi không có ĐK như các vị được sang nước ngoài học. Vậy, bạn hãy thức tài trợ cho tôi đi để kiểu chứng xem tôi có làm được điều tôi nói không, hehehehehe....
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi vẫn thấy là bác viva Cộng sản nhà ta nói hay.
    Em lại nâng cốc với bác lần nữa.
    Mà thôi bác đừng mất công viết bài trên này nữa làm gì, nói nữa nó cũng thế thôi. Bác nào thích cải tổ mời ra ứng cử làm chính trị, cãi nhau nhiều mình đọc cũng mệt ....
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thế bác đợi em một lát để em lỗi cái nick khác đầy nữ tính ra rồi chị em mình nói chuyện cho nó tâm đầu ý hợp nhé. Con gái không cười Hahahahahhahahaahahahahahaha.... man rợ như bác
    Bác cũng có tài lái xe đấy bác ạ. Con gái mà tổ lái như thế là không có tốt chút nào.
    Em nói là bao nhiêu cũng là thấp à? Em có nói bao nhiêu cũng là thấp đâu mà bác lách giỏi thế? Em nói là phải dựa vào số liệu thực tế chứ không phải cứ muốn bao nhiêu là được! Vậy vấn đề là thực tế cho phép như thế nào chứ không phải là bao nhiêu cũng là thấp.
    Nói như bác thì nước Mĩ việc gì phải làm gì, phát triển mấy % mà chả nhất thế giới? Các nhà kinh tế cãi nhau làm gì, mấy % mà chả nhất thế giới!
    Em cũng không bảo là các biện pháp biểu tình của quần chúng là thay thế cách mạng bạo lực đâu nhé!! Bác làm hướng dẫn viên du lịch cũng giỏi đấy bác ạ.
  6. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt quá các bác viết dài thế mà chỉ để cãi nhau thì mệt thiệt. Nhưng thui kệ tui sẽ cố gắng
    Trước tiên tui phải nói về vấn đề CU ba nha bạn tưởng ở Cu ba sướng lắm à khổ như con trâu ấy chứ bên đấy nguời dân toàn đi xe từ nhưng năm 70 (không phải là thú chơi đồ cổ đâu nghe) không được nhập hay sáng tác hoặc hất những tác phẩm nước ngoài (dân Cuba chưa từng được nghe rock thứ thiệt tui nói sai cứ cắt lưỡi tui đi) Phidel "Catrol" cai quản nhân dân bằng vũ lực và súng ống(nói khẽ đấy) thanh niên CUba ghét cha này bỏ xừ nên trốn hết sang Mĩ sống cho nó sướng nói ra thì chẳng tin đúng không. Thế đó sự thật đều bị đội mũ cối và bị bóp méo xẹo cả rùi làm sao các bác biết được chứ.
    Các bác nói chúng ta tự do vậy các bác tự do ở đâu nói thử nghe coi các bác được đi bỏ phiếu nhưng tất cả đều được sắp xếp từ trước cả rùi vậy là tự do hả Các bác bầu lên một người mà chỉ đến khi các bác đi bầu cử mới nhìn thấy mặt người đó mà họ không hề có ý thức về thế nào là "tranh cử" nói lên quan điểm của mình trước nhân dân vậy mà vãn phải bầu cho họ thế mới lạ tự do là thế đấy. Các bác bị nhồi sọ những thứ cổ động khích bác được học về sự thù hận quá khứ đã qua rằng kẻ thù đã là thế này với chúng ta chúng ta bị chúng làm thế kia thế nọ. Thù hận cứ thế mà không dứt đi được các tác phẩm chúng ta được đọc được học đều là xuôi chiều phiến diện chủ quan.....
    Tất cả tất cả chán lắm rùi mệt mỏi lắm rùi buồn nôn lắm rùi
    "Tự do là một thứ không có thật dù là ở góc độ nào đi nữa"
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đây đích thị là một nick quân xanh/tầm gửi của vivacommunisim hay NewGod/Heavysupertank. Chỗ nào có vivacommunism viết bài là có ngay chú này nhảy vào bốc thơm! Đểu thật!
  8. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Đây là những gì hiện ra khi trả lời bài của hmphongvu nên tôi mới phải trích dẫn thủ công như đã đăng ở trưóc bài này.
    Chắc cậu này có nghề nên có thể không cho người khác trích lại theo kiểu bình thường đưọc!
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    vivacomm- lạc lõng nhỉ!! tiếp tục đi bạn!lý luận sắc bén lắm!
    Tặng bạn để mắc công tụi nó nói tui là clone của bạn!
    Đáng tiếc là tui ko đủ dũng cảm để nghiên cứu sâu marxism ! mà có thể tham gia thảo luận!
    Với tốc độ phát triển hiện nay những gì vn có và sẽ đạt được thì tui rất yên tâm về hướng đi của nước nhà!Mỗi năm về thăm nhà thấy đổi mới ra mà hạnh phúc. Mấy ông kia toàn dụ dỗ làm "bạo lực" lật cái CNXH để làm cái...CH gì gì đó vớ vẩn quá! Năm nào cũng đại hội toàn wân màu mè,chuyển lửa về bếp,kết hợp với quảng cáo thuốc cường dương& bói toán làm tui coi cười gần chết!
    Mấy ông thì chắc ko bị bắt bỏ tù đâu!Chỉ đem đi điều trị cái đầu thù hận mù quáng thui!
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, một số tài liệu vừa được công bố cho thấy Mĩ có ý định thả một "bé con" xuống Tokyo nhưng trên đường vận chuyển vô tình bị tàu ngầm Nhật hạ gục(vận chuyển - tàu ngầm mà). Vì vậy tokyo vẫn bình an đến ngày nay.
    Thứ hai, việc nhượng ngôi "ko bạo lực" như bác nói chỉ là một cách cướp quyền tinh vi, ko phải là chuyển giao quyền lực một cách hoà bình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này