1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 bài thơ dạng thất ngôn tự làm, nhờ các cao thủ cho điểm hộ = Vote 5* nhé.PM để vote lại luôn nh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boot_rom2003, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bài thơ dạng thất ngôn tự làm, nhờ các cao thủ cho điểm hộ = Vote 5* nhé.PM để vote lại luôn nha. Thanks đã quan tâm

    Có 1 bài thơ tự làm, nhờ các cao thủ cho điểm hộ = Vote 5* nhé.PM để vote lại luôn nha. Thanks đã quan tâm

    Nguồn gốc bài thơ:
    Trên 1 forum, tui lấy nick xman. Trên 4rum đó có 2 nick là hoavotinh va lamdaica, cứ cho là họ thích nhau đi, nên các mem trên 4rum đó mới trêu 2 bạn
    Xman làm bài thơ nhân dịp Noel tặng luôn, đang viết dở dang, các cao thủ xin chỉ giáo bằng cách viết tiếp nhé

    Câu chuyện tình của Lamdaica va hoavotinh

    Lamdaica thích hoavotinh
    Đêm về mơ tưởng nghĩ linh tinh
    Sách vở lôi ra, học môn Tán
    Kiếm người thực hành: hoavotinh

    Khốn nỗi trình độ cũng bình bình
    Đọc sách suốt, ý cũng chẳng sinh
    Ngôn từ lủng củng mãi chẳng thuộc
    Chả trách hoa sao cứ vô tình

    Lam kia xuống phố nhờ tư vấn
    Xman đứng chơi, bèn gọi vào
    Hỏi rõ đầu và giữa sự việc
    Thấy kết chuyện không đến nỗi nào

    Xman chỉ bảo: Noel rồi
    Trước hết, mua chú gấu bông thôi
    Nhớ phải cao cỡ 1 mét rưỡi
    Nhiều khi quà tặng nói thay lời

    Lại bảo: Thuê ông già Noel
    Nếu không, có thể nhờ Xman
    Mang gấu đến tận nhà "hoa" tặng
    "Lam" gọi điện sau, kết quả liền

    - "Goi điện thế nào hả Xman?"
    - "Sao mày ngố thế hả thằng em!!!"
    Rủ hoavotinh đi xem lễ
    Noel, nhà thờ sẽ tắt đèn

    Lúc này "lam" lại nghĩ vẩn vơ
    Tắt đèn, mắt mình vốn đã mờ
    Làm sao có thể nhìn "hoa" được
    Thế thì phí mất cả thời cơ

    Xman phát cáu: Bố thằng ngu
    Ý nghĩ của mày như thày tu
    Tối tăm không nhìn được bằng mắt
    Tỏ tình bằng tay, "hoa" chẳng ngờ

    Trả tiền học phí 1 triệu xong
    Tư tưởng "lam" giờ cũng đã thông
    Hí hửng về nhà mượn ông bố
    Bộ vét với lại con @

    Đúng hẹn 6h Lam tắm xong
    Cầu kỳ xài hết gói xà bông
    Đút túi thêm 2 mùi soa mới
    Nhỡ "hoa" có khóc, ắt sẽ dùng

    Cưỡi ngựa @ đến nhà "Hoa"
    Gõ cửa, ông già "Hoa" ló ra
    Ấp úng: "Bác, bác cho cháu hỏi?
    Hoa, hoa, liệu, liệu, có ở nhà"

    Vừa vặn "Hoa" đi gội đầu về
    Tóc "Hoa" chải bới nhìn thấy mê
    "Lam" ta quên tiệt cả ông bố
    Chết sững trước "Hoa" mải ngó nghê

    "Hoa" cười: Con gấu thật tuyệt vời
    Cái ông mang Gấu cũng buồn cười
    Hỏi tên, chỉ bảo là Ích mén
    Ô hay, tên tuổi thật lạ đời...

    Xin phép bố rồi, "Lam" và "Hoa"
    Đôi bạn lên xe chạy tà tà
    Theo dòng người xuôi Hồ Hoàn kiếm
    Ngắm nhìn thiên hạ chơi Noel

    Thỉnh thoảng "Lam" ta lại phóng nhanh
    Đang rú ga, "Lam" chợt bóp phanh
    Giật mình, "Hoa" phải ôm "Lam" chặt
    (Chiêu này chắc học trong giáo trình)

    Chen chúc gửi xe giờ cũng xong
    " Ba chục" tiền gửi xe đi tong
    Chặc lưỡi: "Chơi không sợ tốn kém"
    Cò kè trả giá, "Hoa" mếch lòng

    Vào nhà thờ, "Lam" dắt tay "Hoa"
    Ngượng ngùng, "Hoa" mang găng tay da
    Lần đầu "Lam" nắm tay thấy lạ?
    Hình như người ta nổi da gà???!!!

    Nắm tay, hai bạn cùng chen nhau
    Len từ cửa trước ra cửa sau
    Cuối cùng cũng chọn được chỗ tốt
    Nhưng lại ngồi cạnh 1 bà bầu

    Thấy thế, "Lam" giở "giáo trình" ra
    Bảo "hoa": Bao giờ đôi chúng ta
    Được như anh chị ngồi bên cạnh
    Ôi chao, hạnh phúc ngập tràn nhà!!!

    Ngượng ngùng "Hoa" cười duyên e ấp
    "-Anh ơi, nghe kinh thánh anh ơi
    Vào nhà thờ không được nói nhảm
    Nói nhảm em sẽ không thèm chơi"

    Tiếng thánh kinh nguyện cứ ê a
    Lẩm nhẩm đọc theo mấy cụ già
    "lam" cầu đức cha và đức mẹ
    Đôi lúc lại quên, "A di đà"

    Có lẽ lòng thành nên cầu thiêng
    Lát sau, "lam" thấy nặng một bên
    Quay sang, kìa "hoa" ghé vai dựa
    Nũng nịu, ôi chao quá dịu hiền

    Thấy thời cơ có một không hai
    Nhưng sao người "lam" cứ run hoài
    Lưỡi uốn chục lần không nói được
    Dù đã hơn lần miệng kề tai

    Giây phút ngại ngùng dần qua đi
    "lam" dốc lòng mình, nói tình si
    Rằng: "lam" quý "hoa" chừng có thể
    Hi sinh cuộc đời chẳng nghĩ suy

    "hoa" ngước nhìn "lam" mắt bối rối
    Không dấu nổi tim đang bồi hồi
    Tay lần tìm tay, mắt nhìn mắt
    Đâu cần thổ lộ ra thành lời

    Đang lúc gay cấn, điện thoại reo
    Tò tý te tò, tò tý teo
    -" Số lạ, anh không cần nghe máy"
    "lam" nói, từ chối bấm cái vèo.

    Trong lòng "lam" nghĩ: "***** cha
    Thằng quái quỷ nào lại nghĩ ra
    Cái trò gọi điện không đúng lúc
    "hoa" mà nghĩ khác, phí công ta

    Hoa nghĩ khác thật: "Anh lam này,
    Em hỏi, anh phải nói thật ngay
    Cô nào vừa gọi điện, anh tắt
    Liệu anh có tắt được cả ngày????"

    Vừa nói dứt lời chuông lại reo
    Lại tò tý te, tò tý teo
    Không dám từ chối, "lam" đưa máy
    "hoa" nghe để đỡ tiếng eo sèo

    .................................
    Câu chuyện còn dài, kết cục thế nào đợi Xman về xem lại video rồi viết tiếp nha
  2. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng cái , vote nha
    7,5 điểm
  3. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Còn đây gọi là thơ Bút tre mừng đợt rét
    Đợt rét lần này sao mà dài
    Chục ngày chưa tắm thật là tai
    hại phải giặt nhiều quần áo bẩn
    thỉu, ngán cho đến tận mang tai.
  4. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn bà đi qua đời tôi
    ---------------------------------------------------------------------------
    Những người đàn bà đi qua đời tôi
    Có thể không đếm được
    Nhưng:
    "Tôi sẽ quên những người đến trước
    Chỉ nhớ về em, người đến sau cùng"
    Câu nói đó, tôi cũng không nhớ
    Đã bao lần, lời nói thốt trên môi
    Câu nói đó có thể không làm vui
    Nhưng chắc chắn em không buồn vì nó
    Người đàn bà đầu tiên, vẫn thế
    Mối tình đầu, năm thứ nhất sinh viên
    Trong đầu vẫn cơm áo gạo tiền
    Nhưng đã dành khoảng lặng riêng, cho em đó
    Lời nói bay theo gió
    Gió bay về trời
    Khi đã qua thời
    yêu nhau say đắm
    Vô tình
    tôi đánh đắm
    Con thuyền tình sinh viên
    Và người vớt em lên
    Đi bằng xe Mecxeđéc
    Chấm hết
    Tình đầu tiên....
    Có người nói: "Tôi vô lý trách em phản bội
    Khi tình tôi không giữ nổi tim em..."
    Ngộ nhận,
    rồi lãng quên
    Chắc em đổ lỗi tại câu nói đó
    Kẻ chiến bại, là tôi, khổ sở
    Trốn chạy trống vắng cô đơn
    Tìm người đàn bà thứ hai đến thứ sáu.
    Nương náu
    Sau những cơn say
    Khi đã rời tay
    Đến tên các em tôi còn không nhớ
    Tạm gọi là bò...ngon
    (to be continous...)
  5. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn bà đi qua đời tôi
    01-2006
    Những người đàn bà đi qua đời tôi
    Có thể không đếm được
    Nhưng:
    "Tôi sẽ quên những người đến trước
    Chỉ nhớ về em, người đến sau cùng"
    Câu nói đó, tôi cũng không nhớ
    Đã bao lần, lời nói thốt trên môi
    Câu nói đó có thể không làm vui
    Nhưng chắc chắn em không buồn vì nó
    Người đàn bà đầu tiên, vẫn thế
    Mối tình đầu, năm thứ nhất sinh viên
    Trong đầu vẫn cơm áo gạo tiền
    Nhưng đã dành khoảng lặng riêng, cho em đó
    Lời nói bay theo gió
    Gió bay về trời
    Khi đã qua thời
    yêu nhau say đắm
    Vô tình
    tôi đánh đắm
    Con thuyền tình sinh viên
    Và người vớt em lên
    Đi bằng xe Mecxeđéc
    Chấm hết
    Tình đầu tiên....
    Có người nói: "Tôi vô lý trách em phản bội
    Khi tình tôi không giữ nổi tim em..."
    Ngộ nhận,
    rồi lãng quên
    Chắc em đổ lỗi tại câu nói đó
    Kẻ chiến bại, là tôi, khổ sở
    Trốn chạy trống vắng cô đơn
    Tìm người đàn bà thứ hai đến thứ sáu.
    Nương náu
    Sau những cơn say
    Khi đã rời tay
    Đến tên các em tôi còn không nhớ
    Tạm gọi là bò...non
    Người đàn bà thứ bảy
    Tôi run rẩy khi ngã về em
    Em nói,với tôi, em đã quen
    Khi em học 10, còn tôi lớp 8
    Cuộc đời rẽ ngang sang trang khác
    Tôi bây giờ, lúc kém tuổi, lúc hơn
    Em vỗ về chăm sóc bằng tình thương
    người chị ẩn chứa trong tình vợ
    Nhưng 2 năm trôi qua, tôi sợ
    Cái cảnh đợi cơm, "chị" đợi "em" về
    Lại lo xa, lúc đưa em về quê
    Trẻ con lêu lêu: "Cô đi với cháu"
    Tôi bắt đầu làm cho em cáu
    Làm cho em điên ruột vì tôi
    Làm cho em ghen tuông tơi bời
    Kết cục: ta chia tay đôi ngả
    Khi chả còn gì cả
    Tôi làm lại từ đầu
    Giống như người đi câu
    Tôi thả mồi giăng lưới
    Con cá nào đây là con cá cuối
    Người đàn bà số tám đến số 20
    Chỉ thoáng qua như ánh sao trời
    Hay số phận trêu ngươi tôi, có thể
    Vẫn biết thế
    Số 21 đây rồi
    Lúc đó, tôi chẳng nhớ tuổi
    Hình như 21 nhân lên 2 lần rưỡi
    Chắc hẳn đây là người đàn bà cuối
    Đeo kính lão rồi quấy bột cho con
    Tôi tự cười, số mình vẫn son
    Lấy được vợ kém hơn hai chục tuổi
    Một ngày kia, sờ đầu tôi bối rối
    Mọc hai bên, 2 cái sừng dê...
    ....
    ....
    ....
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đoán tài thật, biết chính xác tương lai của mình. Ợ, đừng làm thơ nữa, mở hàng bói toán đi thôi.
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác chả xướng lên ở cái tên topic thì chúng iem cũng biết đó là thơ bác tự làm. Nếu có điểm âm (-) thì em cứ vote cho bác vài chục (-) * cũng chả ngại ngần. Hị hị...
    Mà vote thế này mình có mất gì không nhở? hị hị

Chia sẻ trang này