1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 cuộc chia ly như thế ???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi viethoa21, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cuộc chia ly như thế ???

    Niềm vui và nỗi buồn, nụ hôn và những cuộc chia ly, tất cả những điều đó làm nên cuộc sống của chúng ta. Biết vậy. Cớ sao mỗi lần chia ly lại một lần trái tim thổn thức? Sao vẫn buồn? Sao vẫn khóc dù chỉ trong một cuộc đưa tiễn, dù vẫn biết hợp tan là quy luật tất yếu của cuộc đời?

    Lại có một cuộc chia ly, không đong đầy nước mắt, không có sóng trên sông. Có một cuộc đưa tiễn làm sống dậy trong ta một tình cảm đằm thắm, một tình yêu thương sâu lắng. Chia ly, không phải lúc nào cũng là mất mát, nhất là khi: từ cuộc chia ly đó, người ta hiểu mình yêu người và người yêu mình biết dường nào bởi những lo lắng và những sẻ chia lặng thầm dành cho nhau.

    Sân ga chiều em đi là một cuộc chia ly như thế.

    Sân ga chiều em đi
    Mênh mang màu nắng nhạt
    Bụi bay đầy ba lô
    Bụi cay xè con mắt

    Sân ga chiều em đi
    Gạch dưới chân im lặng
    Bóng anh in thành tàu
    Tóc anh xòa ngang trán?
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ngày .............Tháng ...............Năm.
    Sự xa cách càng làm cho tình yêu của anh nồng nàn hơn, tha thiết hơn! Anh đã hạnh phúc biết nhường nào khi mỗi lần nhận được những lá thư đầy ắp yêu thương của Em! Chúng bạn phát ghen lên khi hạnh phúc ngập tràn trong mắt Anh. Nhưng cũng không khỏi ngac nhiên và ngưỡng mộ chuyện tình mình - xa cách, thuỷ chung! Họ thường hỏi: Có bao giờ giận nhau không? có ghen tuông, hiểu lầm không khi chúng ta đang ở rất xa nhau - Anh lại bảo: Phải tin nhau chứ. Nhưng biển nào mà chẳng có sóng. Sóng nhỏ thì tự nó qua đi, còn sóng lớn thì chưa gặp.
    Tình yêu Anh dành cho Em vẫn chưa từng phút giây nào thay đổi! Và Anh tin rằng Em cũng yêu Anh nhiều lắm!
    Là con gái nhưng Em lại nghĩ mình cần phải có sự nghiệp.Giờ Em muốn đánh đổi tất cả để gây dựng. Vâng, cái lý do đó nó lớn lao như thế, Anh còn biết nói gì đây?! Anh muốn nZn nỉ lắm, muốn cầu xin Em hãy trở lại! Bởi vì Anh yêu Em, yêu Em nhiều quá mất rồi! Anh mong sao luôn có Em bên cạnh, luôn có tình yêu của Em suởi ấm! Em đi rồi Anh biết phải làm sao đây?!... Nhưng Anh lại không thể ích kỷ giữ Em ở lại, Anh không muốn ép buộc Em, không muốn vì Anh mà Em phải hy sinh cả sự nghiệp Em đang đeo đuổi! Anh không thể làm như vâỵ ,Anh không thể - Bởi vì Anh yêu Em, yêu Em nhiều lắm Em ơi!...
    Và Anh đã cười, cười thật tươi trong giây phút nói lời mong em trở về !!! Để rồi sau đó Anh trở về với một tâm trạng trống rỗng. Anh không biết mình nghĩ gì, và không biết mình sẽ đi đâu!.. Anh muốn cười phá lên, để tự lừa dối mình, rằng không sao cả ,nhưng Anh không thể nào nhếch mép lên được! Anh muốn khóc, muốn khóc lắm, khóc thật nhiều cho vợi bớt xót xa - nhưng lại không thể nào khóc đuợc... không có giọt nước mắt nào!? Dường như đứng trước nỗi đau quá lớn, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong!
    Anh đã yêu bằng cả trái tim ngọt ngào, nguyên vẹn, Anh đã tin bằng cả trái tim chân thành nguyên vẹn! Và Anh đã nhận về - vẫn một trái tim nhưng có đựơc hương vị của Tình Yêu.
    Hết thật rồi sao Em? Tất cả ư? Anh sẽ phải quên? sẽ phải chôn vùi kỷ niệm? sẽ phải coi như chưa từng có Em trong đời?! Anh sẽ phải thực hiện những điều đó như thế nào đây, khi mà tình yêu vẫn rực cháy trong Anh nồng nàn, tha thiết?!!
    Người xa mãi nơi phương nào có thấu? Rằng Anh vẫn ôm duyên mình - dẫu lỡ! Trọn đời Anh chỉ yêu mình Em, chỉ Em mà thôi! Hỡi người yêu dấu, xin quay về đây! Hãy về với Anh! Anh yêu Em mãi mãi yêu Em !!!
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Viết rất cảm động! Chia sẻ cùng bạn cảm xúc đấy. Nhưng sao bạn không viết vào Chút Tình Gửi Nắng hay Viết Cho Người nhỉ?
  4. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi.Cái cũ ko đi thì sao có chỗ để cho cái mới đến được.mm đã nói với cc và cc cũng đồng ý rồi muh.thui zui lên nào.Xung quanh ta còn biết bao nhiều chuyện đáng để chúng ta bận tâm hơn.hì
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu, người mới làm sao có thể biết nên viết vào đâu, cứ để đây đi rùi sẽ chuyển dzô đó sau.
    to viethoa; hay thật đấy, đọc muh cảm nhận chính mình cũng la người trong cuộc luôn
  6. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Vậy là còn đúng 3 tháng nữa thôi ...3 tháng để kết thúc 1 cuộc tình . Em ơi ! thời gian như vậy có xứng để chia rẽ 2 ta không Em?
    Anh đã chờ 3 năm và tiếp tục 3 tháng .... Anh ko thể chờ Em lâu hơn được nữa . Anh đã tự nhủ với lòng mình trong thời gian 6 tháng mà Em ko liên lạc với Anh thì có nghĩa là Em ko còn yêu Anh nữa , chúng ta sẽ chia tay ko một lời giã biệt. Đã 3 tháng trôi qua , ngày qua ngày vẫn chưa thấy một tin tức gì về Em cả .
    Em à ! ở nơi ấy chắc hẳn là phải có 1 cái gì đó rất cuốn hút cho nên Em mới bỏ Anh mà vào trong đó . Anh nghĩ mông lung rằng có phải Em đã yêu 1 người trong đó rồi chăng ? hay vì nhu cầu của cuộc sống trong ấy cao , Em cần phải vào đó kiếm tiền.
    Ngày nào Anh cũng mail cho Em ít nhất là 1 lá , có ngày đến 5 lá ... chẳng biết là bao nhiêu nữa , vậy mà ko hề nhận được 1 dòng hồi âm của Em. Em bận đến thế sao? Anh chỉ cần nhận được 1 dòng tin tức của Em thôi cũng đủ làm Anh hạnh phúc và yên tâm rồi .
    1 người bạn thân đã nói với Anh thời gian 6 tháng dành cho Em là quá nhiều , nhưng Anh ko thấy vậy . Anh thấy nó quá ít để minh chứng tình yêu 2 đứa mình. Khi người ta yêu người ta có thể chờ đợi và tha thứ tất cả , có thể cho rằng mù quáng nữa , nhưng vẫn chấp nhận đau khổ để yêu ....Yêu là như vậy đó !

Chia sẻ trang này