1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 điều hơn cả tình yêu....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều hơn cả tình yêu....

    ( xin đừng chat ở topic này )

    đó là cái chi..?..
    người ta thường bảo khi yêu nhau người ta có thể dời non lấp bể... khó khăn nào cũng vuợt qua... trở ngại nào cũng không chùn bước... diều dó có nghĩa tình yêu.. là No 1... ( ở đây không dề cập dến những tình cảm khác )...

    hãy theo mách bảo của trái tim bạn... dừng theo lối dẫn của lý trí... bạn thấy gì ở dấy....

    xem nhiều bộ phim.. và cả những cuôc sống dời thường.. khi yêu nhau người ta dến với nhau.. thành vợ thành chồng.. nhưng liệu tình yêu có tồn tại mãi mãi hay không.... Hòn Vọng Phu chờ chồng.. dâu chỉ đon giản vì tình yêu mà làm như thế... và còn biết bao nhiêu người vợ người chồng.. người tình chờ nhau... suốt cả cuộc dời....

    trong họ có cả trách nhiệm... và một sự ràng buôc nho nhỏ.. nhưng là sự ràng buôc tự nguyện... bạn có nghĩ thế chăng...
    và trên hết thảy.. họ xem lời hứa.... lời thề nguyền.. là danh dự.... là cuôc dời của họ....
    còn riêng con nít... con nít.. nhận ra rằng.. trên cả tình yêu... đó chính là.. cái nghĩa ( nghĩa ở tình nghĩa).. còn lại trong họ... dẫu tình yêu không còn nữa....


    I KNEW I LOVE YOU BEFORE I MET YOU....

    Cho em nam tay nam tay anh khi mua xuan ve.. Kia mat troi mua xuan ngu yen tren vai anh..

    Được con_nit sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 07/02/2003
  2. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Con nít giống Blue ghê
    I Knew I loved You Before I Met You
    Blue không bao giờ tin có tình yêu vĩnh cửu trên đời này .......... và cũng hiểu rằng những người sống với nhau đến đầu bạc , răng long cũng chỉ bằng 1 chữ nghĩa ...... bao gồm cả nghĩa vụ và tình nghĩa .......... hic ... hic .....

    Lan Dung ​
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    điên à mà đi yêu mãi được 1 đứa . Làm gì có tình yêu vĩnh cửu vào cái lúc này chứ .
    Anh yêu em nhất trên đời có thể hi sinh mọi thứ vì em . he he . Phỉ nhổ vào mấy cái câu đó . Ghe thấy nó cứ chuối chuối thé nào ý . Nhưng mà bọn con gái hình như lại thích nghe mấy câu này mới chuối
    Connit bảo có thứ hơn cả tình yêu là tình yêu là thứ 2 . Vẫn sai .
    Còn đầy thứ hơn cả tình yêu.

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người vợ chống ko yêu nhau mà vẫn sống với nhau rất hạnh phúc đó sao?Tất nhiên là họ có ràng buộc ở cái nghĩa vợ chồng,con cái rồi...nhưng nếu có tình yêu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    P/S:câu của con-nit hay ghê...câu đó trong 1 bài hát rất nổi tiếng
    I Knew I Loved You Yefore I Met You
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,phải nói một cách công bằng chúng ta không thể so sánh "tình yêu "và "tình nghĩa" được .................làm sao con_ nít có thể chắc chắn rằng .....................tình nghĩa là trên cả tình yêu chứ ????Sống trên đời không chỉ có mỗi "tình yêu "mà bên cạnh đó còn vô số những tình cảm khác đã ,đang và sẽ ràng buộc chúng ta................Có những sự chuyển hoá từ tình cảm này sang tình cảm khác ,hoặc cái này là nền tảng......là cơ sở cho cái khác ..........xuất hiện ..........tồn tại ...........phát triển..............theo cùng dzới các mối quan hệ ..........Khi chúng ta xác định được ,gọi tên được những mối quan hệ của chúng ta thì cũng từ đó xuất hiện bao nhiu là chữ tình.............Vì vậy chúng ta chỉ có thể nói rằng quan hệ nam nữ,hay quan hệ vợ chồng có sự tồn tại kéo dài thì không hẳn nhất thiết là phải "còn có tình yêu "mà nó còn bi nhiu là nghĩa tình .............nghĩa vụ.............thậm chí trong đó còn có tình thương..................hại ..................nữa ....................Nghĩ lại như vậy thật là thảm ................nhưng bít sao được .......cuộc sống vốn đã thế ..................Có những chiện không thể cầu toàn........mà con người thì luôn ao ước sự hoàn hảo ..................lý tưởng ..............đâm ra sự thất vọng ..............đau khổ .............chờ đợi.................Giống như chỉ vì sợ mất tình bạn thân mà sợ tiến tới tình yêu .................đâu phải là không có.................
    Nói chung là những mối quan hệ ái ân (hiểu trong sáng nhen) có được tình yêu làm nền tảng thì còn gì bằng...............
    Tình yêu vĩnh cửu à ????????????Cái này thì không phải là không có ,nói ra thì nhìu vô số kể ..................
    Bi giờ nói dzìa mặt khác của dzấn đề...........Thật ra con người không có tội lỗi khi yêu một lúc hai người ,người ta được chấp nhận tình yêu tư tưởng .................ngoại tình tư tưởng ,không thể cấm tình cảm của con người..............chỉ có điều chúng ta còn có trách nhiệm nên việc .............hẹn hò..........quan hệ ................theo kiểu bắt cá hai tay .............thì không thể chấp nhận ...............Nhưng đã khi vào iu thì con người chỉ muốn "đối phương "mãi chỉ thuộc dzìa một mình ta..................kể cả con người lẫn tâm hồn ...........Níu kéo là chuốc lấy đau khổ...........nhưng vẫn muốn vướng vào.................
    Chời,nói riết hổng hỉu đang nói gì...................tạm ngừng đây..........Để rảnh rảnh nói chiện giữa tình yêu và tình bạn hén...............Tuổi của chúng ta đang vướng mắc nhìu dzìa dzấn đề này đó .....................

    Looking
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nhiều ".............." quá.
    Mỗi người đánh giá một kiểu vì mỗi người có một tình yêu của riêng mình, cãi nhau mấy chuyện này thì hết ngày
  7. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0


    Đúng vậy , yêu đương chi
    Duyên nợ ,... sẵn hết rồi , số nữa
    CÒn tình bạn mà , chẳng hạn như --
    Ngồi mãi mới vô ttvn , dạo này chẵng thiết gì nữa hết



  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cãi nhau đâu , Seltaeb hỉu lầm rùi đó ..........chỉ là một câu hỏi tu từ để ..........lấy trớn mừh nói chiện thui ,ở đây chúng ta nói lên suy nghĩ của mỗi người mừh ,đâu có lý do gì khi con-nit đã đưa ra chủ đề mới mà không một ai đáp trả ,có phải không ????Lẽ dĩ nhiên ai cũng có suy nghĩ ,đánh giá,tình cảm riêng ,nhưng đã nói là thảo luận ...........tất yếu mình được nói lên chính kiến của mình ,không phải để nói lên ai đúng ai sai ,vì thật sự chúng ta đã trải qua hết cuộc đời đâu mà nói được những điều tưởng chừng như là chân lý ,là quy luật cuộc sống...........Mà ngay cả khi chúng ta sống hết cuộc đời mình thì có ai chắc rằng........mình đã hỉu được "đời ",hỉu được "người".Đây là diễn đàn mà..........dzới tuổi đời non trẻ như chúng ta thì chiện tâm sự,tìm hỉu những điều mới mẻ được phát hiện trong cảm xúc thì rất cần thiết.........Có lẽ những chiện như thía này sẽ giúp cho nhìn nhận chúng ta chín chắn hơn ,hỉu được tình huống cùng dzới tình cảm con người nhìu hơn mà có cách suy nghĩ lẫn cư xử hay hơn ...........hạn chế được những lệch lạc ,sai phạm không đáng có ..........
    Á,còn cái vụ nhìu "......................."wé đó ,thì xin lỗi nhe ,níu không ảnh hưởng nhìu đến ai thì hãy cứ để Looking sử dụng ,đó là cái tật của Looking rùi ,dzới lại Looking thấy nó có thể biểu hiện cảm xúc và sự đặc bịt của từ ngữ khá hay ................nên Seltaeb có thể không ngại khi Looking dùng nó chứ?????

    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 08/02/2003
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Looking ủng hộ con nit .. hih..
    thực sự là ở tuổi chúng mình... những vấn dề này ... cần duợc tìm hiểu ... và thảo luận với nhau... con nít thích như thế.. ở dây là dưa ra câu hỏi dể mọi người cùng nhau... trả lời theo cách nghĩ của mỗi người... dâu có lớn tiếng gì dâu muh Seltaeb dzử dzằn thế... hic...
    tất nhiên muốn làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải có nền tảng cơ sở của nó... và tình yêu chính là diều kiện cần... nhưng... nó chưa dủ.. dể tồn tại mãi mãi cuôc sống của một gia đình.. ok?...
    và con nít tin rằng có tồn tại một cái gì dó.. hơn là TÌNH YÊU ... bạn có thấy thế chăng....
    [red]I KNEW I LOVE YOU BEFORE I MET YOU....[/red]
    Cho em nam tay nam tay anh khi mua xuan ve.. Kia mat troi mua xuan ngu yen tren vai anh..
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đâu có dữ dằn gì đâu
    Chỉ cần 3 chấm (như thế này này "...") là được muh, còn "..........." thì hơi dài, lúc tớ đọc bài của looking thì hơi khó cảm nhận được thôi (dù bình thường tớ cũng hay dùng "..." mà) .
    Tớ không có ý pha đám, nhưng dù biết là ở tuổi mình "những vấn đề này cần được tìm hiểu và bàn luận với nhau", nhưng bàn mãi rồi đôi khi chẳng thấy sáng sủa hơn tẹo nào, đôi khi còn thấy mình bế tắc và mệt mỏi hơn nhiều, bởi vì nhưng chuyện như thế này có thể ngôi fnói cả ngày cũngkhông hết, những đứa ở tuổi bọn mình thì bao giờ trong đầu chẳng có hàng tá suy nghĩ về mấy chuyện này. Cứ để mọi thứ tự nhiên, dù là tình bạn hay tình yêu gì gì nữa thì cũng sẽ thấy thoải mái hơn là cứ băn khoăn mãi rằng nó sẽ như thế nào, ra sao, rồi mình sẽ phải làm gì.....vv...vv....
    Hùm, sorry nếu như làm ảnh hưởng đến cuộc thảo luận của các bạn, nếu thực sự tớ nói có gì thì lần sau tớ sẽ "xoá bài--->bịt đầu mối"

Chia sẻ trang này