1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 điều hơn cả tình yêu....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là để..... tự nhiên ,bạn không thể sống mà không cảm nhận ,không suy nghĩ .Níu sống được như bạn nói thì còn gì bằng .....và chẳng ai lại dại dột rước sự phiền muộn vào mình cả ....Mình đâu thể sống thờ ơ được ,phải không ?Chúng ta phải biết cách nhận ....cho và....khước từ tình cảm ,biết cách cư xử không làm mất lòng mọi người ....cũng như không để mình rơi dzào tình trạng .....khó xử .....
    Ùm ,bạn nhận xét cũng đúng đấy .....để giảm bớt khoảng "....." này hén.....như thía này được chưa?????Connít nói giỡn đó,nhỏ chắc không nỡ nói thiệt là bạn dzữ dzằn đâu .....còn Looking không dám nói bạn dzữ ,đừng lo ......bạn dzẫn hiền trong "mắt"ai hehehehhhh......
    Bạn tự nhiên post bài dziết của mình ,chẳng dziệc gì phải "bịt đầu mối "cả!!!!!!!
    Looking
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Làm gián đoạn câu chuyện của mấy bạn, dở thật. Hic, "tự nhiên", tớ không có ý là không cảm nhận gì cả , tớ chỉ định nói là đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm (chứ không phải là đừng suy nghĩ gì), vì rồi nhiều thứ sẽ không như mình tưởng tượng, rồi lí thuyết đè bẹp, rồi.......... Uh, mà kể ra cũng khó......
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    một diều rất dơn giản... vì bạn là con trai... con trai thì ít khi lo nghĩ... mọi chuyện dến với các bạn chẳng cần phải suy xét nhiều....
    còn con gái chúng tôi... thì làm gì cũng nghĩ.... vì tất nhiên chuyện gì thiệt là về phần mình... dừng thắc mắc khi con trai và con gái còn nhiều diểm khác biệt.....
    do đó... con trai nè.. sẵn dây cũng nhắn nhủ một tí.. chỉ là một tí thôi..... dừng xem chuyện tình cảm là trò dùa... hãy dối xử với bạn gái của mình trân trọng và thực lòng nhé...
    hhih... trưa nay không ngủ dược nói năng gì mà lăn tăn... thiệt là... hic... con nít là con nít ơi....
    [red]THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO...[/red]
    Cho em nam tay nam tay anh khi mua xuan ve.. Kia mat troi mua xuan ngu yen tren vai anh..
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng không bít trong cái điều mừ....hơn cả tình yêu như connit nói có phải là "sợi dây ràng buộc "của những quan hệ tình cảm như nam- nữ ...vợ- chồng ...hay không ???
    Looking
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    xem phim Tổ quốc tiếng gà trưa...
    bác Tôn nói rằng : tôi có vợ và ba người con....
    họ nói dầy vẻ tự hào... gia dình dối với họ quan trọng như thế ...
    một người dàn ông có gia dình khác với người chưa có.. ở chỗ họ chín chắn hơn chăng...
    và như Looking nói... hơn cả tình iu.. chính là tình nghiã vợ chồng... aha..
    Pho quanh va pho dai.. Pho em vu`a got hai... vu`a mot ban chan binh yen...
  6. SayLoveMeNow

    SayLoveMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này tình yêu là sự tuyệt vời nhất vì chỉ có tình yêu mới giúp người ta làm được những điều kì diệu thôi. Không đồng ý với mọi người. Cho dù sau này sống với nhau chỉ là tình nghĩa nhưng không có tình yêu đi trước thì không có tình nghĩa đi sau đâu Dung ạ.
    Say Love Me Now
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ Looking xin được nói đến "sợi dây ràng buộc "của các mối quan hệ nam nữ -vợ chồng....Cái đầu tiên để cho cuộc sống thấy muôn phần tốt đẹp đó chính là "tình yêu" ...Không thể nào nói khác được ...Nhưng tại seo con người lại phải chịu đựng ,níu kéo các mối quan hệ trên khi không có tình iu hoặc không còn iu nhau nữa..."Cái sợi dây ràng buộc "này có thể cho người này hoặc người kia cảm thấy hạnh phúc,hoặc một người hoặc cả hai thấy như đây là sự tù túng ,trói buộc .... mà không thể thoát ra...hoặc giả như thoát ra được nhưng lại không muốn thực hiện "sự giải thoát".Kết quả mà "sợi dây ràng buộc "đem lại có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực...
    Úi ,trễ giờ rùi ,dzìa đã,ngày mai nhìu chiện tiếp...hehehhhh
    Looking
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, sợi dây ràng buộc giữa vợ - chồng (nếu có) thì chỉ là đứa con mà thôi. Khi đã có con rồi thì kiên quyết kô nên li dị, vì người khổ là con cái. Còn nếu chưa có con mà cảm thấy không hạp nhau thì cứ việc say "goodbye", kô nên chịu đựng làm gì cho mệt xác.
    Không đồng ý với cái này. "Chỉ có tình yêu mới giúp người ta làm được những điều kì diệu" <----- hờ..hờ..., nếu bạn muốn nói tình yêu nam nữ thì sai be bét rồi. Đâu cứ phải tình yêu nam nữ mới giúp con người làm được điều kì diệu đâu? Còn nếu mà nói tình yêu chung chung thì còn chấp nhận được.
    Hơ..hơ..., mà hình như hồi xưa các cụ mình làm quái gì có chuyện yêu đương như bây giờ nhỉ? Nhiều người đến ngày thành hôn mới biết mặt đối phương. Thế mà vẫn sống tốt đẹp đấy thôi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì.. khì, cũng không hẳn, có khi không chia tay cũng làm khổ nhau và khổ cả con cái, con cái khi lớn chúng cũng sẽ hiểu hình như ba má chúng sống chẳng hạnh phúc, và điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chúng!!! ...khì...khì...
    cái sau thì đồng ý với kp á, TY tuyệt vời thật, nhưng chưa thể là "nhất" được!!!!! còn nhiều cái quan trọng hơn TY (nam nử) nhiều!!!! ...khì...khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Và con cái có thể quy tội bố mẹ chúng đã sống quá giả dối trước mặt chúng ... nghẹn ngào thật ... Mỗi chuyện , mỗi tình huống là mỗi một suy nghĩ ...
    Looking

Chia sẻ trang này