1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 dòng xe XHCN - Những người bạn chơi xe XHCN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Ivan_Ivanovic, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sky_man72

    sky_man72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    7
    Cũng muốn cưới nhìu vợ lắm, ngặt vì khó tìm được mối lái, vả lại còn cái khoản phải xin phép Chị Cả nữa thành ra cứ phải từ từ thôi.
    Khéo hôm nào phải mời các bác XHCN đưa vợ lớn vợ bé đến gây áp lực với Chị Cả nhà này mới được !
  2. sky_man72

    sky_man72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    7
    Mọi người cho tớ hỏi .!
    Có ai biết chỗ nào làm được cái bình xăng như thế này ko nhỉ
    [​IMG]
    Tks all ..!!!!!!
  3. Ivan_Ivanovic

    Ivan_Ivanovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vđ của bác Sky dễ thôi mà , hum nào ae đến quạt chả 1 buổi cho vợ cả bác sợ luôn là OK ngay í mà
    Đợi mãi ko thấy bác 06 cho xem ảnh mới, lại phải làm 1 phát lang thang trục vớt cho nó có chút ko khí vậy
    Lâu lâu ko có gì vui, nổi hứng làm chuyến đổi gió . Đi 1 mình cũng buồn , nhấc máy đinh gọi ae , nhưng nghĩ cũng ngại , xuất phát thì buổi trưa , lại qua đêm hôm. Bác Khoang lang chắc ko đi dc rồi , bác Macay đợt này cũng bận , thôi lủi thủi tép 1 mình vậy
    Rời HN , cứ thấy cái biển này lại thấy thoải mái
    [​IMG]
    Đường này cảnh vật chả có gì lạ , dừng lại giải quyết vđ cá nhân , tiện thể shot 1 phát
    [​IMG]
    Đồng lúa xanh rì
    [​IMG]
    Tè phát thứ 2, ráng chiều lên rồi
    [​IMG]
    Qua cây cầu này thì mặt trời sắp lặn , ko tè nhưng cũng sọt 1 phát
    Chụp xong tấm này chợt nghĩ, miẹ ,còn chưa đi hết đường to , mà còn hơn 30km đưòng đất nữa , tối đến nơi rồi , thế là cắm đầu chạy ..
    [​IMG]
    Đến nơi , bác chủ nhà vẫn chờ cơm tối , bữa tối có đặc sản địa phương , Lợn quay lá móc mật , đang đói ăn cũng ngon , tắm rửa rồi ngủ 1 giấc.....
    Sáng hôm sau , định đi loanh quang xa xa, bác chủ nhà bảo , trưa nay về nhá , có Tiết canh dê...
    Vùng này phải đi ssâu mới đẹp , có mỗi tí buổi sáng , thôi loanh quanh ngó nghiêng trong thôn , hít thở ko khí vậy
    Hoa nhà ai
    [​IMG]
    Ngó tí rồi về xem Tiết dê thế nào vậy
    [​IMG]
    Về đến nơi, đã lên mâm .... Vào chén luông ....Mải ăn uống chém gió , sực nhớ ra , mình lên đây còn đi xem cái xe , còntha vè nữa .... Vội nhìn đồng hồ , đã hơn 2h ruỡi chiều .... Vội chào bác chủ nhà , chay thêm 6km nữa sang nhà chủ xe ở xã bên .....
    Đến nơi , miẹ , con Sít ta ngon quá , cứ nghe tả hum nay mói sờ , định móc máy ra chộp lại nghĩ , chủ xe nó thấy mình bấn quá lại khó mua , thôi múc rồi về nhà chụp vậy.....
    Soi mãi chả chê được cái gì , đồ đạc đủ rồi , định chê cái công , ngồi lên chạy thử thấy nó quay vù vù..... Bó tay ruì....Bảo lão chủ xe , này giấy ĐK mà rách là trừ tiền đấy nhá .... Laõ chủ xe thủng thẳng móc cái ĐK ra ..... Thôi múc luông
    Múc xong , phải đưa em nó về ... Chạy ra bến xe ... Toàn mây chú 1 Tấn 25 , về HN à , anh xin chú 9 lít , ẹ .....Tìm mãi thấy 1 chú 5 tạ ...HN à , 8lít .. Bó tay roài , tìm tiếp thấy 1 chú đa ng chở hàng về xuôi ....Nhận 2lít rưỡi , nhưng nhìn đống hàng nghĩ , về đến nhà em nó bị chèn cho dập hết hgàng họ thì cũng xót , thôi vậy .....
    Chợt nghĩ ra , ra tìm mấy chú xe ôm . Có 2 con xe , mỗi thằng 1 con chạy về HN bi nhiêu ... 2 lít ...roài....
    Về đến chỗ đẻ xe , chú xe ôm kêu , anh éo chạy đuợc cái xe này đâu , anh chạy cái Sirius của chú cơ .... Miẹ , rồi ok....
    Trên đưòng đi cứ nghĩ , miẹ , thằng xe ôm nó mà đóng con Sirius chạy mất , mình chạy con Sít ta đuuổi nó ko hỉu thế nào
    Đang đi ngon, bỗng gặp mấy chú áo vàng dựng trạm tuýt vào . Híc ... Em định lượn luôn , liếc thấy con bel400 dựng cắm sẵn chìa khoá , thôi ngoan ngoãn rẽ vào .....
    -" Chúng mày 2 xe ko gương, ko mũ bảo hiểm , lại đi song song trên đường quốc lộ ..."
    Nhìn sang thấy con xe tải , ở trên xếp đầy Dim, Wây , Fiuchờ.... Thôi xong...Em nghĩ bụng , miẹ , bi giờ nó thu cái Sirius cũng chết , nó thu cái Sit ta thì càng tiếc , mà nó thu cả 2 thì càng nhục
    Bỗng nhiên thấy các chú lao xiao ....Chú trẻ trẻ bào : COn này con Pe bơ đây mà .... Chú già nhất , cắp cặp chắc là xếp quát luông : Miẹ ,mấy thằng này trẻ ranh éo biết gì cứ hóng hớt .. Con lày nó là con Sít ta , chúng mày biết lão Q hói trwưóc làm trưởng phòng thuế tỉnh ko , trước lão có 1 cái . Miẹ , tao tí lấy con gái cả lão vì cái xe , mịa, con ó đáy xấu hoắc .... Ngày ấy mình mới hăm mấy , vưõn còn đi học ....
    Chuyện bắt đầu nhốn nháo dần , mấy chú bị bắt xe đang xin xỏ cũng góp chuyện , nhặng cả lên , các chú trèo lên đạp thử rồi chỉ trỏ , mình thì bối rối....
    Một hồi , chú già già ra hỏi : Mày múc xie này về làm dề ? Dạ cháu thấy ngộ ngộ múc về chơi ạ ... - Thôi cho 2 thằng này đi
    Hic.....
    Vội vàng bảo chú kia tép thẳng , chú già lại gọi laị, bắt mở máy xoá hết mấy cái ảnh các chú nghịch xe , chỉ cho để lại 1 cái ....
    Đi rồi nghe chú nói với chú trẻ hơn : Miẹ , thôi, tha cho nó .. Chứ tao phạt rồi nhốt xe vào kho , éo trả ....Để lâu lâu , đem về sơn lại , đi thì cứ gọi là vô đối ...Ngay gần nhà tao có thằng chuyên mông xe mà ...
    May quá , thôi tép ngay ...Em xe cũng ngoan, 1 buzi chạy về đến HN ko muội , còn sang Bát Sứ làm đĩa phở xào với chầu cà fê rồi về đi ngủ ..
    [​IMG]
    Được Ivan_Ivanovic sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 26/07/2008
  4. sky_man72

    sky_man72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    7

    [​IMG]
    Được Ivan_Ivanovic sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 26/07/2008
    [/quote]
    Sợ Ivan thật....!!!!!!!
    Lủi thủi một mình mà oánh chết voi...
    Móc ra em sít ta này đẹp thế..
    Thảo nào dạo này im hơi lặng tiếng..
  5. Ivan_Ivanovic

    Ivan_Ivanovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0

    Đi 1 mình nhiều khi cũng buồn bác Sky ạ . Bây giờ em vẫn còn cảm giác chạy Sít ta theo 1 chú lạ hoắc ....chắc nó chả tép mất đâu , nhưng cũng hơi dén , nếu nó hâm lên tép mất thì mình cũng mệt .... Nhưng đi xa bằng mấy em XHCN cũng hay , đúng là XHCN tốt thật ...Bao nhiêu năm vẫn chiến tốt .... Hôm nào em lại qua bác chơi , nhà bác có cái vườn đẹp thật ngồi uống nước rất thích ......
    Về nhà rỗi rãi mới mang em nó ra ngó nghiêng. Đầu đèn chả thiếu gì ..
    [​IMG]
    Logo vẫn còn nuớc mạ vàng ron
    [​IMG]
    Công tơ mét quay tít mù , định bắt lỗi chú chủ xe mà ko được
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng thoả mãn thú tính , cùng với chiếc SR4-3 Sperber của bác Macay , anh em XHCN đã có đủ bộ SR4-1 đến SR4-4, chả thiếu em nào
    SR4-2 là đây
    [​IMG]
    Thụt đầu nhọn của Sít ta , HN có mấy em Sít ta nhưng toàn chơi thụt đầu bằng của Habicht
    [​IMG]
    Post đến đây sực nhớ quên ko chụp cái khóa cổ , con này còn khóa cổ mới máu . Chỉ mỗi 1 điều ko thích là bác chủ xe bọc cái yên màu trắng hơi xấu ...
    Bơm , có 1 cái bơm
    [​IMG]
    Giấy CMT của em nó, ngày xưa mấy em văn thư chữ đẹp thật , văn thư là ko được ngồi máy lạnh gõ PC mà phải còng lưng viết tay, chữ xấu đuổi việc luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thế đã , con này để em mang dọn lại chạy cafe , khi nào xong lại post lên hầu chuyện các bác tiếp

    Được Ivan_Ivanovic sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 26/07/2008
  6. SimBanhRan

    SimBanhRan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác ivan !!!! tầm này vẫn còn 1 e như thế thì quá khủng :) rất mong trà đá với bác 1 pát cho thoả lòng
    đội nhà xhcn cũng đông đảo rùi hj hj ^^
  7. khoanglang

    khoanglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ivan ơi là Ivan!
    Bác chơi ác quá!
    Chơi thế này thì ai mà chịu được!
    Hôm nào off SK, đi ra cho em sờ 1 cái cho thoả lòng ao ước!
    (mà em này có phải em săn từ hồi trước không?)
  8. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xe đẹp và gin quá Ivan , bọc lại cái yên đi, để xấu cả cái xe
  9. khoanglang

    khoanglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Uất quá! Không chịu được!
    Nhìn em vợ mới của Ivan không thể nào mà cầm lòng được, nhất là sau khi biết được số lít xăng bác đã phải bỏ ra để rước em nó!
    Thôi thì tự sướng tí vậy, cho em để nhờ nhà bác 1 em XHCN nhé!
    Mãi mà chưa tìm được chỗ gửi!
    [​IMG]
  10. Ivan_Ivanovic

    Ivan_Ivanovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dạ , em cảm ơn các bác đã chia vui .
    @ bác Sim : Trà đá em lúc nào cũng sẵn sàng bác ạ ...
    @ bác Khoai : bác đã có em Sa mạc mơ ước ddepj nhuw thees rồi còn tơ tuởmg mấy em nhỏ nhắn này làm giề ..
    @ bác Amảteur : Bác nói chí phải , cái yên ấy làm em khó chịu ngay từ lúc thấy cái xe , nhất định dọn xong thì nó phải bị vứt đi đầu tiên ... Thế mà lão chủ xe tâm đắc nhất ở cái xe và còn vòi tiền yên đấy bác ạ : " Ấy , yên đẹp thế mà cậu chê , tôi phải nhờ đứa cháu học tận dưói HN nó mua cho miếng da ở phố Hà Trung nó gửi về để tôi bọc cho nó đẹp đấy cậu ạ " ..... Bó tay ....
    Em định dọn lại em nó như thế này để thỉnh thoảng vác ra cafe với anh em đây ạ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này