1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ 1 EM GÁI DOẠ CẮT.....CỦA EM (nghiêm túc ạ, cứu em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CÓ 1 EM GÁI DOẠ CẮT.....CỦA EM (nghiêm túc ạ, cứu em với)

    Em xin thề chuyện này có thật. Cô bé ấy ở gần nhà em, mới học lớp 10. Hôm em đi tập thể hình về tự dưng con bé ra trò chuyện rồi mấy hôm sau viết thư tỏ tình. (chắc nó kết form người hấp dẫn của em hí hí )
    Em nó trông cũng được nhưng còn vị thành niên lại ở gần nhà lỡ gây ra tội vạ gì thì chít em, 7năm tù thì nguy nên em đành từ chối ai dè con bé dám doạ em là "Anh không yêu em thì em ...cắt"
    "Hehe, em cứ tự nhiên" - lúc đầu em nghĩ nó trẻ con và cho vàng nó cũng ko dám nên nói thế. Ai dè một lần đi chơi với con khác ở 1 nơi rất xa nhà mà bắt gặp nó đang rình mò mình, chắc chắn đấy. Kệ nó, em sợ dek gì!!!
    Nhưng rồi em chợt nhớ ra là hình như nó chơi với mấy thằng xăm trổ mà mẹ nó hồi trước có tiền sử bị thần kinh phân liệt
    Nhỡ mà nó lại có gen di truyền ...mà dễ lắm, vì có đứa con gái nào tỏ tình kỉu ấy không, nhỡ mà nó dùng thủ đoạn gì đó rồi xẻo mất đời zai thì chít mất các bác ơi, 3-4 thằng đầu gấu ấy mà xử em thì em cưỡng sao, lúc ấy thì có báo CA cũng muộn rồi, nó lại chưa đến 16t, em oan quá, mà thái giám bi giờ thì làm gì còn công ăn việc làm như ngày xưa
    Em nghiêm túc đấy, các bác cho em lời khuyên để giải quyết vụ này cái, nhanh nhanh kẻo ko kịp thì chết em (đừng bảo em yêu nó)
  2. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn bị viết di chúc đi là vừa
    À.Không thì theo em: đằng nào cũng bị,thà ta làm trước còn hơn bác tự xẻo đi
    sau đó hiến cho bệnh viện nào đấy để họ nghiên cứu
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý khác nà.
    Trước khi bị xẻo, cậu "gởi gắm" 1 - 2 đứa cho cô nào đó "giữ hộ". Bị ...hành hình... xong, 9 tháng 10 ngày sau lên nhà cô đó xin về. Thế chẳng sợ gì mất giống nữa, nhờ !!
    Mà thật chứ, con bé ý còn nhỏ, so với sức trẻ có tập tạ thì cậu sợ rì?
    Nếu mừ cậu khỏa thân đứng trước mặt nó, cái ý nó tồng ngồng ra cho con bé nó nắm... nó xẻo thì còn sợ. Đằng này, lúc gặp nó có bao giờ trong tình trạng đó đâu. Chả nhẽ nó gặp cậu ngoài đường, nó chạy lại... cởi... tụt.... cắt.... (mà cậu ko phản ứng rì )?
    Giờ ý, đóng chặt cửa nẻo, hạn chế ở nhà 1 mình. Siêng tập tạ nữa vào. Bọn du côn thấy mình nó sợ, em kia liễu yếu đào tơ càng ko làm gì được mình..
    Chú ý hết sức nhá. Không để con bé có cơ hội nhìn thấy hàng họ của cậu tồng ngồng. Nó nổi máu lên, cắt 1 phát rùi trụng nước sôi thì đời giai coi như chấm dứt...
  4. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0

    em bé này dọa đáng iu thế
  6. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ra nông nỗi thế hả pồ
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đóng bảo hiểm cho "cái đó" đi.
  8. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    thôi thì nhắm mắt đưa thân, liều gửi cho con bé đó 1-2 đứa, đi tù 7năm còn hơn mất giống
  9. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lớp 10 thì cũng sắp 16 rồi. Đợi thêm 1 vài tháng có sao . Liều đưa chân là đi tù đấy. Mà đi tù thì ko đơn giản đâu
  10. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi cách là cho nó ...... ăn !

Chia sẻ trang này