1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ 1 EM GÁI DOẠ CẮT.....CỦA EM (nghiêm túc ạ, cứu em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Em này mắc nhiều bệnh quá, bệnh tâm thần phân liệt gai truyền từ mẹ, lại cả bệnh bạo dâm nữa. Đời cậu trai này toi rồi. Đẹp trai quá cũng là nỗi bất hạnh nhé.
    Có cách này, em buộc... vòng ra đằng sau, rồi xem có ai đi Hà Khẩu thì nhờ mua một cái... giả trong cửa hàng "Đồ chơi người lớn" về lắp vào. Em gái kia lấy dao cắt thì cắt nhầm phải cái giả, rồi em ù té mà chạy. Nếu không, thì buộc con lươn vào, em gái kia tóm phải con lươn thì sợ quá mà mắc bệnh lãnh cảm luôn. Thế là cậu thoát, chỉ lo lúc đó cậu lại tiếc... giá mà...
  2. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cách này nghe hay hay nhưng chỉ sài lúc em nó đang doạ, chứ đã tùng teng hẹn hò với em nó như phần 2 câu chuyện thì khó lắm. Bạo lực thế chắc gì đã sợ lươn. Hết thuốc chữa rồi, có lẽ chú nên bỏ xứ một thời gian xem sao. Tương lai chú đang ngời ngời phía trước không lẽ cắn răng chịu đựng 1 pé bệnh hoạn thế chú o thân tàn ma dại mới là lạ.
  3. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với các bác
  4. choivoiv

    choivoiv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    33
    Em nghĩ dù nhận lời rồi cũng chưa hẳn đã an toàn đâu. Vì sau đó em nó càng có nhiều cơ hội để có thể cắt hơn. Giả sử nếu tình huống xấu nhất xảy ra - bị cắt và bị mất - liệu có thể xin của một thằng khác nối lại được không nhỉ?
  5. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đến là khổ... lại còn có chuyện này nữa sao ...?, em này đúng là hết sức không bình thường , nếu ở gần rồi nhỡ phải rước về làm dâu thì coi như ...pác toi cả đời, ủng hộ ý kiến rời nhà xa xứ của pác !
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em AloEmDay này mới toanh nhỉ ?
    Đã ra mắt các anh chưa ?
    Nhìn Avar kết thía ! hi hi
  7. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hay thôi cứ để cho em ý phăng cho 1 cái rồi bác tập trung luyện Tịch Tà Kiếm Phổ cho đỡ tàu hoả nhập ma
  8. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ủa ra mắt ở chỗ nào vậy ạ , muốn chào cả nhà mà chẳng bít vô đâu ...
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Vo^ PM cho anh , ở đây hay YM cũng đc ( nik như thế )
    Để lại số Phone và 1 số thứ cần thiết !
    ( tự nhiên gặp em ở tất cả các topic ) ]
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    BB cũng nghĩ như anh cần nên xa xứ 1 thời gian ra đi vào trời âm u tối để ko bị nhận dạng ko nguỵ trang cho khéo đang đi bị em ấy xông ra tèng ténh teng

Chia sẻ trang này