1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ 1 EM GÁI DOẠ CẮT.....CỦA EM (nghiêm túc ạ, cứu em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chúc may mắn, em ko có ý kiến gì, mấy phương án mọi người nêu đủ cho bác dùng rồi
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lạy hồn nhất bác chủ topic, được yêu tha thiết thế
    đùa tí, chứ em nó chả dám đâu
    em hù chém mấy đưá rồi có chém được đứa nào đâu, hí hí
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bảo với em ý là anh là pede ko iu được girl! Rùi mượn mấy thằng bạn thân đi cùng, ưỡn ẹo ôm eo trước mặt em ý một thời gian cho em ý tin .
  4. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    l
    Ha ha .
    topic buồn cười quá.
    --------------------------
    Ý hay đấy bạn ạ.
    ^_^
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này cách đây một thời gian có bài về thịt chó mắm tôm hay lắm cơ mà.Giọng rất hoành tráng mà bây giờ lại ra nông nỗi này sao.Thật là thời thế tạo anh hùng.Thế mà!
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    [đùa] Ấy nói là: Em mà ... anh thật thì em thiệt [đùa]
    Tớ ko biết khuyên bạn thế nào nữa. Cô bé này kinh thật đấy. Sao bây giờ lại có phong cách yêu kiểu khủng bố thế nhỉ! Em này chắc đọc Đất tiền đất bạc thuộc lòng mới nghĩ ra cái cách kinh dị thế.
    À, có một cách, đầu tiên là đi báo công an (cách này có bị trẻ con ko nhỉ ), sau đó, đi mua bảo hiểm, kiểu JLo mua bảo hiểm 1 tỷ USD cho thân thể ấy. Mặc dù ko có gì đảm bảo là 1 tỷ USD đủ để ấy nguôi ngoai ..., nhưng dù sao, có (tiền mà ko có ...) vẫn hơn không (có cả tiền lẫn ...) ...
    N.B: Đoạn cuối cũng hơi đùa đấy, chỉ hơi hơi thôi nên đừng giận nhé, vì thành thật tớ ko biết khuyên ấy thế nào ngoài hai chữ " Bảo trọng!"!
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nói với em ấy : Ăn nhanh chóng lớn , anh chờ .
    Để thời gian làm cho thần kinh em ấy dịu lại . Ngay bây giờ đừng cứng quá kẻo nguy .
    Hic ! Con gái bây giờ kinh thật !
  8. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bảo em í là : em cắt ntn , trình bày bằgn văn bản cho anh . Nếu anh thấy khả thi anh để em thi côgn
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lỡ em ý làm bản kế hoạch đầy đủ
    cả phương án thiết kế và thi công
    cả kinh phí dự trù
    thì cho tiến hành thật chắc
  10. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    lạy Chúa cứu con, hôm nay em đi học về con bé lại ra chào hỏi bình thường như ko có chuyện gì xảy ra, em đã mừng, ai dè trước khi chào nhau, em buông cho câu "hôm trước em thấy anh ôm 1 chị đúng không, chưa nghĩ kĩ về lời đề nghị của em à? Thôi em cho anh 3 ngày nữa, anh cứ suy nghĩ kĩ đi". Nói rồi đi luôn
    Em đứng như trời trồng chả nói năng được gì, điên lên mất, sao cái chuyện vớ vẩn này....bực quá mà chả làm gì được
    các bác bảo em đi bảo hiểm cho "thằng bé" rùi có cơ sự thì ôm tiền đỡ tủi nhưng mà hok được, ôm 1 đống tiền rồi nhìn các em xinh tươi trẻ đẹp ngon lành trước mắt mà không làm ăn được gì à
    còn iu em ý rùi đợi 1 thời gian thì....chịu thôi, nhỡ yêu vào con bé còn điên hơn thì sao, em ko đủ tự tin hic hic
    Xem ra chỉ còn cái ý của bác thienset bảo em ôm hôn 1 thằng boy trước mặt nó để nó nghĩ em là thằng pêđê huhu, đau lòng quá, em trai tráng long lanh 23 tuổi mà vì bảo vệ "thằng cháu" của mình mà phải mang tiếng là pêđê sao, nhỡ làng xóm mà biết được thì nhục chết mất nhưng mà thôi ko sao, thà cắn răng mang tiếng là thằng pêđê còn hơn là mất đi cái ấy....
    Nhưng mà nan giải quá, biết kiếm đâu 1 thằng zai để ôm hôn bây giờ, chuyện này ko thể nhờ bạn bè được nhục lắm các bác ơi , machòn 1 thàng gay thật thì chắc là còn chết nữa, mà nghĩ đến việc phải làm thế với 1 thằng con trai em chết mất nhưng em sẽ cố...huhu, để bảo vệ huhu
    Nhưng có ai giúp em với ko, em xin hậu tạ, cứu em với, gấp lắm rồi, số phận thằng bé nhà em chỉ còn 3 ngày sống sót, sắp bị trảm rồi huhu

Chia sẻ trang này