1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ 1 EM GÁI DOẠ CẮT.....CỦA EM (nghiêm túc ạ, cứu em với)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540

    vui qua
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tự marketign tốt thía
  3. topkiss

    topkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kết cục ra sao rồi ông bạn, thông cảm cho ông bạn chút,
    Nhưng đừng có nhát như vậy mà

  4. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Vàng: em nó lại càng có cớ để cắt của chú, nó bảo là: mk, trông thế mà có cũng như không, CHÉM
  5. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    làm cái sịp bằng xịch khoá cứng vào cổ .. chìa khoá đưa mama cầm giúp
  6. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    NÓ DOẠ THẾ THÔI,ĐỢI NÓ LÀM THẬT THÌ NHỜ ANH EM TRONG NÀY TƯ VẤN GIÚP CŨNG ĐƯỢC,LÚC ẤY CŨNG CHƯA MUỘN ĐÂU
  7. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    đang buồn,đọc topic của anh này cười đau cả ruột
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi trốn đi đâu vài năm chờ em nó hết vị thành niên rồi quay về...xơi
  9. trungcan84

    trungcan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    không nói là pede được nữa đâu
    em ý đã nhìn thấy bác ôm 1 chị roài mà
    tốt hơn hết là chuyển nhà biệt tăm biệt tích đi bác ạ không có chuyện xảy ra thì phiền lắm
    KHÔNG THÌ THƯA CHUYỆN VỚI MAMA BÁC ĐỂ MAMA BÁC SANG THƯA CHUYỆN NHÀ EM Ý KHÔNG KHÉO LẠI ĐƯỢC s s ĐẤY CHỨ
  10. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    đọc xong muốn chết cười luôn,giữ của cho kĩ nhé bạn,kô thôi hối ko kịp

Chia sẻ trang này