1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 miền kí ức xa xôi, thảng thốt nhớ khi trời chiều chợt nắng..............

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hik,nhớ mãi nhưng bản kiểm điểm mà thầy Mão bắt viết,nhiều đến nỗi có hẳn 1 quyển vở chỉ để dùng viết BKĐ
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  2. akid

    akid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm?
    Một thời điệp viên, đi theo câu chuyện tình yêu, đi theo cô bạn ngày xưa, chẳng thể quên được.
    Cứ mỗi lần theo dõi, thật sự đó là một lần có cảm giác lo sợ hồi hộp, lo sợ bị phụ huynh đối phương phát hiện, lo sợ bị đối phương từ chối, hồi hộp chẳng dám nói ra, vậy nên rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả.
    Ngày cô bạn xưa ra đi, ta chẳng thèm đi tiễn, bởi biết đâu thể níu kéo được, khi tình yêu chẳng hề dành cho ta.
    Có thể nghĩ rằng là một kỷ niệm buồn cũng luôn có thể nhớ đến như một thời thú vị nhất của tuổi trẻ dù rằng thời gian chỉ kéo dài gần 3 tháng thôi.
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tự dưng thấy lại cái topic cũ của mình....
    Hôm qua nhận được tin nhắn của anh...lon`g cứ lao xao 1 cảm giác khó tả.....làm sao mà em quên được tất cả những kỉ niệm ấy....Nhớ Hà Nội 1 ngày mưa có 2 đứa đi chầm chậm trong im lặng...im lặng mà sao cảm giác gần nhau va hiểu nhau đến thế....
    Lại cũng nhớ Hà Nội 1 ngày đông, Tết...Văn Miếu...
    Ngày em ra đi...chúng mình cũng chỉ nhìn nhau ko nói...chỉ 1 cái bắt tay rất chặt như ẩn chứa biết bao tình cảm....anh còn hỏi em có hiểu vì sao anh bắt tay bằng tay trái...hiểu chứ,,hiểu tất cả.....
    Dẫu rằng bây giờ tất cả đã là kỉ niệm , đã quá xa xôi để tìm gọi trở về..nhưng tất cả vẫn lung linh vẹn nguyên như ngày nào....
    Chưa là tình yêu...nhưng cũng đã là 1 chút gì để nhớ trong tim...
  4. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm gì còn đọng lại trong một buổi trưa hè. Dưới gốc phượng già đang rực lên một màu lửa đam mê. Những cánh hoa hấp háy gợi mời. Anh và em. Im lăng trong tiêng ve não lòng không mệt mỏi. Nằng luồn qua kẽ lá, đan vào bàn tay em, tay anh. Nắng hiểu anh nghĩ gì, nắng hiểu em nghĩ gì. Nắng muốn trói đôi bàn tay chúng ta lại... Nhưng, tiếng ve vẫn ran ran. Cánh phượng vẫn đợi chờ... Rồi những tháng năm chợt lao đi vùn vụt. Lúc nào đó ,nhắm mắt lại , mơ về ngày ấy. Lòng chợt nao nao tiếc nuối!
  5. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hôm qua nhận được tin nhắn của anh...lon`g cứ lao xao 1 cảm giác khó tả.....làm sao mà em quên được tất cả những kỉ niệm ấy....Nhớ Hà Nội 1 ngày mưa có 2 đứa đi chầm chậm trong im lặng...im lặng mà sao cảm giác gần nhau va hiểu nhau đến thế....
    Lại cũng nhớ Hà Nội 1 ngày đông, Tết...Văn Miếu...
    Ngày em ra đi...chúng mình cũng chỉ nhìn nhau ko nói...chỉ 1 cái bắt tay rất chặt như ẩn chứa biết bao tình cảm....anh còn hỏi em có hiểu vì sao anh bắt tay bằng tay trái...hiểu chứ,,hiểu tất cả.....
    Dẫu rằng bây giờ tất cả đã là kỉ niệm , đã quá xa xôi để tìm gọi trở về..nhưng tất cả vẫn lung linh vẹn nguyên như ngày nào....
    Chưa là tình yêu...nhưng cũng đã là 1 chút gì để nhớ trong tim...
    Ngày hôm qua là những gì đã qua , ngày hôm nay mới đáng để ta suy nghĩ , ta đang có gì ? đang cần gì , thiếu gi` , đọc thấy belik hay quá
    vote u 5*

Chia sẻ trang này