1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày .....!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày .....!

    Có 1 ngày ta chợt nhận ra cái người mà ta yêu vô cùng , người mà ta nghĩ rằng bất cứ khi nào khi ta thực sự cần người ấy sẽ ở bên ta ,người mà ta luôn tin rằng đó là người hiểu ta nhất.....lại là người chẳng hiểu gì về ta ,bỏ rơi ta khi ta cần người ấy nhất !!!
    Có 1 ngày ta nhận ra người bạn gái mà ta hết sức yêu quý ,tôn trọng lại chẳng hợp nhau,hiểu nhau như ta vẫn tưởng lầm...
    Có 1 ngày khi ta thấy mình thật cô đơn khi ta rất cần sự giúp đỡ thì mọi người ở nơi đâu ? Những người mà ta đã yêu thương , trân trọng bằng tất cả tấm lòng mình đều quoay lưng lại bỏ quên mình .
    Thế là 1 ngày nó nằm 1 mình , đối mặt với 4 bức tường , nó biết là nó đang khóc ,nó biết nó ko thể dối lòng mình giả vờ là đứa vô tư mãi được nữa .Phải nó đang khóc ,nó ko làm sao dừng lại được ! Trong lòng nó hoàn toàn trống rỗng ,nó thấy.....cô đơn !
    Thế là 1 ngày lại sắp trôi đi , cuộc sống đang chứng tỏ cho nó biết rằng mọi thứ ko phải là 1 màu hồng đâu ! Bao giờ thì nó mới lớn khôn hơn ???
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    ừm ...mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống như bạn. Nói chung là cũng rất buồn và thấy cô đơn. Nhưng mình đã vượt qua được vì mình vẫn còn có những người bạn thật sự. mình đã rất biết ơn họ. Với cả , bạn nên vững vàng lên, chẳng có gì là không thể vượt qua nếu như mình cố gắng( đây là tí kinh nghiệm của mình).
    Chúc bạn mau chóng quên được mọi chuyện!
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    ừm ...mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống như bạn. Nói chung là cũng rất buồn và thấy cô đơn. Nhưng mình đã vượt qua được vì mình vẫn còn có những người bạn thật sự. mình đã rất biết ơn họ. Với cả , bạn nên vững vàng lên, chẳng có gì là không thể vượt qua nếu như mình cố gắng( đây là tí kinh nghiệm của mình).
    Chúc bạn mau chóng quên được mọi chuyện!
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày , nó hiểu mọi thứ đã đi , nó hiểu những cái gì đến nhanh đều không vững vàng. nó hiểu và cảm nhận được những gì bạn nó có , nhưng . xin lỗi , khoảng thời gian này nó lại chẳng thể quan tâm đc đến 1 người bạn nào đó, nó cũng có những điều cần giải quyết và những lúc thế nó lại chẳng muốn gặp ai cả, để rồi, 1 ngày bạn nó có những cảm nhận như thế ,mặc dù biết điều đó sẽ xẩy ra 1 ngày gần đây , nhưng nó cũng không có ý định ngăn chặn . thôi thì ,chỉ muốn chúc bạn nó mọi điều tốt lành và làm những gì có thể làm. Lời khuyên duy nhất này : dừng trông chờ gì 1 ai đó những lúc như thế , đó chỉ là biện pháp tạm bợ thôi, nó cũng đang như thế và vẫn muốn rằng tự mình vượt qua rồi , lúc đó mới thực sự là 1 vết thương đã lành mà không để sẹo . XIn lỗi, vì giờ chẳng muốn gặp ai cả.
    có 1 ngày ta nhận ra rằng , không 1 ai là giống ta hết cả , có lúc tưởng chừng như gần nhau ghê gớm , nhưng lại là lúc xa nhau thật nhiều .
    Có 1 ngày , ta nhận ra rằng , người bạn gái mà ta vẫn nghĩ, yếu đuối hơn ta tưởng , và khổ vì đã cố không là mình trước 1 ai đó, cố lên nào. thế nhé. cả 2 cùng đang leo mà , mới có lưng chừng thôi. chờ ở đỉnh núi đấy . Chào thân ái
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày , nó hiểu mọi thứ đã đi , nó hiểu những cái gì đến nhanh đều không vững vàng. nó hiểu và cảm nhận được những gì bạn nó có , nhưng . xin lỗi , khoảng thời gian này nó lại chẳng thể quan tâm đc đến 1 người bạn nào đó, nó cũng có những điều cần giải quyết và những lúc thế nó lại chẳng muốn gặp ai cả, để rồi, 1 ngày bạn nó có những cảm nhận như thế ,mặc dù biết điều đó sẽ xẩy ra 1 ngày gần đây , nhưng nó cũng không có ý định ngăn chặn . thôi thì ,chỉ muốn chúc bạn nó mọi điều tốt lành và làm những gì có thể làm. Lời khuyên duy nhất này : dừng trông chờ gì 1 ai đó những lúc như thế , đó chỉ là biện pháp tạm bợ thôi, nó cũng đang như thế và vẫn muốn rằng tự mình vượt qua rồi , lúc đó mới thực sự là 1 vết thương đã lành mà không để sẹo . XIn lỗi, vì giờ chẳng muốn gặp ai cả.
    có 1 ngày ta nhận ra rằng , không 1 ai là giống ta hết cả , có lúc tưởng chừng như gần nhau ghê gớm , nhưng lại là lúc xa nhau thật nhiều .
    Có 1 ngày , ta nhận ra rằng , người bạn gái mà ta vẫn nghĩ, yếu đuối hơn ta tưởng , và khổ vì đã cố không là mình trước 1 ai đó, cố lên nào. thế nhé. cả 2 cùng đang leo mà , mới có lưng chừng thôi. chờ ở đỉnh núi đấy . Chào thân ái
  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày....................lại tự hỏi mình vì cai gì ,tai sao mà lại rời xa điều quý giá nhất của mình.
    Có lẽ mình quá tham lam.
  7. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày....................lại tự hỏi mình vì cai gì ,tai sao mà lại rời xa điều quý giá nhất của mình.
    Có lẽ mình quá tham lam.
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày ta cảm thấy hạnh phúc nhất chẳng cần phải vội vã một cái gì cả ....đầu óc thảnh thơi .....
    Có 1 ngày ta cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi biết cái người tưởng rằng rất ghét ta, hay tưởng rằng đã quên ta hoá ra lại là cái kẻ rất yêu quý ta nhất , và lại rất nhớ ta(ha ha, cái này viết cho đứa bạn gái vì tên người yêu nó.....giờ phát hiện thêm một kiểu "cưa cẩm " của những cậu trai nhát gan vơi các cô gái đẹp)
    Có 1 ngày ta cảm thấy xã hội còn nhiều trái tim nhân hậu khi ra khỏi hàng nét ta thiếu 500 Đ mà chị chủ hàng vẫn cười tươi vẫy tay hẹn gặp lại ....ta càng thấy yêu đời hơn
    Có 1 ngày ta cảm thấy đau khổ khi muốn vào ăn một cốc chè 2000đ nhưng trong túi có mỗi 1000đ....
    Có 1 ngày ta thực sự đau khổ xen lẫn vui mừng khi nhận ra cái người ta tưởng ta yêu nhất hoá ra không phải là cái người ta yêu nhất .Đó là ngày ta không sống đúng con người thật của ta
    Có 1 ngày tốt đẹp nhất đến với ta sẽ là ngày ta hiểu chính mình!
    Có một ngày viết vớ vẩn mà chẳng biết là viết gì...đó là ngày hôm nay!
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày ta cảm thấy hạnh phúc nhất chẳng cần phải vội vã một cái gì cả ....đầu óc thảnh thơi .....
    Có 1 ngày ta cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi biết cái người tưởng rằng rất ghét ta, hay tưởng rằng đã quên ta hoá ra lại là cái kẻ rất yêu quý ta nhất , và lại rất nhớ ta(ha ha, cái này viết cho đứa bạn gái vì tên người yêu nó.....giờ phát hiện thêm một kiểu "cưa cẩm " của những cậu trai nhát gan vơi các cô gái đẹp)
    Có 1 ngày ta cảm thấy xã hội còn nhiều trái tim nhân hậu khi ra khỏi hàng nét ta thiếu 500 Đ mà chị chủ hàng vẫn cười tươi vẫy tay hẹn gặp lại ....ta càng thấy yêu đời hơn
    Có 1 ngày ta cảm thấy đau khổ khi muốn vào ăn một cốc chè 2000đ nhưng trong túi có mỗi 1000đ....
    Có 1 ngày ta thực sự đau khổ xen lẫn vui mừng khi nhận ra cái người ta tưởng ta yêu nhất hoá ra không phải là cái người ta yêu nhất .Đó là ngày ta không sống đúng con người thật của ta
    Có 1 ngày tốt đẹp nhất đến với ta sẽ là ngày ta hiểu chính mình!
    Có một ngày viết vớ vẩn mà chẳng biết là viết gì...đó là ngày hôm nay!
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày
    Bây giờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la một mình
    Bây giờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng một mình vết thưong
    Khóc ta _hạt bụi vô thường
    Tìm nơi khắp chốn cội nguồn nghỉ ngơi
    Cười ta cũng một kiếp người
    Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
    Ai tìm ai giữa mênh mang
    Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
    Một mình lắng , một mình nghe

    Ô..kìa cái cõi đi về gang tay
    Một mình cho hết đêm nay
    Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian

    Đấy là ngày người yêu đi ....lấy vợ
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 08/06/2004

Chia sẻ trang này