1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày .....!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu sao đêm Giao Thừa mà chẳng thấy gì thiêng liêng cả. Bật Dance ầm cả lên đón giao thừa, lắc chán thì mang máy đi chụp ảnh.
    Người muốn nhắn tin, muốn gọi thì không thể liên lạc được. Như thằng điên ngẩn ngơ đứng, ngắm dòng người hân hoan đón mừng năm mới.
    Một mình bước, ngắm sự yên bình của con phố nhỏ. Mặt hồ vẫn phẳng lặng như không biết đến phút giao thời. Sóng lòng dâng lên từ bao giờ. Thầm chúc cho một tương lai hạnh phúc, thành đạt.
    1.30 am một cú gọi chúc mừng năm mới, người đầu tiên gọi chúc mừng một năm mới nhiều niềm vui mới. Sao giọng SG ngọt thế!
    2.15 am vội vàng và bát cơm để đi hát. Cơn buồn ngủ chợt đến, vật vạ trong quán Karaoke hơn 3 tiếng.
    Bữa tiệc tàn thì trời hửng sáng, lang thang về nhà không có định hướng.
    8am tỉnh giấc vì chuông điện thoại, một lời chúc nhưng không phải người mong đợi. Chưa bao giờ lại ghét những lời chúc đến như thế.
    9am lại một hồi chuông vang lên, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn. Mỉm cười và ngủ tiếp. Trong giấc mơ anh thấy em cười.
    Anh đã thuộc về em rồi.
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi thấy mình trở lại những tháng ngày xưa, khi mới bước chân về nơi này, cứ nghĩ là mọi cái đã qua rồi,cứ nghĩ là khi trời hửng sáng sẽ là 1 ngày mới, nhưng hình như một ngày cũng chỉ là 24 h , gồm một buổi sáng, 1 buổi chiều, và 1 buổi tối. Mong rằng, sẽ đủ tự tin để có cái nhìn khác, mong là vậy.chúc 1 ngày đặc biệt, tới 1 ng đặc biệt
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi thấy mình trở lại những tháng ngày xưa, khi mới bước chân về nơi này, cứ nghĩ là mọi cái đã qua rồi,cứ nghĩ là khi trời hửng sáng sẽ là 1 ngày mới, nhưng hình như một ngày cũng chỉ là 24 h , gồm một buổi sáng, 1 buổi chiều, và 1 buổi tối. Mong rằng, sẽ đủ tự tin để có cái nhìn khác, mong là vậy.chúc 1 ngày đặc biệt, tới 1 ng đặc biệt
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thế còn gì nữa...Có chi đâu mà buồn cười.
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thế còn gì nữa...Có chi đâu mà buồn cười.
  6. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sắp được lấy vợ rồi
  7. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sắp được lấy vợ rồi
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi muốn quên đi tất cả quá khứ để coi như mình bắt đầu lại từ đầu,,, hay giả dụ như mình được trở lại lúc bé để mình thay đổi một số quyết định , để biến mình trở nên hoàn hảo hơn và không bao giờ bị vấp ngã nữa... Nhưng có lẽ điều đó thật là khó bởi vì ... bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra..
    Có một ngày như ngày hôm nay để tôi thấy là mình quá phù phiếm và thích những thứ chẳng thực tế chút nào, để thấy mình chỉ chạy theo những điều hư danh ảo ảnh...
    Có một ngày như ngày hôm nay để thấy thất vọng nhiều hơn..
    Có một ngày như ngày hôm nay để thấy là hình như mình đang thất bại.
    Và mình phải cố thôi vì nếu không sẽ ngày càng tụt dốc.
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi muốn quên đi tất cả quá khứ để coi như mình bắt đầu lại từ đầu,,, hay giả dụ như mình được trở lại lúc bé để mình thay đổi một số quyết định , để biến mình trở nên hoàn hảo hơn và không bao giờ bị vấp ngã nữa... Nhưng có lẽ điều đó thật là khó bởi vì ... bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra..
    Có một ngày như ngày hôm nay để tôi thấy là mình quá phù phiếm và thích những thứ chẳng thực tế chút nào, để thấy mình chỉ chạy theo những điều hư danh ảo ảnh...
    Có một ngày như ngày hôm nay để thấy thất vọng nhiều hơn..
    Có một ngày như ngày hôm nay để thấy là hình như mình đang thất bại.
    Và mình phải cố thôi vì nếu không sẽ ngày càng tụt dốc.
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hi vọng là sẽ có 1 ngày mà ước mơ bé nhỏ của mình trở thành hiện thực.... từ b h đến lúc đó có lẽ còn lâu lắm nhưng sẽ cố gắng

Chia sẻ trang này