1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày .....!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Sẽ có một ngày, gần thôi, mình đi lấy chồng. Hai đứa sẽ có một căn hộ xinh xắn, một cuộc sống độc lập và những đứa con ngoan. Nhưng mình vẫn được đi học, đủ các môn để thành tài như mình vẫn ao ước.
    Sẽ có ngày các bạn của mình có người yêu. Họ sẽ đều được hạnh phúc, và sẽ đều đi lấy chồng như mình cả. Nhưng mấy đứa vẫn có thể dắt nhau lên quán Caphê ngồi buôn chuyện, ánh mắt sáng bừng một niềm vui được chia sẻ, thỉnh thoảng nhắc về những chuyện xa xưa.
    Sẽ có ngày bố mẹ già đi. Bố về quê ở với bà, chắc mẹ cũng vẫn ở trên này một thời gian. Hàng tháng mình sẽ biếu các cụ tiền tiêu vặt, híc, quan trọng gớm. Thằng cu Bi cũng lớn tướng, và mình sẽ dắt nó đi tập võ hay oánh cầu lông. Chắc là bà chị sẽ có thêm thằng cu nữa.
    Cảm ơn người đã mở ra topic "Có 1 ngày..."...
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    có một ngày đọc lại cái topic này
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ngày chúng mình chia tay.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, chợt tan biến với những mong chờ. Ngày hôm nay , em ngồi nơi đây, lặng lẽ nhớ lại kỷ niệm của ngày hôm qua...
    Ngày hôm qua, tan biến nhanh, với nỗi nhớ, niềm mong chờ... Tất cả được gói lại, và chỉ còn là của ngày hôm qua...
    Em không buồn, cũng không trách, hết oán hờn, hết cả nhớ thương! Em không sầu, không tiếc nuối, cũng hết cả những vấn vương!
    Anh không còn như ngày xưa, người mà ngày hôm qua vẫn còn tha thiết nói: yêu em nhiều, cho mãi tận,những ngày sau.
    Ngày hôm qua là quá khứ, để ngày hôm nay, em ngước nhìn lên trời xa, bỗng thấy kìa một vì sao vụt qua khung cửa nhỏ cũng giống như tình yêu của chúng mình đã bay xa....
    Lời em hứa, lời anh nói hoá chỉ là những áng mây trôi vật vờ ,trôi xa mãi ,vô tình đến một nơi. cơn gió mạnh, cơn giông đến rồi hoá thành mưa..Mưa ,từng giọt mưa,cứ thế trôi, và không thể nào tụ họp lại thành đám mây cũ...
    Vì thế mà, không còn buồn, không còn nhớ, và hết cả những vấn vương!
    Tình yêu đã qua thật nhanh, mang đi nhiều hi vọng -niềm tin- nỗi nhớ- niềm khắc khoải.
    Dù thế nào, em vẫn tin chúng ta cũng đều sẽ có hạnh phúc cho riêng mình.. Niềm hạnh phúc của anh, sẽ thuộc về một người con gái sau này đến với anh.Còn hạnh phúc của em trong cuộc sống này sẽ do những người -không phải là anh-mang đến cho em!
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay đăng nhập được cái nick này, xem lại thừ từ chẳng còn cái nào vì có 1 ai đó sợ 1 cái gì đó đã xoá hết của mình...hơi tiếc...thôi lôi lại bài cũ lên chơi.
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay đăng nhập được cái nick này, xem lại thừ từ chẳng còn cái nào vì có 1 ai đó sợ 1 cái gì đó đã xoá hết của mình...hơi tiếc...thôi lôi lại bài cũ lên chơi.
  6. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    có một ngày lại vào bõ 80f này ,lại đọc những dòng cảm xúc ,tâm sự của từng người và thấy 1 phần mình trong đó.
    có một ngày cuốc ống với mình là những chuỗi ngày ....phẳng lặng chứ hok phải là yên bình
    có một ngày hắn quay lại và vội vã ra đi_cưới vợ,mình vẫn đứng đấy ngắm nhìn mà vẫn chưa định hình được là mình và hắn sẽ mất nhau mãi mãi
    Có 1 ngày mình thích được tự do hơn là bị rằng buộc.
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tự dưng muốn nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ....Thấy nó thật đẹp đẽ! Hi vọng với 1 người khác cũng vậy!

Chia sẻ trang này