1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày .....!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày bỗng thấy mình yêu nhiều hơn 1 người
    Có 1 ngày bỗng thấy mình không yêu 1 người nhiều
    Thôi về đi... đường trần không còn ai
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta nhận ra những người bạn bên ta chẳng hiểu ta chút nào,còn những người chỉ đi qua cuộc sống của ta như cơn gió thì lại hiểu ta tới mức hơn cả ta hiểu chính mình...
    Có một ngày ta nhận ra những người ta yêu quý thật ra ta không yêu quý đến thế,còn những người ta thấy bình thường lại quan trọng với ta vô cùng....
    Có một ngày toàn niềm vui,có một ngày toàn nỗi buồn,có một ngày ta may mắn khi dậy sớm và thấy đời thật tươi vui;Lại có một ngày ta thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị....
    ==>Tất cả chỉ là tương đối,ta không thể nói cuộc sống màu gì vì nó rất nhiều màu,điều đó còn tuỳ vào đôi mắt ta-Nguyễn Du nói:"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.."-Vì cuộc sống là thế mà,có vui buồn có giận hờn..nhiều khi ta vui chỉ vì không có gì buồn rồi ta lại buồn vì chẳng có gì vui..cái kiểu tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn....hì,cái topic này hay ghê....
    Vậy chúc mọi người luôn vui tươi để nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng nhé....hãy nhớ..mọi thứ chỉ là tương đối thôi...
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta nhận ra những người bạn bên ta chẳng hiểu ta chút nào,còn những người chỉ đi qua cuộc sống của ta như cơn gió thì lại hiểu ta tới mức hơn cả ta hiểu chính mình...
    Có một ngày ta nhận ra những người ta yêu quý thật ra ta không yêu quý đến thế,còn những người ta thấy bình thường lại quan trọng với ta vô cùng....
    Có một ngày toàn niềm vui,có một ngày toàn nỗi buồn,có một ngày ta may mắn khi dậy sớm và thấy đời thật tươi vui;Lại có một ngày ta thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị....
    ==>Tất cả chỉ là tương đối,ta không thể nói cuộc sống màu gì vì nó rất nhiều màu,điều đó còn tuỳ vào đôi mắt ta-Nguyễn Du nói:"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.."-Vì cuộc sống là thế mà,có vui buồn có giận hờn..nhiều khi ta vui chỉ vì không có gì buồn rồi ta lại buồn vì chẳng có gì vui..cái kiểu tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn....hì,cái topic này hay ghê....
    Vậy chúc mọi người luôn vui tươi để nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng nhé....hãy nhớ..mọi thứ chỉ là tương đối thôi...
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày rồi xũng sẽ già nua
    Cói 1 ngày cát bụi lại cũng sẽ trở về với cát bụi
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày rồi xũng sẽ già nua
    Cói 1 ngày cát bụi lại cũng sẽ trở về với cát bụi
  6. saosangmo

    saosangmo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    "Nhặt lá rụng xếp mãi được chữ yêu
    Gió buổi chiều thổi chữ yêu tan tác.
    Biết khi nào em thuộc về người khác,
    Anh mỉm cười định mệnh phải không em."
  7. saosangmo

    saosangmo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    "Nhặt lá rụng xếp mãi được chữ yêu
    Gió buổi chiều thổi chữ yêu tan tác.
    Biết khi nào em thuộc về người khác,
    Anh mỉm cười định mệnh phải không em."
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày chả làm được cái quái gì nên hồn,
    chả được phát nào, huỷ hai phát
    thế mới chán, lần sau lọc kĩ mới được.
    Mai hai phát hẹn, không biết có được phát nào không, chẹp.
    Lại được ngày lang thang.
    Hôm nay mợ bảo xin việc cho mình làm, 8, 9 trăm một tháng mà lại ổn định, chả thích, ngồi một chỗ mệt bỏ xừ. Ngu nhờ.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày chả làm được cái quái gì nên hồn,
    chả được phát nào, huỷ hai phát
    thế mới chán, lần sau lọc kĩ mới được.
    Mai hai phát hẹn, không biết có được phát nào không, chẹp.
    Lại được ngày lang thang.
    Hôm nay mợ bảo xin việc cho mình làm, 8, 9 trăm một tháng mà lại ổn định, chả thích, ngồi một chỗ mệt bỏ xừ. Ngu nhờ.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày hết sạch tiền thế là phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn.

Chia sẻ trang này