1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 thế giới khác nữa tồn tại quanh chúng ta ???????????????

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi lamphuongthuy_nb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamphuongthuy_nb

    lamphuongthuy_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thế giới khác nữa tồn tại quanh chúng ta ???????????????

    mọi người nè!có bao giờ các bạn nghĩ rằng ngoài thế giới mà chúng ta đang sống,1 thế giới ko có ma quỷ,ko có nhứng điều kì lạ xảy ra,nhưng tui thì tui tin rằng:đằng sau cái thế giới hiện đại này là 1 thế giới của nhứng con ma,nhứng con quỷ mang những hình thù dễ sợ với ''bộ lòng'' độc ác
    Hôm roài tui có đi ăn chân gà nướng ở trước cổng cong an thị, tui có được nghe bác bán hàng kể về chuyện nhiều hôm bác bán hàng khuya quá, đến tận 1h đêm , và thế là mấy bác nghe thấy tiếng trẻ con khó kêu đói..........nghe mà rợn, ko phải chỉ mình bác mà còn có mấy người xung quanh đó cũng nghe thấy nữa.Cách đó ít lâu sau,1 lần tui đi ngủ muộn,khi đang đi đến nơi tổ chức world cup(WC), thì hic hic, gặp 1 con ma ko có mặt, chỉ thấy mỗi 1 mái tóc dài với bà tay lạnh ngắt và xương xẩu
    , chạm vô người tui, 3 chân 4 cẳng,biến.. Khi còn học trên đội tuyển có những trưa tui và girltimlanh85@ ở lại lớp và đến khoảng 12h trưa thì 2 đứa nghe thấy tiếng bước chân người ngoài hành lang, mà khi ngó ra thì chẳng thấy ai cả..sợ.Còn rất nhiều những câu chuyện khác về ma quỷ ở trường tui mà rất nhiều các thầy cô chứng kiến(prof LONG).Còn mọi người thì sao?đã gặp ma bao giờ chưa?
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ Hà thì tin chắc là chuyện ma quỉ là có thật,cũng chứng kiến vài lần rồi hè hè hè.Nhất là cái trường LVT,lắm ma lắm,chả là ngày xưa nó được xây trên nghĩa địa mà....Và ma đã từng xuất hiện ở cái chỗ gần phòng tập huấn tin bi giờ ý.
    chuyện Hà gặp ma chắc cũng không đến nỗi sợ lắm nhưng cũng đáng quan tâm nè:
    Hôm đó là một ngày mùa đông, chiều tối,đúng vào lúc 7 h,trời âm u cực kì,lúc ấy Ha` đang ngồi học một mình ở lớp, trường vắng tanh vắng ngắt.
    Đang cắm cúi học ,bỗng cảm thấy như có ai nhìn mình,ngẩng mặt lên ,thấy một người con gái đang đứng tựa cửa.Cô ta mặc chiếc áo khoác màu trắng và cái áo len đỏ, tóc dài để xoã xuống,phấp phới trong gió,trông như người bình thường,nhưng nhìn kĩ ,nước da cô ta hơi xanh xám.cô ta mỉm cười một cách huyền bí,tiến lại gần mình..........
    Lúc ấy mình chẳng nghĩ là ma đâu nên mính cũng tươi cười hỏi:" chị là ai? chị ở kí túc xá hả?".Cô ta chỉ cười và nói:'" cho chị học bài chung với nha,chị ở ngay gần đây thôi" .cô ta vuốt tóc mình,nhẹ nhàng thôi,nhưng lạnh lắm, có cảm tưởng như cái ko khí của nghĩa địa ban đêm vậy...
    mình đồng ý ,cô ta đi ra phía cửa và quay lại cười,nếu mọi người thấy điệu cười ấy cũng phê luôn ,nhẹ như gió vậy , cô ta nói:" chị về lấy sách vở nhé" ,mình cũng rất thích cô ta, định chạy ra hỏi tên,nhưng chột khựng lại: sân trường vắng tanh,tối om,im ắng...cô ta đâu rồi?
    Dù có chạy nhanh lắm thì cũng mất 14 giây,trong khi chỉ 5 giây sau mình đã mất dấu..........sau đó thuý đến học cùng mình và hai đứa ngồi chờ đến 9h30 nhưng cô ta không quay lại nữa...
    Anh của mình bảo rằng ngày xưa ở chỗ ây có một cô gái tự tử,ko biết có thật không hay anh mình trêu mình thôi.......

    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  3. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ CON GÁI YẾU BÓNG VÍA NÊN BI NGƯỜI TA DOA CHO .
    TUI NGHE NHIỀU RÙI CÁI CHUYỆN ĐÓ CHẲNG LÀM TUI TIN VÌ CHƯA ĐƯỢC NHÌN THẤY MÀ.
    HI` NHƯNG MỜ HỒI NHỎ LÀ SỢ MA LẮM CƠ,BI GIỜ LỚN RÙI CHẲNG SỢ GÌ NỮA BAN NGÀY VẪN Ở NHÀ MỘT MÌNH TỐT NHA CHẲNG THẤY GÌ CẢ.
    yêu em chân tình
    yêu hết mình
    nhưng chưa có người yêu!hì
  4. ba_trom

    ba_trom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đây là những câu chuyện cực kì củ chuối phải không các bạn ơi thời kì này thì còn gì còn những câu chuyện kì bí vớ vẩn thế được nữa hì hôm nào về ninh bình xem ma ở ninh bình dạo này thế nào rồi nhỉ lâu lâu không về nhà mà sao các em kể chuyện ra đây toàn là ma xinh đẹp thế không co con ma nào xâu tệ hơn à ! chắc bọn này viết bài này khi đang ngủ gật thì phải
    hô hô
  5. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ roài mà còn tin mấy cái chuyện này???cho dù cái vấn đề này người ta đang còn tranh cãi nhiều nhưng mà đây chỉ là 1vấn đề thuộc phạm trù tâm linh ...
    thần hồn nát thần tính hoặc đơn giản là mê tín
    bố của chuối chứ bác ba_trom...he he
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
    Được amduongvocuc sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 08/05/2003
  6. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết chuyện đó có thật hay không có thật, nhưng tôi xin kể một vài điều mà tôi biết về các phòng học hiện nay ở chính mái trường mà tôi đã từng học - PTTH Lương Văn Tuỵ - thị xã Ninh Bình.
    Nhưng xin nói trước, không phải tui nói ra những điều này để trêu trọc ai đó mà để các bạn có thể suy đoán được vài điều, cho dù nó có phải là khoa học hay không khoa học.
    Ấy là, một số phòng học mà hiện nay các bạn đang học, với số bàn ghế không nhiều, trước đây đã từng là phòng ở của một số giáo viên và sau đó, một thời gian dài, nó không được dùng vào một việc gì, ngoại trừ là để bàn ghế hỏng. Và tui đã được nghe một số câu chuyện về những căn phòng đó, có liên quan đến chính những giáo viên ấy.
    (Tiếc quá, chủ quán lại chuẩn bị đóng cửa, thôi, hôm sau bàn tiếp vậy).
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế giới khác tồn tại thì kệ nó chứ, liên quan gì đến mình đâu nhỉ???
    miễn là nó kô làm phiền mình là đc rồi mà, làm phiền là biết tay liền!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng cần phải nói trước, nếu ai không tin thì thôi, miễn bình luận, nhưng đây là chuyện có thật và từ trước tới nay, có những điều chưa ai giải thích được, kể cả sử dụng khoa học hiện đại.
    Và thêm một điều nữa, chuyện này tôi đã được nghe lâu rồi, có thể một số chi tiết không chính xác cho lắm, nhưng ý chính thì vẫn đúng.
    Ấy là những phòng học đó trước đây đã dành cho các thầy cô giáo trẻ (phải xa gia đình). Và đã có ít nhất hai chuyện buồn đã xảy ra với các thầy cô giáo trẻ đó.
    Tui xin kể. Một chuyện rất hi hữu xảy ra với một thầy giáo, chỉ sau một lần đi chăm sóc một người bạn, cũng là giáo viên trong trường chẳng may bị chó dại cắn, thế là về nhà lên cơn sốt cao rồi mất. Và sau đó, cũng có một giáo viên khác đến ở căn phòng đó, rồi lại cũng bị chó dại cắn và cũng qua đời.
    Thế rồi, chẳng còn ai dám ở căn phòng đó nữa. Thậm chí là những căn phòng khác.
    Bạn giải thích thế nào? Có thể, bạn nói rằng, đó là điều chẳng may! Không sao, bạn có thể đọc tiếp!
    Nếu như bạn còn đang học ở Lương Văn Tuỵ, vào cuối giờ học sáng và cuối giờ học chiều, thì chớ nên ra khu vực cầu thang phía Tây (phía cánh đồng ngày trước) một mình trong khi mọi người đã về hết. Không giải thích được lý do tại sao nhưng theo NBT, nếu bạn thường hay gặp những chuyện kỳ dị thì đừng có ra khu vực đó.
    Cũng may là khu nhà hai tầng, trước đây là khu nhà ở và phòng thí nghiệm của trường LVT, sau khi tách tỉnh đã trở thành khu làm việc của Sở Giáo dục. Nếu không, bạn còn có thể gặp rất nhiều chuyện làm bạn rất dễ giật mình ở phía sau của khu nhà đó.
    Rồi nữa, chẳng hiểu vì lý do gì mà trước đây, một số giáo viên trường LVT thường có xích mích với nhau, thậm chí xích mích nặng nề (chuyện do người lớn kể lại, có thật, và nhiều người kể là khác), bạn có biết những người đó dùng thứ gì để giải quyết không? Không phải những thứ tầm thường đâu. Không có lẽ, những chuyện đó cũng do yếu tố tâm linh?
    Toàn chuyện không dễ tin, nhưng điều đó là có thực. Và quan trọng nhất là chưa ai có thể giải thích được.
    Nhưng có một điều thế này, nếu bạn không hay nghĩ về điều đó, bạn sẽ không gặp, còn nếu ngược lại thì thế nào, bạn có thể biết ngay thôi mà! Các thầy cô giáo trường Lương Văn Tuỵ luôn muốn những học sinh của trường trưởng thành!
    Chúc mọi điều tốt lành!
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    thế giới khác tồn tại thì kệ nó chứ, liên quan gì đến mình đâu nhỉ???
    miễn là nó kô làm phiền mình là đc rồi mà, làm phiền là biết tay liền!
    bạn gì nè, có ai bảo bạn phải quan tâm đến thế giơí khác đâu,mục này dành cho những người quan tâm đến chuyện ma quái và kệ những câu chuyện hơi khó tin nhưng mà có thật ( chưa ai giải thích được)
    còn chuyện này có " củ chuối" hay không mà các báo đăng cứ thích nói đến mới lạ chứ? (không tin thì thôi, không nên chê bai nhau như thế )
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  10. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Có hay không có một thế giới nữa vẫn đang tồn tại nhỉ???NGhe có vẻ ly kỳ và hấp dẫn quá đi thôi. Càng nghe lại càng bị cuốn hút vào ... không khéo biết đâu đấy lại là có thật nhi?//???
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@

Chia sẻ trang này