1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 thế giới khác nữa tồn tại quanh chúng ta ???????????????

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi lamphuongthuy_nb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kang_ta83nb

    kang_ta83nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mấy cô bé này hay wá ta, kiểu này anh phải đi khám phá cái thế giới thứ 2 này với bé lamphuongthuy@ xem nó như nào nhỉ?khi nào anh về ninh bình sẽ tổ chức 1 cuộc rình bắt ngoạn mục mấy chú ma '' dễ thương'' này nha
  2. lamphuongthuy_nb

    lamphuongthuy_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hì hì anh kang_ta@ ui em chỉ nghĩ có tồn tại cái thế giới như thế ko thui, chứ đằng này anh lại rủ rê em đi bắt ma,hay là anh định thử trình độ ''dũng cảm'' của em?em thì chẳng sợ đâu, chỉ sợ người đi bắt ma với em, khi thấy những chú ma lại chạy mất dép ý, anh nhỉ, hay là khi nào anh về nb em rủ thêm mấy chú nữa anh em mình cùng đi, ok, chuyện nhỏ như con thỏ
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    các bác kang_ta83nb@ và LPT có đi bắt ma thì rủ GTL đi cùng với nhá,muốn bắt ma thì đến trường LVT, ở đó có vài con ma to lắm,đêm đêm cứ đập cửa ầm ầm trên tầng 4 ấy. Tui chỉ sợ các bác không dám đi thôi..he` he` .
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  4. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô pé lớp Pháp đang học ở cái phòng mà cí lớp 12Hoá K40 của bọn anh học hồi trước đúng không ? Vậy thì bọn em hãy cạy viên gạch lát nền thứ 40 tính từ cửa sổ quay theo tâm của lớp. Bọn em sẽ tháy một con ma thật sự do bọn anh để lại cho hậu thế đấy.
    Humz.. ở đó làm gì có ma nào. Mà tầng 4 đến tối chú Thành đóng cửa thì làm sao mà lên được hả?
  5. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bây giờ là năm bao nhiêu mà còn tin là có ma, có một thế giới khác còn tồn tại
    tui hoi thật nhé lamphuongthuy_nb có phải là dân theo đạo hồi không vây?
    nhớ vợ thuơng con thèm thịt chó, vợ thì chưa có chó chưa mua
  6. lamphuongthuy_nb

    lamphuongthuy_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải đạo hồi mới tin có ma hả bác,mà nếu thế thì khéo hầu hết cả thế giới là người hồi hết rùi...mà sao bác cứ thích châm chọc thế nhỉ,bác không tin thì thôi....nhưng mà tui nghi ngờ cái sự "không tin là có ma của bác " đấy.biết đâu bác cũng "dấm đài" vài lần vì sợ ma ấy chứ nhỉ? he he
  7. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế giới khác hử,chắc là có thôi nhưng mờ là do người ta tưởng tượng ra.Nói thật chứ có hay không đều tuỳ thuộc vào suy nghĩ của con người.Nếu tin là có thì đi đâu cũng tưởng tượng,thần hốn nát thần tính.Hì cô nàng xinh đẹp thì nghĩ rằng có 1 con ma đẹp rai đang theo dõi tán tỉnh..Còn anh chàng đẹp rai thì ngược lại.Còn nếu không tin thì chả sợ cái gì cả.Có khi ma không sợ ,mà sợ người ý chứ.
    Quên còn vụ mấy bác rủ nhau đi bắt ma,hắc hắc không kheo ma thì chả bắt được lại bắt nhầm người thì chết.
    [blue
    yêu bằng cả trái tim
    [/blue]
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    thế giới đầy ấnh sáng nụ cười và ..có anh ...
    hic nhưng đó là mấy phút trước kia khi tôi còn biết hy vọng .. giờ đấy tất cả đã qua rùi ... thất vọng thất vọng liên tiếp .. anh đã vuột khỏi tay tôi thật rồi !! kỉ niệm ư .. hay chăng chỉ là những cố gắng mà ko có kết quả ... tất cả trôi qua như quá khứ chua xót !!!
    Thế giới khác tồn tại trong ta chỉ có1 nhưng nó phong phú đa dạng hơn bởi nó là cảm xúc ... lúc nó buồn .. lúc vui ... hạnh phúc ... và thế giới này sẽ ko bao giờ mất đi ... vì vậy hãy nâng niu trân trọng nó

    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này