1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 tình huống cần tham khảo ý kiến mọi người ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveangel_rp, 09/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveangel_rp

    loveangel_rp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình sn 90 , bản thân thì ngoại hình 1m67 , nói chung bt , tự tin , mỗi cái khả năng ăn nói lúc đầu hơi kém , cáo thì cũng xinh , hiền , ít nói , nói chung là nhát zai , mới ct ny được nửa năm . Mãi đến bh mình mới có cảm tình . Mọi người xung quanh cũng ủng hộ mình vs cáo yêu nhau , có người còn mai mối , nhưng mình muốn mình muốn chủ động cưa cẩm .
    Hôm tới 14/1 này có đám cưới bạn Cáo , mình cũng được mời nên muốn nhờ mọi người giúp mình 1 vài lời khuyên tham khảo , mình chỉ cần đoạn đầu suôn sẻ là về sau có thể tiếp tục ... ( tại về cơ bản mình cũng là người kiệm lời ... ) .
    Nên xin số công khai trước mọi người hay viết 1 mẩu giấy dúi vào tay để cáo đưa lại cho mình ?? vì cáo ngại đám đông . Trong bữa nước nôi thì có mẹo gì ???? . Vì cáo ít nói nên mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ về cách gợi chuyện cho cáo để mình ko phải hoạt động nhiều :D .
  2. Mr.PeChem

    Mr.PeChem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chào bác!
    em cũng mới bước chân vào ttvnol được ít hum...cũng ko có kinh nghiệm ji nhiều về cái khoản tình yêu tình báo!
    -Nên xin hẳn sdt chứ ko nên viết giấy( có thể nhờ bạn xin):-"
    -Xin xong thì nt lun cho cáo là mún làm quen:)>-
    -Cáo đồng ý rùi thì mình bê trà bê kẹo lại cho cáo ăn...hỏi thăm chuyện hh,làm ăn
    -Tối về nhà thì nt khen cáo xinh và có duyên! chúc em nó ngủ ngon,rảnh thì nt cho anh nhé!


    em chưa có kinh nghiệm nhiều! đừng có bác nào ném xỉ vào đầu em nhé! :P:P:P
  3. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xjn số thì gặp riêng nhé, tự tạo tình huống có 2 đứa thôi, công khai cái gì, đã có gì đâu mà công khai, nó ngại nó chạy thì sao????
    Cáo ít nói thì mình nói ít thôi, hành động nhiều vào, quan tâm mà không được thô, ném đá mà phải giấu tay, thể hiện tài năng( hát hò, đang hát giả vờ giật mình khi thấy em nó ngồi buồn một chỗ, rồi qua gạ hát một bài, gạ cả nhóm thì nó sẽ đỡ ngại, chém cho nó hát rồi khen, rồi abc..xyz..) Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ..cừ lừ đừ thì chán bỏ xừ [r32)]

Chia sẻ trang này