1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1001 chuyện để kể...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi dom_rocker, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Có 1001 chuyện để kể...

    Vào một ngày cuối năm thiên hạ lao ầm ầm ngoài đường tự dưng Dom cứ muốn rúc chặt vào trong box mỹ thuật như rúc vào chăn.Nhưng chui vào chăn là lại muốn kể chuyện. Dom sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ con số 1001kể ngược trở lại. Đến bao giờ câu chuyện thứ 1 kết thúc thì mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ...rồi...để gió cuốn đi...te te
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 1001
    Ở Hà Nội, Việt Nam một ngày nắng nóng tháng 6, mọi thứ oằn mình,tan chảy trong một sự thay đổi khủng khiếp. Bà chị đập cửa ầm ầm nhà mình " Mày ơi, bọn H******k duyệt phác thảo rồi, may quá"...Ơ hay, sao lại may ?," thì nó không duyệt mất công làm cả tháng giời còn gì"...Nguyên một tháng chỉ với tập cardvisit và clipfile, ban đầu thì to tát ý tưởng với chả phong cách, tuần kế tiếp là đánh vật với nguồn tư liệu nghèo nàn, tuần nữa thì hì hục kerning, giấy má, chất liệu, kiểu dáng. Tuần cuối cùng ngồi há hốc mồm nhìn thằng trưởng phòng nói hay làm dở cả tháng nó chẳng giúp gì với mình nhưng nó xơn xơn cạnh xếp " chị, bọn H******k khó tính thế mà bọn em cũng "gọt " được.Bó tay, chả lẽ 5 năm học mỹ thuật,4 năm kinh nghiệm làm việc nó khiến mình hốt hoảng về khả năng này sao...
    Advertising printting ngày càng phát triển đến tốc độ chóng mặt. Đầu tiên là làm cho có, sau đó là làm cho đẹp, làm cho hay. Sự thừa kiến thức, chữ nghĩa của 4,5 năm học(học mà như không học toàn học cái vớ vẩn gì ở đâu đâu ấy) khiến một số G.designer quan trọng, phức tạp hoá quá những thứ quá ư là đơn giản. Không thể hiện được những học thuật, hoặc những gì học được khác quá xa những gì làm được khiến không ít các G.designer hụt hẫng hoặc thấy khó hiểu,không thích hợp. Chưa kể nguồn sách nước ngoài sầm sập đổ vào các hiệu sách với tất cả các mức giá cũng là một sự ảnh hưởng đáng kể để phân loại nhau GOUT, MAUVAIGOUT...
    Nhưng thực chất Advertising printting cần cái gì ? Tất nhiên là không cần tranh cãi, không cần phân loại đẳng cấp, học thuật nọ kia...Tiêu chí của A.P là đẹp, đơn giản, kinh tế và đương nhiên là hiệu quả .Nói dễ nhưng làm thì khó...
    ...Còn tiếp đến 1000 câu chuyện nữa...
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 1000...
    Đó là một con mụ giáo già bẩn tính. Cả sự nghiệp giáo dục chỉ biết mỗi phương pháp dạy " trù sinh viên". Cứ nhìn mụ ta giảng thao thao bất tuyệt "nghệ thuật là một phạm trù ..." thì đủ biết cả đời mụ chưa đọc hết một quyển truyện ngắn, chưa cảm nhận nổi một bài hát hay và đương nhiên nhìn tranh như nhìn một bức vách, không hơn...Sinh viên ghét mụ như ghét đám cống tắc sau trường. Đặc biệt là khi mụ lên danh sách thi lại với một giọng kẻ cả, nửa như luyến tiếc nửa như hả hê trong một đêm quật cường không ngủ...
    Rồi một ngày mụ lên trước lớp : :Tạp chí xyz có nhờ tôi hỏi xen là nớp mình có bạn nào sử dụng được , cái gì nhiể, cái gì để làm báo ấy nhỉ " Dạ Quark xpress". ừ ử đấy đấy, chính cái đấy đấy, biết làm thì liiên lạc với tôi, ưu tiên lớp trưởng , phó lớp, bí thư...
    GÃ là một thằng khốn nạn nhất lớp. Từ ngày mụ giáo biết gã đứng cuối danh sách lớp thì mụ điểm danh ngược từ cuối lên trên khiến gã lao đao như thằng mới cai nghiện. Tiền và việc làm với gã giờ còn quan trọng hơn cả con bạn gái thích tô móng tay và đan len hơn đi học.
    Sáng đến sớm nhất, lau bảng, mua nước , hóng hớt ngồi bàn đầu, chép bài , đọc giáo trình, phát biểu hồ hởi như thằng lên đồng. Được chục buổi bà giáo đổi ngay phương pháp điểm danh từ trên xuống . Chục buổi sau thì gã cho rằng cá đã cắn câu. Bài kiểm tra cuối kỳ gã cũng tự tin là mình đứng đầu lớp.
    Cho đến một ngày, tên gã được bôi đen trên bảng vàng thi lại cùng một chỗ làm béo bở khiến lũ bạn phát ghen còn con bạn gái thì gác ngay kế hoạch hẹn hò với vài chục thằng khác.
    Gã vui sướng không phải là vì tiền mà là vì ở đời,vì dù sao, vì cũng có người hiểu được những gì gã thực sự, thực sự mong muốn.
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 01/01/2005
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có dịp ngồi Chát cùng một lão hơi bị vui ! Mở màn lão ấy tuôn một tràng dài về tất cả sở thích của lão và bảo chị thích chủ đề gì để bắt đầu ,hí hí làm chị khoái không chịu được.Thế rồi lão bắt đầu huyên thuyên về chuyện tình iu, hết em Dom đến em BN rồi em SO...chẹp, nhắc đến em nào là lão cứ sáng cả mắt lên ( mặc dù chị chả hình dung được mặt mũi lão như thế nào nữa .Còn nhớ lão bảo rằng ,hễ cứ nói chuyện với em nào là lão thích luôn mới chết chứ , hí hí ...
    Sorry lão nhá , ngày hôm nay đẹp trời nên chị bôi bác lão một tí nhá ( à, cái lão mà chị nhắc đến là cái lão mà ai cũng biết là lão nào ấy !)

  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chả biết lão nào...
    Minh thì có đến 2 Minh, sở thích cởi quần áo đi ngủ có đến 2 lão cởi quần áo đi ngủ, còn hải, dũng hay là Tuấn gì gì đó không nhớ nữa, đến phải đi "ọp nai" box Kiến mất thôi. Chị Minhle hỗ trợ em nhé, em còn bé lắm mà...
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 09/01/2005
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đang chờ câu chuyện 999 của dom_rocker
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chả biết lão nào...
    Minh thì có đến 2 Minh, sở thích cởi quần áo đi ngủ có đến 2 lão cởi quần áo đi ngủ, còn hải, dũng hay là Tuấn gì gì đó không nhớ nữa, đến phải đi "ọp nai" box Kiến mất thôi. Chị Minhle hỗ trợ em nhé, em còn bé lắm mà...
    [/quote]
    Hôm nay chờ mãi chẳng thấy cái lão ấy xuất hiện để chị chuyển lời nhờ vã của em Dom, tiếc vật ! Mà hình như chị nhớ cái trò nuy cả hết trước khi đi ngủ là sở thích của bọn con giai hay sao ấy em Dom à ,khiếp , eo ôi, kinh chết đi được ,cứ tưởng tượng đến cảnh ấy thấy hay hay là
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc đoạn tớ trích dẫn thấy chị Hoasosac ghê không Một mình dẫn dụ địch, xong rồi toàn những là cười hí hí với lại sáng mắt lên
    Chị thân yêu, em mà là lão kia thì giờ đang vểnh râu rung đùi cười mấy chị em nhà này trẻ người non dạ đấy Lão mới nổ vài phát về bản thân lão, chưa có kiểm chứng mà chị đã vội vàng đem cả ba cô em quý giá ra cho lão chọn lựa. Thật rõ khổ cho chị tôi, cho tất cả chúng tôi
    P/S: Em không biết lão ý đâu. Chắc chắn đấy. Ở box mình em chỉ có liên lạc với mỗi bạn hiền của em thôi Còn chú Emxinh là mod thỉnh thoảng nhờ làm cái nọ cái kia thì không nói đến. Lão kia thế mà điêu nhỉ, chị nhỉ
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế lày, tại sao topig của tui lại thành chỗ buôn dưa về mấy gã giai đầu trộm đuôi cướp ở đâu thế lày. Pậy pạ quá đi mất. Bạn chikenkin cứ từ từ để chờ tui hồi sức tí, thầy bói bảo tháng này không nên phát ngôn, dễ bị "vạ miệng", có kiêng có lành, he he...

Chia sẻ trang này