1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1001 chuyện để kể...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi dom_rocker, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Quán Chim Sáo thì đầy những máu và chữ, quán Cuối Ngõ chằng chịt nhưng gương mặt da vàng, quán dưới dốc Hoàng Hoa Thám thì đen như bùn nhúng vào bóng đêm (hay đêm nhúng vào vũng bùn , với màu đen thì hai khái niệm này vô nghĩa). Quán ở Hàn Thuyên thì êm ả, trong lành và sóng sánh như một dải lụa trắng.Vỉa hè NGuyễn Du nhạt thếch như bát phở buổi chiều. Quán rượu Nguyễn Khuyến thì đùng đùng nổi giận. Cafe Phố ấm áp tình đồng đội FPT. Cafe Báo sặc sụa những lời giả dối, cafe Đinh hoành tráng gõ gót giầy. Cafe Hàng Bè làm lành với một anh nhà báo. Quán nước cổng trường âm ỷ những lời than thở của bạn bè sau mỗi buổi chấm chuyên ngành.......
    Ô hay, mọi chuyện tưởng như đã đóng băng quá khứ mà cứ như mới hôm qua. Tưởng chừng như khi ta quay lại những nơi đó, những nguời xưa sẽ vẫn ở đó, vẫn ngồi đó, vẫn nói câu đó. Ta chạy chốn, ta không bao giờ thèm quay nhìn lại phía sau thì ta lại đập mặt vào những cơn trống ngực đập thình thình, những vùng sáng u uất mà ta biết trước được rằng sớm muộn gì nó cũng theo gió cuốn đi. Phù phiếm quá, ngây thơ như khi ta níu giữ một tờ chứng minh thư ta lại tưởng ta giữ được một con người. Có những ngày ta trải qua một thế kỉ và có cả những đêm ta gấp gáp như một giây. Có những lúc ta thấy mình là bà hoàng và có cả những khi ta như con cóc ghẻ.
    Rồi tất cả sẽ như đá ngây ngô hơn mà thôi, hẹn gặp lại tất cả những nhau trong một ngày nắng đẹp.
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 9 kể từ khi là sinh viên tôi muốn bỏ học. 4 lần vào năm thứ nhất, 3 lần vào năm thứ 2, 2 lần vào năm thứ 3.(tôi mới ở giữa năm thứ 3)..Một ngày của tôi bắt đầu vào 7h sáng, tôi nghe VOV+ăn sáng , tắc đường (dĩ nhiên vì tôi ở VN), đi học. 8h trường tôi heo hút như chùa, nhất là những ngày trời mưa hoặc lạnh, chúng tôi thường chạy đi tìm giảng viên như vịt tìm người cai quản vịt, khi thì tìm được khi thì không, khi thì ra ngoài chè nước khi vào thầy đã điểm danh ( và chúng tôi mất một buổi học, đương nhiên). Lớ phớ một hồi thì đên khoảng 10 chúng tôi được thả về. Tôi không hay ngồi quán ( nhưng bạn tôi vẫn làm thế), tôi trở về nhà làm nốt công việc dở đêm qua, nấu cơm rồi chờ mọi người trong nhà về ăn cơm rồi lại đi học tiếp ca chiều (2h). Vẫn những màn điểm danh , những bài giảng nhàm chán , sơ sài, cũ rích và buồn ngủ...khoảng 4h30 tôi lại được thả về, bạn tôi lại ngồi quán (ôi không), tôi lại trở về nhà, giờ đấy tôi không thể đi chụp ảnh, không lôi được cái gì ra vẽ vời nghịch ngợm, không đủ thời gian gõ một truyện ngắn (tôi nghĩ một truyện cười cũng chả đủ) vì ....5h30 tôi lại phải nấu cơm. Tắm rửa, ăn uống , thay đồ rồi...đi làm. Tôi là một trong số cực ít những đứa may mắn kiếm được việc làm vào buổi tối vì chí ít còn có một mô hình quản lí chấp nhận một đứa sinh viên vừa học vừa làm như tôi. Nói là đi làm nhưng thật sự tôi gỡ được mình ra khỏi nhiều thứ, tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau, chí ít là thế, tôi ghét mình ỳ trệ. Khoảng hơn 10h tôi lại được thả về nhà, trời tối đường vắng, tôi luôn là con gái.... Và ban đêm đấy là khi tôi thuộc về mình, tôi thức không quá khuya nhưng đủ để tự do, cái giá của tự do luôn là quá đắt với tôi. Vì tôi sợ bị trừng phạt...
    21 tuổi, tôi trẻ, hãy tha thứ cho tôi vì tôi còn trẻ....
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 14/02/2005
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    văn của dom_rock hay phết .. cứ ngồ ngộ thế nào í hê hê
  4. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Căng tấm đam mê lên khung
    Quết nhẹ lớp nền rung cảm
    Điểm xuyết vệt màu say đắm
    Dịu dàng em vẽ tình yêu
    Êm êm mầu áng mây chiều
    Xa xa lớp mầu nhung nhớ
    Khe khẽ là mầu hơi thở
    Run run màu hai con tim
    Thăm thẳm màu đen của đêm
    Tươi xanh sắc màu lá cỏ
    Có cả màu hồng của gió
    Quyện với ánh vàng phôi pha
    Màu hội ngộ, màu chia xa
    Màu cảm thông, màu giận dỗi
    Màu thuỷ chung, màu gian dối
    Đủ trăm sắc màu nhân gian
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đọc được, khá
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Ui, cảm ơn

  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    21t
    kém mình gần 2t
    nhưng cách suy nghĩ đáng để mình gọi là chị
    thực sự đấy
    bà chị yêu quí ạ
  8. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    21 tuổi, tôi trẻ, hãy tha thứ cho tôi vì tôi còn trẻ....
    Ô hay , chị này thua em 1 giáp mà có đến 1001 chuyện để kể , còn em thì nặn đâu ra chuyện mà bàn với chị đây !!!
    Hình như chị Dom này làm em mất "gin" ( can tội vote sao sủng gì đó ) .
    Hôm nào chị rảnh ghé đienientuvienthong chơi cho nó lạ ( em thấy ở đây nó siêu siêu thế nào ấy )

  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    TRởi đất quỉ thần ơi, cái anh này hơn Dom một giáp mà còn sợ mất Gin này, hí hí, há há...
    Thế dienientuvienthong là kí rì, bác chỉ rõ hơn em qua bên đó chơi.Tối nay bác có rảnh sang Gia Lâm với em ( những cái đầu pậy pạ đã bắt đầu nghĩ). Rồi bác em mình xem Đào Anh Khánh đáo xuân màn gì bác .
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    cày cọt vào đây và chuyện hùa theo chị Dom
    Hi vọng k làm hư hỏng " tài sản " topic này của bà chị
    ..... 1 số phận 1 con người nhỉ ??
    " làm ăn ở việt nam chủ yếu dựa vào quan hệ mà " ..nghe ..nghĩ cái câu đấy mà thấm thía phết
    Cuộc sống đôi khi mệt mỏi .. người ta muốn và đòi hỏi nhiều cái bình thường đến mức " tầm thường "
    Muốn có sắn ..chẳng muốn cạnh tranh ..cạnh đua để có .. mà đôi khi còn " cạnh tranh " khốc liệt để có nữa ấy chứ nhỉ ??
    Tốt nghiệp cấp 3 ...ra trường với tấm bằng trung bình ... thi vào Bưu Chính ..Khi mà trời nóng toát mồ hôi ôn thi học thì ả ung dung đi chơi bời
    Thi ...có ng vào thi hộ ..chỉ việc ngồi viết và đỗ ! Uh thì chú ruột là hiệu trưởng trường mà
    Tốt nghiệp với cái bằng loại ưu khi mà tuần bỏ vài 3 buổi lên lớp chưa kể đi trễ.Uh ! Cô làm tổng cục bưu điện mà ..có mỗi đứa cháu thôi....Xin được 1 chân nhân viên cứng ở BƯU ĐIỆN bờ hồ..hay thật !
    Cuối năm nay lấy chồng rồi...nghe đau bảo là " con trai ông giám đốc nào đó " Sung sướng
    Cuộc sống như dc trải hoa ...mình thì cày cục trồng hoa mãi deck được để mà ... hái
    Mà sống cái kiểu " so người với người như thế này thì tức chết đi được "
    khiếp...cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện kinh thật ..muốn nôn oẹ khi vào..
    À mà quên..phải nhìn đời tươi sáng chứ nhỉ ?? Nếu k thì đeo kính vào nhìn cho đỡ bẩn mắt vậy

Chia sẻ trang này