1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1001 chuyện để kể...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi dom_rocker, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    TRởi đất quỉ thần ơi, cái anh này hơn Dom một giáp mà còn sợ mất Gin này, hí hí, há há...
    Thế dienientuvienthong là kí rì, bác chỉ rõ hơn em qua bên đó chơi.Tối nay bác có rảnh sang Gia Lâm với em ( những cái đầu pậy pạ đã bắt đầu nghĩ). Rồi bác em mình xem Đào Anh Khánh đáo xuân màn gì bác .

    Sụyt !!!!!!!!! chú ý !
    Trong cuộc sống , ngòai cái " pậy pạ " gì đó còn nhiều cái còn " Gin" lắm.
    Nghe Bà Nội kể mỗi người có đến 1001 cái Gin . Ai mà mất đến cái 1001 là ............... tèo đó .
    Hình như chị đã xài hết 9 cái rồi thì phải .
    Hôm nay, chị sang Gia Lâm mà ............................ một mình , mai vô đây kể lại nhá !
    Em xin hết ạ !
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chà, vậy là theo bà nội của anh rumbeng nói có 1001 thì mình mất đến 9 rồi, hé hé thế mà mình tưởng mình mất một lần tức là mất hết rồi cơ, hahaha. Đã thế thì cái topig này phải đi cho đến hết thì mới được dừng lại....
    Câu chuyện thứ 991
    Anh châm điều thuốc, nhìn xa xăm rồi hất hàm hỏi tôi : "Giờ mày đang làm cái khỉ gì ". "E vẫn đi học". "Học hành cài khỉ gì mày, *** phải ngại tao, tầm tuổi mày có bao trò tao quay cho gần hết rồi, còn cái *** gì mà phải giữ với anh hả ...cưng"...Anh rất hay nói cái giọng đấy, cái giọng nửa yêu thương, nửa bất cần, nửa thấu hiểu, nửa lạ lẫm, nửa thiết tha, nửa lai muốn hục hặc...Tôi thích anh , nhưng không nói, đơn giản vì còn một cuộc phiêu lưu khác cần phải kết thúc trước một cuộc phiêu lưu sắp nảy sinh. Anh có một vương quốc những câu chuyện hài tục tĩu và hàng rổ những lời nói láo. "Cũng phải thôi, tao là nhà báo , còn mày làm kí rì nhỉ mèo bông nhỉ, à Designer. hê hê, mày biết design là gì không ,design lức là "đi giai",tưc là đi chơi với giai á....ha ha ha.
    "Anh toàn nói lung tung thôi" .
    "Cái gì, tao mà nói lung tung á, có mấy thằng thầy mày nói lung tung ớ, ở cái Việt Nam này mày mua mấy cái phần mềm bẻ khoá , cài vào con PC thổ phỉ của mày, rồi lôi sách tây ra bắt chước, mẹ, designer của nhà chúng mày đấy, ngu hơn cả..tao, hê hê...
    "Em không chỉ làm như thế.Mà thực ra mọi thứ cũng không hẳn như thế"
    " Thì tao đâu nói mày, tao nói cái chung, mà cái chung thì mày cũng *** thoát ra được đâu em, biết thế thì mày cũng đừng ngọ ngoạy nhiều kẻo mấy tháng nữa *** còn đủ tiền xăng đến thăm anh".
    "Em hiểu"
    "Ừ, thôi, hiểu rồi thì thôi, đừng có xị cái mẹt ra như thế.
    "Em về đây"
    "Về được thì về"
    "Anh thách em đấy à"
    "Dạ không dám đâu em, hê hê, anh còn 15 phút nữa để thu dọn đồ đi khỏi đây, bà chủ nhà "hứa" sẽ cho đầu gấu đến thăm anh nếu anh không đưa tiền nhà trong ngày hôm nay . Nếu cô em không muốn chịu trận thì về đi"
    "Anh hay nhỉ , lại còn xù tiền nhà nữa a,em đi không lỡ việc của anh (cuời) và (về).
  3. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Đã thế thì cái topig này phải đi cho đến hết thì mới được dừng lại....
    Câu chuyện thứ 991

    Chị Dom này có cái gì nhỉ ........................... à thế giới quan ( hay nhân sinh quan hoặc tương đương ) hơi bị ................. có vấn đề . Giọng văn như kiểu Nguyễn Thị Hoài thì phải ( không chắc lắm ) thì lấy sức đâu mà xài 990 cái còn lại .
    Dạ , em cũng biết " đôi khi người ta cũng điên lên 1 tí để trở thành người bình thường " ( đừng hiểu lầm em ám chỉ vớ vỉn nhá ) , nhưng mỗi ngày Chị phải tóm một cái gì đó " sang sáng " mà pha vào chuyện của mình thì mới " có âm có dương " chứ .
    P/S : chuyện 991 , đoạn cuối hơi gượng ép , có gì đó không thực . Hy vọng chuyện 990 khá hơn .
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác chưa biết em "SÁNG" thì sẽ như thế nào đấy thôi. EM nà em chúa ghét cái trò mờ nhạt, sáng em cho lung linh, ghi ghi em cho tối hẳn, một đỏ hai trắng, palette em không bao giờ có màu hồng.
    (Nhứt là hoa hồng màu hồng cánh sen (to như cái bắp cải) đặt trên nền xanh lam đậm (các cụ gọi là xanh hoà bình) sau đó cho bay bay một con chim câu trắng (vẽ rất giống picasso) ngậm dải lụa phấn hồng , phía dưới đề hai chữ ***g nhau kiểu lượn lờ uốn éo quấn quít rất keo sơn. Cứ mỗi lần nhìn cái fông cưới kiểu đấy em chỉ muốn... lấy chồng, aăặc...
    Mà tại sao nhỉ...
  5. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Em xin nói rõ :
    SÁNG CHỨ KHÔNG NÊN SẾN ( Theo ý các cụ coi chừng Sến )
  6. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ......Hn trở gió ...đêm lạnh quá .. hôm nay đi nhiều hơi mệt ... mệt .. ngủ chút nào ..ngủ ngon nhé ...say giấc nha...... Zzzzz
    11h45tít tít
    *Alô ?? ( ngái ngủ)
    H à ??
    *Uh.. (thì thầm )
    Nói chuyện với tớ 15p được ko? Nói gì cũng được..Đừng hỏi gì cả ..Cứ nói đi
    .*.uh ( ngáp )
    ôi thôii,, tớ phát điên mất..Nhiều chuyện quá .. nào ..kể chuyện gì đi..Tớ sợ 1 mình lắm.. Cứ nói đi ..Nói gì cũng được..đừng hỏi tại sao nhé.. tớ đang ..ôi..cái quái gì thế nhỉ ?? ..
    *( lạnh run cầm cập+ tỉnh ngủ )
    Ôi .. mọi thứ lộn xộn hết cả,, Thôi , đành đi ngủ vậy ..Ấy đã ngủ chưa ? ... Thôi chúc ngủ ngon nhé... Có gì tớ gọi lại sau nhé..Chúc ngủ ngon...tit ...tit..
    * uể oải gác máy ..tắt đèn ...cuộn chăn và ZZzzz
    Cứ như thế ..thi thoảng có vài cú tít tít trong 1 đêm... vài đêm trong 1 tuần kiểu như thế ??Chưa kể những tin nhắn đại loại : " đang ở đâu thể ?? qua nhà X ( 1 cái name nào đó ) / tôi/ tớ / tao...v...v ngay nhé ! Có chuyện + icon " :( "
    Lúc nào cần là có ..như 1 chỗ để chia sẻ hoặc để nghe hay là gì cũng chẳng rõ nữa
    3:45p ..nightmare ..choàng tỉnh ..tối om..2 con mèo ngủ gác lên nhau cuộn tròn như 1 cục bông to...1 con liếm mép..con kia chu mũi lên..khừ khừ nhẹ vài câu chẳng tỉnh giấc
    Tra list trong điện thoại.. muốn kiếm 1 số nào đó để gọi đến...bấm số .. nhìn đồng hồ: 3:55 ..tắt di động...ngã xuống ..chơi vơi quá
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tập làm văn
    Đề bài : Miêu tả người một người thân trong gia đình em
    Bài làm (ghi lại theo lời của em PA con gái hoạ sỹ Z)
    Nhà em có nuôi một... hoạ sỹ, đấy là bố em. Bố em cao năm thước, rộng 10 thước. Bố em có mái tóc dài thật là đẹp ( mẹ em nói vậy ). Hàng ngày công việc yêu thích nhất là ...chơi game. Bố em chơi game rất là lạ, bố em có thật nhiều kem đánh răng bao nhiêu màu là màu rồi ...vứt lung tung ra nhà. Nhiều khi bố em làm rớt kem đánh răng ra quần áo, thế là mẹ em lại phải giặt, những lúc như thế mẹ em thường hay bảo " sao kiếp trước tao nợ nần gì ****** mà kiếp này khổ thế nhở". Ngoài chơi game ra bố em còn rất thích uống rượu, bố uống rượu còn nhiều hơn uống nước, những lúc như thế bố em hát rất hay, đánh đàn rất giỏi, chửi bậy rất nhiều và mẹ em lại nói "sao kiếp trước tao nợ nần gì....". Bố em có rất nhiều bạn đến rủ đi chơi hoặc cùng vào phòng riêng của bố em. Ui chao , phòng riêng của bố em toàn những mùi rất khác lạ (nên bố em cần phòng cách âm, cách điện, cách nhiệt ..v..v). Bố em bảo sớm muộn cũng rời phòng đi nơi khác nhưng mãi chả thấy đi. Bố em rất đãng trí , thỉnh thoảng bố gọi em là "con trai cưng của bố "( cô ơi em là con gái mà). Nuôi bố em rất có ích, hàng ngày ,mẹ em đi làm, em đi học, bố em ở nhà trông nhà rất cẩn thận, nhà em khỏi phải nuôi chó.
    Kết luận : Em rất tự hào vì nhà em có nuôi được bố em, em sẽ cố học thật giỏi để làm...giáo sư, bác sỹ cho bố em vui lòng..
  8. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Tập làm văn
    Nhà em có nuôi một... hoạ sỹ, ... bố em có thật nhiều kem đánh răng ...
    nên bố em cần phòng cách âm, cách điện, cách nhiệt ..v..v). ...
    "con trai cưng của bố "( cô ơi em là con gái mà).

    Em xin phép chị đom mà nói : mấy đoạn này hơi gượng ( bịa theo ý )
    Tóm lại : qua chuyện này thì chị muốn nhắn gì ??? bố em mà là họa sĩ thì là bỏ đi hoặc còn chút tích sự là ....dog à ??
    văn của chị lại u ám rồi .
    Hôm nay, thứ 7 , cuối tuần lại sắp đến 8/3 nữa, chị hiến dâng ......... chuyện gì tươi sáng hơn đi
    Chúc chị thành công ( thi tốt nghiệp chỉ cần viết văn mà không phải làm bài sát hạch ).
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác già rùi, chấp con nít ranh này làm gì cho nó mệt xác, bài em bác đọc được thì đọc, không ngưỉ được thì bỏ qua một bên cho đỡ mấy công rẹp lai.To tát gì đâu mấy dòng chữ nghĩa, sáng tối gì mấy cái lượm lặt vỉa hè...Còn chuyện tốt nghiệp của em bác cũng không phải lo lắng nhiều,em chỉ lấy học bổng đủ đập vào tiền học phí, không thi lại, không đi thầy đi cô, không lấy của ai cái gì cũng không để ai lấy cái gì, không động chạm đến ai, chắc cũng đủ tư cách tốt nghiệp.
    Kính bác...
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    chuuuuuuyện học hành...
    Mẹ cho tôi đi học từ lớp một, đến bây giờ vẫn học... lớp một và vẫn cứ muốn mãi học lớp một để luôn mới mẻ với mỗi trang sách.
    (chết tiệt, đến giờ họp, cáo lỗi các bác, hẹn phần sau)
    (viết tiếp, he he)
    Nhớ ngày đầu tiên tôi đến trường để làm một sinh viên cái ngày ấy vĩ đại lắm, từng bước chân đi là hân hoan hạnh phúc. Rồi tôi vẽ bài hình hoạ đầu tiên, làm bài CSTH đầu tiên, gặp giảng viên đầu tiên và tôi cúi chào thật đáng kính và trân trọng. trường mới bạn mới, cảm giác cũng tự hào như khi được đi học lớp 1 lại không có mẹ đi cùng cộng với cảm giác mình được ngắm nhìn(vì xinh) ôi chao là đẹp...
    Thế rồi những ngày đầu tiên ấy cũng qua đi, tôi quay mình trong những xúc cảm khác. Tôi thấy bạn mình không thực chất, tôi thấy thầy mình được đi chùa, tôi thấy anh mình bỏ học, tôi thấy và thấy, cho dù không muốn nhìn cũng vẫn thấy. Rồi tôi có ý định bỏ học (mặc dù là sinh viên năm nhất), khi học bài thấy khó tôi cũng nghĩ đến chuyện bắt chước bạn đi "chùa thầy" nhưng tôi không làm nổi một chuyện gì, rồi tôi cũng nghĩ đến chuyện du học như phần lớn các bạn học cấp 3 của tôi nhưng gia đình tôi cũng không dư giả gì và du học trở thành một hoang tưởng....
    Tôi cắm mặt vào học, học như điên như dại, tôi bám lấy bất cứ ai tôi có thể học được.
    Càng học càng thấy mình ngu dốt, càng học tôi càng muốn bỏ học ở trường vì tôi bị một cái dớp rất khốn nạn nó đeo đẳng.Càng học tôi càng thấy mình thiếu thốn, càng thấy mình dốt nát...
    Thế là tôi lại đi làm (năm thứ 2), ban đầu tôi làm chế bản, khá hơn một chút tôi design cho mấy công ty quảng cáo ở mức độ hàng chợ, ngày ấy trong công ty quảng cáo tôi làm cũng có anh chị tốt nghiệp trường tôi ra. Nhìn những gì họ làm tôi không khỏi thất vọng và xấu hổ không chỉ cho họ mà cho chính bản thân mình. Bây giờ tôi làm trong phòng graphic của FPTmusic, họ nhận tôi sau 2 tháng thử việc không lương với một tấm bằng photo tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi yêu nhạc và được ứng dụng đồ hoạ cho thứ mình yêu thích với tôi cũng thoả mãn được nhiều rồi.
    Chuyện học hành với tôi không phải là việc chăm chỉ đến trường ngày một hai buổi, cũng không phải là việc được 8 hay 9 phẩy môn này môn kia, cũng không phải là bằng xanh bằng đỏ. Học là việc cả đời, là một quá trình dài lâu không nhưng nghỉ, là một chặng đường mà thực sự hạnh phúc ở trên đường đi không phải ở nơi đến. Mỗi trang sách mở ra là mới mẻ và tri thức là thứ đáng trân trọng kiếm tìm. Nghĩ như thế nên tôi coi những điểm số trên trường thật nhỏ bé, những tiểu xảo để đạt điểm này điểm kia danh hiệu này danh hiệu nọ trở thành những trò cười, bằng cấp tính đến thời điểm này chỉ còn ý nghĩa với mẹ tôi (một người rất coi trọng bằng cấp) và tôi sẽ học để lấy bằng theo ý mẹ mà thôi mà biết đâu , có một ngày tôi sẽ phải dùng đến nó.
    Tôi rất biết ơn trường tôi những khái niệm ban đầu mà Người đã gợi lên trong suy nghĩ của tôi. Nhưng cái gì cũng có điểm dừng của nó sự thay đổi bây giờ là cần thiết. "Tự bóp" nói theo cách của bác Egost, tôi sẽ làm như vậy...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 07/03/2005

Chia sẻ trang này