1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 11 con gì to lắm tiến về phía Casino

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Fantastic, dear!
    Quyen_my ơi, có lẽ phải đặt cho cái literature style của em là phong cách Quyen_my mất! Hay quá cơ!
    Tu_dinh_huong stye thì mượt mà sâu lắng, Quyen_my style thì dí dỏm, hài hước, đằm thắm, mà tưng tửng lạ! Tiếp tục đi em! Phen này chả những 7X men mà 8X men cứ là chết như ngả rạ, phê như phê điếu cày, mềm như bún, trào như bọt bia, nảy tanh tách như châu chấu...
    Choc
  2. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,em dọc bài của chị quyen_my mà ngỡ như đang đọc tiểu thuyết tâm lý của đại văn hào nào đó a`!!đúng là dân nhà báo có khác
    THẦN BÀI
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Sao 8X men lại chết thế chị Choc?? Hay là 8X men cũng có cơ hội cưa các 7X girl??? Nếu đúng thế thì em có cơ hội rồi, khè khè, nào, có chị nào xung phong đứng ra để em cưa không?? Đang tức vì bị anh Vodanh cướp mất Becky đây. Có chị nào không nhể?? Lên tiếng đi.
    [​IMG]
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời thế tạo anh hùng.
    Thời thế buộc người ta phải làm anh hùng, ôi cái thời thế chết tiệt! Tu vừa cởi 1 trong 2 chiếc áo "duy nhất" trên cơ thể, miệng hùng hồn "Không lạnh đâu Choc... grừ... grừ... mặc áo em vào cho nó... grừ...", nhưng thâm tâm thì đang kêu oai oái "Anh với chả hùng, chết có ngày!" (), Những tưởng Choc sẽ sung sướng khoác luôn cái mà mọi người gọi là áo ấy, nào ngờ, Chóc suýt lăn đùng ra, mặt tái dại hãi hùng. Bởi cùng với lúc Tu tháo nốt cánh tay phải của áo ra là lúc trời đất bỗng nổi cơn giông bão, mấy anh bảo vệ ho ặc ặc, mấy chiếc taxi đồng loạt xịt lốp, cỏ cây héo rũ úa tàn, mảnh trăng hồng như môi con gái bỗng thụt ngay vào trong dúm mây đen kịt, mấy con chim lợn ăn đêm bay bán sống bán chết, tiếng chó tru lên như vừa rơi xuống địa ngục, mấy lá cờ sững lại không dám tung, biển gầm lên ai oán... Dường như trái đất này là của chúng mình đang nấc lên trong cơn bĩ cực... 11 tinh hoa của 7X lăn lên lộn xuống ho thốc ho tháo như ăn phải bả...
    Bluess vùng dậy bằng chút sức lực cuối cùng, lưỡi lè ra, nhưng cũng kịp đánh vần: "Oẳng ay ái áo uống iển, oẳng ay!" (Quẳng ngay cái áo xuống biển, quẳng ngay!)Tất cả đồng loạt liếc vào cái áo khoác hững hờ trên bờ vai Choc như vô tội. Thế rồi bọn trẻ sau mấy phút sống trong ám khí cũng đã hiểu ra. Rồi phân vân, quẳng áo đi liệu có cứu vãn được tình hình, một khi không gian này đã bị ô nhiễm?
    Chao ôi là cái mùi "mồ thơm" của Tu, thế mà bảo là chữa được bệnh say xe cho con gái đấy! May mà chỉ có Tu cởi áo, chứ nếu cùng lúc 9 chiếc áo nhất loạt được cởi ra thì không hiểu thế giới này đã đi về đâu hỡi anh?
    American Quyen
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hihihiiiiii,chết mất My ơi,đọc đến đây thì anh lăn đùng ra cười........may mà quán vắng nếu không thì mọi người tưởng là 1 trong những thằng điên lạc vào đây.
    Quả vậy,tiếng đồn về mùi "mồ thơm" của bac Tu thì D nghe qua rồi,nhưng mà chưa mục sở thị,hôm đây D hơi ốm nên cố hít mãi mà chẳng ngửi thấy gì cả,chỉ biết rằng Chóc thì ngậm chặt không những miệng mà cả 2 cái hốc mũi nữa,còn QuyenMy thì thẽ thọt dùng 2 ngón tay bịt luôn đường hấp thụ vi khuẩn...và phải dùng cái bộ phận hấp thụ thức ăn thay thế(nghĩa là bịt chặt mũi và miệng thì há ra thở lấy thở để.....ehhe).........Và ngay lúc đó mọi người phong ngay cho bác Tu chức danh "đôi nách vàng của 7x" ........xem ra Bác Tu nhiều chức danh wá....nào là giọng gào vàng,lại còn đôi............làm cho 8 bác còn lại ghen tức ***g lộn.
    Sau khoảnh thời gian đó,1 câu chuyện cổ tích được kể ra qua giọng kể của Chit,chuyện rằng ngày xưa có 1 người có khả năng xả ra mùi hương rất hấp dẫn khi anh ta "giữa tiện" ,vì thế bà con làng trong làng ngoài nô nức mang quần áo ra cho anh ta xả vào đó,nhờ đó mà cả làng đều thơm......v........v........
    Chằng biết có thêm ai tin chuyện này không mà chú nhóc Xìtrum4yeas vừa tỉnh ngủ vội vàng cởi phăng cái áo chú đang mặc đưa ngay cho bác Tu với lời đề nghị mặc cho đỡ lạnh(chắc là chú tinh dậy nghe thấy danh hiệu đôi nách vàng 7x và câu chuyen cổ tích của Chit nên định nhờ bác Tu cho ít mùi mồ thơm......)Và câu chuyện cổ tích đã được lặp lại.Ngày nay,mỗi khi 7x họp mặt,nếu ai đó như Chóc hay Quyền my chẳng hạn chợt nhận ra vị hương của bác Tu mà không tháy mặt bác Tu ở đấy,thì phải biết ngay rằng.....Xìtrum4year đang ngồi đấy cười kia kìa.......
    QuyềnMy ơi,kể tiếp đi,anh không thể chen ngang câu chuyện của em được,anh chỉ bổ xung thôi.Bác Tu ơi,tính tôi là thật thà lắm,bác có giận thì giận 1 tí thôi nhá.Cả xì trum nữa,đừng trách mọi người không bảo trước,ai bẩu chú nhanh nhẩu "đoảng".
    [/size=5][/red]
    Dragono
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bác, chủ đề của câu chuyện đã được chuyển sang một chiều hướng khác có răng có lợi cho Tu tôi mất rồi, nhưng mà không sao cả đâu các bác à, cái áo của em mà hôm chị Choc mặc đã cứu giúp rất nhiều người khổi bị say tàu say xe rồi đấy, chả là trước hôm đi Hải Phòng em có nghe nói là phải đi ô tô một đoạn khá dài thế nên mặc dù không muốn đem đi sợ mọi người nghĩ sai nhưng cũng vì thương các chi em 7X và HPC nhà ta nên em mới đem đi đó, nhưng oái oăm thay nó không được dùng vào mục đích chống say tàu xe mà lại dùng vào mục đích giữ ấm cho chị Choc, cũng may là hôm ấy Choc không bị ngất chứ nếu. không thì anh em lại được một bữa phờ râu dê ngay (vì mắc bê về mà).
    Thôi đính chính cho mình thế đủ rồi cũng phải có bài diễn tả chứ, chắc là quyen_my là con gái nên ngại các bác à, không biết giờ này trên Casino có con vật nào còn trên đó không, chứ em nghĩ là không có đâu vì các bác nhà ta vừa mới lên đến Casino đã tìm nơi đánh dấu lãnh địa của mình rồi. Điển hình là De, Chitto, Tomcad, Bluess chon ngay vị trí vòng tròn chính giữa vườn hoa của Casino mà đánh dấu, trong lúc đang đánh dấu có bác bảo vệ Casino ra hỏi là làm sao lại lên đây vào cái giờ này các bác có biết Chitto trả lời như thế nào không : Bọn cháu là thành viên của một tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm trên rừng. Nhưng mà dạo này chúng chạy đâu hết ấy. Qua quá trình tìm hiểu chúng cháu thấy trên này vẫn còn sót lại một vài con. Thế nên bọn cháu dùng hình thức đánh dấu để đuổi chúng về rừng, mà phải nói là phạm vi đánh dấu của các bác xa thật, tụi em ngồi cách xa độ 100 mét mà vẫn còn phát hiện được. Quả này thì không biết chúng có trở lại rừng được không đây.
    Ngồi một lúc chán thế là các bác nhà ta lăn ra nằm, nằm chán các bác lại ngồi, mà phải nói là đêm đó lạnh thật em sau khi nhường áo chỉ có muốn kiếm một cái gì khoác thêm thôi, đang nghĩ là không biết làm thế nào thì Tomcad đưa ra ý kiến là: ngày xưa các cụ nhà ta leo cột mỡ bây giờ chúng ta thay đổi leo cột cờ mới hay, ai leo lên được thì giật lấy lá cờ đem xuống đắp ấm phải biết, mấy bác nam nhà ta ai cũng định trèo lên nhưng mà cũng ngai chả là treo lên để các cô ngồi dưới nhìn ngước lên thì xấu hổ chết đi được thế là dành thôi, kể ra các bác ấy cũng khéo ra phết. nhưng mà khéo mà để lạnh thì kể ra cũng tội.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chuyến đi Hải Phòng năm ngoái quá huhuhu . Năm nay, liệu lúc 3h đêm có ai nổi hứng điên khùng đi tha thẩn lên casino không nhỉ? Hay đôi nào đôi ấy lẻn vào bóng đêm mất hút?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa nói chuyện với Bác Chitto về Topic này. Cái cô Quyen_My này viết hay thật.
    Thế mà chá hiểu thế nào cô ý chả viết nữa.
    Lần này, ai lẻn thì cứ lẻn, tớ là tớ lên Casino! À mà không, cũng có thể tớ đi dạo bờ biển...

    L'homme le plus froid dans 7XHN

Chia sẻ trang này